Sau khi gặp anh Tuấn, Việt Kiều Mỹ bị trục xuất lòi ra chị Mai
Anh Tuấn nói chị Mai là "VỢ" của mình
Có thể trong 8 tháng làm việc ở Việt Nam kể từ khi bị trục xuất chị Mai quen anh Tuấn
Chị Mai và anh Tuấn đều thiết tha muốn giúp đỡ chút tiền và tìm việc
TD đã gởi anh 2tr từ số tiền của MTQ gởi
2 anh chị đều nói rất cần việc làm, nhưng anh Tuấn phải 20 ngày nữa mới tháo băng
Chị Mai nói rất cần Việc làm vì 2 anh chị đã cạn tiền chi phí chữa bệnh
TD và chị Vân kết nối công việc cho chị Mai
Việc tạp vụ, thời gian 8h-17h, nghỉ thứ 7, chủ nhật, Lương 7tr1, sau 2 tháng được đóng bảo hiểm Xã Hội.
Khi lên gặp Giám sát nhận việc chị Mai không làm, nói không thể làm đêm!
Chị Mai còn nói bận việc phụ khách sạn từ 17h-20h (mà 1 ngày trước đó chị nói không có việc làm và sẵn sàng đi làm)
Thực tế thì không có ai kêu làm việc tạp vụ ban đêm.
Công ty Tạp vụ có rất nhiều vị trí, giới thiệu chị mai sang tòa nhà VÕ THỊ SÁU, chưa tới nơi chị đã nói từng làm ở đây rồi!
TD nói chị Mai cả tòa nhà hàng chục tầng, nhiều cty, giờ giấc khác nhau, nhưng chị khăng khăng không làm!
Rồi chị nói xa, rồi chị nói tự tìm việc ở quanh nhà Quận 12
Hôm trước khi TD hỏi chị Mai số fone để liên lạc, chị nói đã bán điện thoại, dùng chung số Fone của anh Tuấn.
Nhưng câu hỏi là tại sao khi chị Mai đi, không nhận việc, chưa về mà anh Tuấn lại biết chị Mai không làm, rồi anh Tuấn biết chị Mai hỏng xe dọc đường.
Phải chăng chị Mai còn có gì giấu diếm!!!!
TD tạm ngừng hỗ trợ chị Mai, vẫn tiếp tục hỗ trợ anh TUẤN!
NGỪNG HỖ TRỢ "VỢ" ANH TUẤN VIỆT KIỀU MỸ NÓI XẠO LÁO CÓ VIỆC KHÔNG CHỊU LÀM KÉN CÁ CHỌN CANH!