NGUYÊN KHANG bị đồn thổi nhiều tin thất thiệt
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 29, 30, 31  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
VanNgheNews
Moderator


Ngày tham gia: 21 9 2005
Bài gởi: 2825
Đến từ: California

Bài gởiGởi bởi: Sáu 2 22, 2008 8:10 pm    Tiêu đề: NGUYÊN KHANG bị đồn thổi nhiều tin thất thiệt

NGUYÊN KHANG: bị đồn thổi nhiều tin thất thiệt

SBTN



Trong những ngày qua đã có nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến nam ca sĩ Nguyên Khang. Hôm nay Thanh Toàn và Ðăng Minh đã có một buổi nói chuyện ngắn với người nam ca sĩ có tiếng hát trầm ấm này, mời quý vị cùng theo dõi trong tiết mục Một ngày qua ống kính sau đây





--------------------------------------------------------


Nguyên Khang suy sụp tinh thần

Thy Nga, phóng viên đài RFA






Sang năm mới vừa được hai tuần thì khán thính giả hải ngoại nghe tin ca sĩ Nguyên Khang bị đưa vào nhà thương cấp cứu.

Tin tức từ Quận Cam, Nam California cho biết là vào đêm 21 tháng 2, Nguyên Khang buồn chán gì đó mà uống thuốc quá liều. May là gia đình phát giác kịp thời, phá cửa phòng vào thì thấy Nguyên Khang bất tỉnh, bên cạnh là những ống thuốc vương vãi. Họ liền gọi số điện thoại cấp cứu. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới, làm CPR hồi sinh rồi đưa Nguyên Khang vào nhà thương rửa ruột.

Sáng hôm sau thì Nguyên Khang được về nhà tĩnh dưỡng. Nghe tin, rất nhiều nghệ sĩ đã điện thoại hỏi thăm, hay tới nhà khuyên lơn, an ủi và chúc Nguyên Khang mau bình phục. Nguyên Khang còn mệt và trong tình trạng chán chường, thành ra có người thì anh trả lời, có người thì không.

“Một cõi vô vọng” …

Trong số những người đầu tiên, nói chuyện được với Nguyên Khang sau khi anh từ nhà thương về, là diễn viên điện ảnh Đặng Hùng Sơn. Anh thuật lại là khi đó, giọng Nguyên Khang còn yếu

Ngay sáng thứ Bảy 23 tháng Hai, sau khi tôi đọc bản tin trên website CaliToday thì tôi có gọi điện thoại cho Nguyên Khang. Anh trả lời là anh chán ngán tình đời, anh cho biết là theo lời bác sĩ thì anh bị ức chế tâm lý. Anh có nhiều chuyện buồn trong gia đình và công việc làm ăn.

Khi tôi nói với anh là không có người bạn gái này thì có người bạn gái khác, thì anh khẳng định không phải chuyện tình cảm. Lý do chính là cha mẹ của anh đã trên 70 tuổi, làm ăn khó khăn, đang “run” (điều hành) một tiệm ăn, và anh than phiền về nạn sang băng lậu: có người đã đem cái băng lậu, đưa cho anh ký tên vào, điều này khiến anh chán nản. Anh phàn nàn là dạo này, làm ăn khó quá.

Thy Nga : Qua hôm thứ Hai 25 thì Thy Nga hỏi thăm được Nguyên Khang qua đường giây điện thoại

Dạ thưa đúng, chỉ là mình bị quẩn. Một lúc nào đó, có một cái black spot too big in my mind, I don’t see any positive and I just want to get a long sleep, may be it’s a forever sleep. I don’t call that “tự tử”.

Nguyên Khang : Dạ, cám ơn Chị nhiều, hôm nay em đỡ …

Thy Nga : Hôm nay chắc là khá hơn nhiều, so với mấy hôm vừa rồi, phải không anh?

Nguyên Khang : Vâng ạ

Thy Nga : Về tinh thần thì sao, anh có cảm thấy vui hơn chút nào không?

Nguyên Khang : Dạ không

Thy Nga : Cũng vẫn vậy hả anh. Không phải là chuyện tình cảm gì phải không ạ, chỉ có là nhiều thứ cộng lại, rồi đâm ra buồn chán vậy thôi …

Nguyên Khang : Dạ thưa đúng, chỉ là mình bị quẩn. Một lúc nào đó, có một cái black spot too big in my mind, I don’t see any positive and I just want to get a long sleep, may be it’s a forever sleep. I don’t call that “tự tử”.

( Nguyên Khang nói là “Một lúc nào đó, có một cái khoảng đen tối lớn trong tâm trí, anh không còn thấy có điều gì tích cực nữa vì vậy, anh chỉ muốn ngủ một giấc dài, có thể là giấc ngủ vĩnh viễn. Anh không gọi đó là “tự tử” ).

Thy Nga : tức là một lúc như mình bị sa sút tinh thần quá phải không anh?

Nguyên Khang : Dạ, gia đình, việc làm rồi sự nghiệp, và những cái … có khi mình không chịu nổi những cái b.s. trong công việc, chị hiểu không. Tính của Khang thì Chị biết rồi. Có rất nhiều người biết tính của Khang, trong những cuộc chấm thi, Khang trắng là trắng, đen là đen, đúng là đúng, sai là sai nên Khang hơi khó sống với lại ở ngoài … thành ra Khang thấy nó … nó chán quá!

Thy Nga : Cái chuyện như tôi nghe anh Đặng Hùng Sơn nói, là có một người đem cái CD mới nhất của anh là “Ta muốn cùng em say” sang lại, đưa cho anh ký thì anh lấy làm đau lòng vể cái tình trạng sang băng với lại băng giả. Tôi cũng vừa mới làm một bài về Ninh Cát Loan Châu thì cô ấy cũng nói là gắng thôi, không biết là chịu được tới bao giờ chứ còn như thế này thì cứ đem tâm sức ra làm tác phẩm của mình mà rồi lại … tình trạng đó trầm trọng quá phải không anh?

Nguyên Khang : Vâng, với lại có rất nhiều người không bao giờ mua CD của mình, họ chỉ download hoặc copy mà cứ lên diễn đàn phê bình hết người này đến người khác. Bản thân họ có bao giờ mua những thứ mà họ thích để ủng hộ cái người họ thích hay không đã, chứ mình chưa nói đến người họ ghét. Họ chỉ download free.

Khang cho đó là một hình thức ăn cắp, Khang không cho đó là một cái gì hay ho, không cho đó là technology (kỹ thuật). Technology có những trang web, bạn có thể vào download được vô điện thoại hoặc vô laptop, computer của bạn để bạn coi, với điều kiện bạn phải trả tiền, thì cái đó Khang rất tôn trọng những người như vậy tại vì mình là con người sống trong xã hội thì mình phải phát triển theo kỹ thuật hiện đại, đúng không Chị.

Càng thuận lợi cho con người bao nhiêu thì điều đó càng tốt vì nó làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn. Nhưng ăn cắp thì Khang nghĩ là trong thời điểm nào, nó cũng không tốt.

Thy Nga : Cái tình trạng hiện nay mà anh thấy, là không thể nào …

Nguyên Khang : không thể survive được nữa

Thy Nga : (không thể tồn tại). Vâng, riêng về tình trạng sức khỏe của anh thì bây giờ, anh có phải uống thuốc gì hay không, chắc là chỉ phải tĩnh dưỡng thôi phải không.

Nguyên Khang : Phải đi gặp bác sĩ tâm lý ạ.

Thy Nga : Xin chúc anh bình phục mau chóng, cám ơn anh nhiều.

Qua câu chuyện với đương sự Nguyên Khang và anh bạn Hùng Sơn thì vụ vừa qua không phải là do chuyện tình cảm: cuộc hôn nhân trước kia của Nguyên Khang đã được thu xếp ổn thỏa từ lâu, những mối tình sau này thì không tới nỗi phải kết thúc cuộc đời.

Anh nói là chán đời do nhiều chuyện khác chồng chất: thương cha mẹ già vẫn phải làm việc và trong gia đình, có người em bất hòa; cộng thêm chuyện ca hát trong thời buổi “sang băng”. Vấn đề sang băng, cướp công lao của người nghệ sĩ, thì giới nghệ sĩ cũng như các trung tâm ca nhạc than vãn, không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa?

“Khắc khoải” …

Các bạn nghệ sĩ cũng như giới hâm mộ giọng hát Nguyên Khang đều mong anh chóng phục hồi tinh thần. Với những người chưa biết nhiều về chàng ca sĩ này thì Thy Nga xin thuật sơ qua là Nguyên Khang sinh trưởng tại Saigon, cùng gia đình sang Mỹ năm 1994 thoạt tiên là ở tiểu bang Connecticut. Kế tiếp, dời đến New York làm nghề móng tay; rồi cư ngụ ở Seattle.

Trang web cua Nguyen Khang http://www.nguyenkhang.info/

Chẳng hề học nhạc lý, luyện giọng, hoặc nhạc cụ nào mà chỉ hát chơi trong những buổi Karaoke cùng bạn bè, hay trong các tiệc tùng. Khúc ngoặt đến với chàng trai trẻ vào mùa Thu 1998.

Xuống Quận Cam, Nam Cali tham dự đám cưới một người quen, Nguyên Khang lên góp một bài hát, như thông lệ của anh. Thế nhưng, giọng ca ấy đã khiến một người khách trong buổi tiệc chú ý đặc biệt: người đó lại là nhạc sĩ kiêm xướng ngôn viên đài phát thanh VNCR, Hoàng Trọng Thụy.

Anh này đưa Khang đến phòng thu, tập cho Khang hát một nhạc bản của mình là bài “Người như cố quên”, thu âm rồi phát trên làn sóng VNCR. Hoàng Trọng Thụy rất đắc ý, nói là Nguyên Khang đã dẫn được người nghe đi trên từng nốt nhạc của anh.

“Người như cố quên” …

Giọng hát này đã chinh phục thính giả VNCR. Từ trên mươi thành phố, họ gọi tới tấp vào đài, yêu cầu cho nghe lại. Con đường ca hát của Nguyên Khang khởi sự như thế. Chàng trai 25 tuổi được trung tâm Thùy Dương mời hát và thực hiện cho anh cuốn CD đầu tiên.

Từ đó, giọng hát Nguyên Khang bay xa, và ngày càng được nhiều người hâm mộ. Nguyên Khang có 4 CD với trung tâm World; kế đến là 5 cuốn CD do trung tâm Biển Tình thực hiện đặc biệt cho tiếng ca của anh.

Rồi anh có mặt trong các chương trình Vidéo của trung tâm “Thế giới Nghệ thuật” tuy vậy, Nguyên Khang cho rằng những bước đầu sự nghiệp ca hát của mình không xuông xẻ vì chỉ cộng tác được với các trung tâm vừa kể trong một thời gian ngắn ngủi.

Giữa năm 2003 thì Nguyên Khang xuất hiện trong chương trình Asia số 41, song ca bài “Mai tôi đi” với Diễm Liên, và rồi trở nên một trong các ca sĩ chính của trung tâm này. Diễm Liên cũng là ca sĩ mà anh thường hát chung.

“Mai tôi đi” …

Trong chương trình, quý vị đã nghe giọng hát Nguyên Khang qua các ca khúc “Lạc mất mùa Xuân”, “Một cõi vô vọng”, “Khắc khoải”, “Người như cố quên”, “Mai tôi đi” … và Thy Nga xin chấm dứt câu chuyện về Nguyên Khang với ca khúc “Từng giọt cà-phê” …

Hẹn tái ngộ quý thính giả và các bạn vào kỳ tới.

“Từng giọt cà-phê” của Phú Quang …


---------------------------------------------------------------------------------------


NGUYÊN KHANG: Tôi Cám Ơn Tất Cả Mọi Người

Nguyên Khang




"Rất vui khi Nguyên Khang biết có nhiều bạn bè, khán giả đã lo lắng và quan tâm cho Nguyên Khang. Nguyên Khang không biết nói gì hơn là sẽ cố gắng vui hơn, tự tin hơn, khỏe mạnh hơn, và rèn luyện bản thân thành một người có ích hơn cho xã hội ....

Một lần nữa, cám ơn tấm lòng của tất cả các bạn đã an ủi, lo lắng cho Nguyên Khang trong những ngày qua
."

Nguyên Khang


----------------------------------------------------------

Ca Sĩ NGUYÊN KHANG tự tử tại nhà riêng

Inside News/ MT Forum




Theo tin tức riêng và kết hợp với tin từ đài truyền hình SBTN, thì hôm qua ngày 21 tháng 2 năm 2008, người nhà phát giác ca sĩ Nguyên Khang bất tỉnh nhân sự và được đưa đi cấp cứu vào nhà thương lập tức, xung quanh anh có nhiều chai lọ thuốc có vẽ như định tự tử bằng cách uống thuốc quá liều.

Cuối cùng sáng nay 22 tháng 2 2008, sau khi rửa ruột thì ca sĩ Nguyên Khang được đem về nhà từ bệnh viện . Tin sơ khởi cho hay anh có ý định quyên sinh vì đau buồn chuyện tình cảm riêng tư. Chúng tôi sẽ update sau nếu có thêm chi tiết về sự tình này.

Hollywood vừa mới mất đi tài tử trẻ tuổi Heath Ledger, cả thế giới đều thương tiếc, nền âm nhạc hải ngoại chúng ta cũng không muốn mất đi một ca sĩ trẻ tài năng như Nguyên Khang. Hy vọng trong thời gian khó khăn này, anh sẽ lấy lại bình tỉnh và nghĩ đến tình yêu thương của khán thính giả dành cho anh mà dùng tiếng hát của mình để vơi đi nổi buồn không đến nổi tự quyên sinh.

Be strong and be healthy!!, Chúc ca sĩ Nguyên Khang chóng bình phục.


-----------------------------------------------------

NAM CA SĨ NGUYÊN KHANG ĐÃ BÌNH PHỤC KỊP THỜI

Tin mới nhứt do MC Việt Dzũng tường trình:
Tin Little Saigon -

Sau bản tin của Cali Today ngày hôm qua liên quan đến việc nam ca sĩ Nguyên Khang uống thuốc tự vẫn, nhiều người đã tỏ ra quan tâm đến người ca sĩ nổi tiếng này. Tin mới nhất ngày hôm nay cho biết Nguyên Khang đã được cứu kịp thời, và hiện đã được cho về nhà tĩnh dưỡng.

Ngày hôm qua và hôm nay rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã kéo đến nhà Nguyên Khang để thăm viếng, an ủi và khuyên can, anh cũng đã tiếp xúc được với một số bạn bè qua điện thoại mặc dù vẫn còn rất yếu. Những câu hỏi tại sao anh làm như vậy vẫn không được trả lời, anh chỉ nở một nụ cười buồn và nói rằng đó là một quyết định dại dột trong một phút chán chường.

Nguồn tin cho hay Nguyên Khang buồn vì chuyện gia đình hơn là vì
chuyện tình cảm. Anh đã uống thuốc quá liều và nằm trong phòng khóa cửa lại, may mắn là gia đình phát giác kịp thời và phá cửa vào trong rồi gọi 911. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới nơi đã làm CPR cho anh để hồi sinh và đưa ngay vào bệnh viện để rửa ruột.

Sau khi hoàn tất việc phục hồi lại cho anh, Nguyên Khang được đưa về nhà để tĩnh dưỡng. Về việc tình cảm, Nguyên Khang trước đây đã có một đứa con trai với người vợ cũ, nhưng hai người sau đó chia tay nhau, và anh vẫn thường xuyên chăm sóc đứa con giống anh như đúc. Anh cũng có quan hệ tình cảm với nhiều người khác, nếu không muốn nói là đã từng làm cho nhiều trái tim tan vỡ.

Nguyên Khang bận rộn với những show khắp nơi, nhưng đời sống tình cảm vẫn rất khép kín và anh thường không chia sẻ những chuyện vui buồn với bạn bè. Trong những lúc nói chuyện, người ta thường thấy anh rất yêu đời và luôn luôn đùa giỡn, nhưng bên trong tâm hồn của anh không ngờ lại có những phút yếu đuối, đưa đến việc anh đã uống thuốc tự vẫn như vừa qua. Cali Today mong Nguyên Khang sớm bình phục và trở lại phục vụ khán giả, và cố quên đi những chuyện đau buồn và nhất là đừng có những quyết định dại dột kết liễu cuộc đời của chính mình.

Related News/Bài liên quan

Tin Ðặc Biệt của Ðài SBTN:
- Nam Ca Sĩ Nguyên Khang Vào Nhà Thương Khẩn Cấp

Tin Little Saigon -

Một nguồn tin đặc biệt trong giới nghệ sĩ cho biết nam ca sĩ Nguyên Khang vào đêm hôm qua đã bị đưa vào bệnh viện khẩn cấp vì đã uống thuốc quá liều. Nguồn tin từ gia đình cho biết họ đã phát giác Nguyên Khang nằm ngất trong phòng ngủ và tìm thấy những chai thuốc bên cạnh, nên lập tức đưa anh vào bệnh viện và sau đó các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột cho anh. Hiện vẫn chưa biết Nguyên Khang vô tình uống thuốc quá liều hoặc vì chán nản nên muốn kết thúc cuộc sống. Ðến sáng nay anh đã được cho về nhà và từ chối tiếp xúc với báo chí. Những người bạn thân cận với anh nói rằng anh đang có chuyện buồn về tình cảm, nên đã có những quyết định dại dột. Ðến chiều ngày hôm nay nguồn tin cho biết anh đã tỉnh lại, và nhiều nghệ sĩ bạn bè đã kéo đến thăm hỏi cũng như an ủi anh trong lúc này. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tin này và có tin gì mới nhất sẽ thông báo cùng quý khán thính giả của đài.

_________________
Mời quí vị vào xem trang chủ mới: http://www.mautam.net

Visit MẪU TÂM TWITTER!: New, Hot, Fun, Cool !!

MẪU TÂM SPACE- Hottest Social Network: Grand Opening !!

Vào xem our blog: http://vn.myblog.yahoo.com/mautamforum

Sponsors:
Graphic Design: http://www.bui4design.com/






Được sửa chữa bởi VanNgheNews ngày Năm 4 24, 2008 9:42 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
TieuSaigon



Ngày tham gia: 19 11 2007
Bài gởi: 831
Đến từ: Vietnam & USA

Bài gởiGởi bởi: Sáu 2 22, 2008 8:32 pm    Tiêu đề:

OMG! Really. NK la dan ong ma. Hy vong day cha tin vit giat gan choi thoi. Anyway, neu do la su that thi TSG xin chuc NK co nhung giay phut binh tinh lai, khong nhat thiet phai lam nhu the, du sao thi NK van con lai dua con. Chuc NK mau chong binh phuc.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
love1234



Ngày tham gia: 29 12 2006
Bài gởi: 48
Đến từ: USA

Bài gởiGởi bởi: Sáu 2 22, 2008 8:42 pm    Tiêu đề:

dday la tin co that 100% luon ddo , nhung khong biet NK that tinh ai vay ta? Theo tin tuc trong voi nghe sy thi cho biet NK la GAY. Vay minh doan thu NK that tinh ai nha ? mong la khong pai Dang The Luan
_________________
NGHE NHAC SEM PHIM
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Yahoo Messenger
vo*.ngu*o*`ino'i tha(?ng
Moderator


Ngày tham gia: 04 2 2008
Bài gởi: 15904
Đến từ: MiềnTây-LụcTỉnh

Bài gởiGởi bởi: Sáu 2 22, 2008 11:25 pm    Tiêu đề:


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam MST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 29, 30, 31  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 31 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved