Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt ở Ấn lo sợ giữa vòng vây Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Việt ở Ấn lo sợ giữa vòng vây Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 27, 2021 9:23 am






    Giữa tâm dịch lớn nhất thế giới, người Việt tại Ấn Độ thêm lo ngại khi xung quanh có quá nhiều ca Covid-19 và nhiều người nhiễm thiếu ý thức, đi lại nhiều nơi.

    "Dịch đang bùng phát rất mạnh", chị Hiền Nguyễn, ngày 27/4 nói về nơi chị sống tại Mumbai, thành phố đông dân nhất bang Maharastra.

    Lo lắng ám ảnh thường trực với cả gia đình khi trong khu nhà chị "nhiều người có bệnh mà không chịu khai báo hay cách ly". Tòa nhà chị ở ngày hôm qua mới thêm 5 người nhiễm, "nhưng họ đều đã đi lại rất nhiều và cũng không chịu khai báo", chị nói.

    Chị Hiền kết hôn với chồng người Ấn Độ từ 10 năm trước. Họ chuyển về Ấn Độ từ New Zealand để sống cùng bố mẹ chồng gần 4 năm nay. Trải qua cả hai đợt bùng phát dịch Covid-19 ở quê hương chồng, chị Hiền lúc đầu lo sợ nhưng dần cũng quen và giữ được bình tĩnh.

    "Mọi người trong nhà cứ bảo nhau cố gắng ăn uống kỹ lưỡng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Điều quan trọng vào lúc này là đảm bảo sức khỏe và không phải vào bệnh viện. Với tình hình hiện nay, nếu mình phải đến bệnh viện thì rất nguy hiểm", chị nói.

    Chị Hiền cho biết tòa nhà nơi chị ở "hầu như căn nào cũng có người bị bệnh". Giống như phần lớn dân số ở trung tâm thành phố, gia đình chị sống trong một căn chung cư. Mật độ dân số dày đặc nên nguy cơ lây càng nhiễm cao. "Mọi người ai cũng đi thang máy và không tránh được tiếp xúc gần", chị cho biết.

    Tòa nhà của chị còn đặc biệt hơn khi phần lớn dân cư là gia đình cảnh sát. "Họ phải ra ngoài đường làm nhiệm vụ rất nhiều", chị Hiền chia sẻ.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, chuyển bệnh nhân đến khu vực chăm sóc tích cực (ICU) vào ngày 21/4. Ảnh: AFP.

    Làn sóng Covid-19 ập đến khi hàng triệu người Ấn Độ hành hương đến lễ hội sông Hằng của đạo Hindu. Truyền thông địa phương đã có nhiều phản ánh sự kiện ở bang Uttarakhand suốt 3 tháng qua không đảm bảo các quy định giãn cách, hạn chế tụ tập hay mang khẩu trang. Chính phủ Ấn Độ đã bị chỉ trích về tâm lý chủ quan, không nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch.

    Bang đang chịu ảnh hưởng lớn nhất trong cao điểm bùng phát dịch lần này chính là Maharastra, nơi chị Hiền sinh sống. Riêng trong ngày 25/4, số ca tử vong vì Covid-19 là 832 người, cao nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ. So với đầu tháng 4, số ca tử vong vì Covid-19 ở Maharastra đã tăng hơn 200%, theo Times of India.

    Bộ Y tế Ấn Độ sáng 27/4 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 trên cả nước tăng thêm 2.771 người so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tiến gần cột mốc 200.000 người. Quốc gia với 1,3 tỷ dân cũng là vùng dịch lớn thứ hai toàn cầu, xếp sau Mỹ, với tổng ca nhiễm lên tới hơn 17,6 triệu và ngày thứ sáu liên tiếp số ca nhiễm mới vượt 300.000.

    Bố chồng của chị Hiền phải chạy vạy nhờ vả mọi mối quan hệ để tìm thuốc men, dụng cụ y tế, máy thở để họ hàng ở quê sử dụng vì khắp các bệnh viện đều không có. "Gia đình chồng mình có người chú 71 tuổi không may mắc Covid-19 và đã qua đời. Bà nội của anh ấy đã 103 tuổi cũng vừa bình phục sau khi nhiễm virus. Toàn thể đại gia đình bên chồng mình có cả chục người mắc bệnh", chị Hiền kể lại.

    Gia đình chị Hiền may mắn đã được tiêm đủ hai mũi vaccine vào tháng 3 và tháng 4. Dù vậy, mọi người vẫn cảnh giác phòng bệnh, đặc biệt khi gia đình có người già và con chị mới 16 tháng tuổi.

    "Ở bên này, người dưới 18 tuổi không được tiêm vaccine. Trẻ con vẫn lây nhiễm nhiều. Mình biết nên cũng sợ. Vaccine thì cũng không đảm bảo tránh được bệnh 100%. Mọi người đều phải phòng ngừa, đã tiêm hay chưa tiêm vaccine đều không quan trọng", chị nói.

    Bang Mahrastra trong ngày 26/4 xác nhận đã tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 500.000 dân chỉ trong một ngày. Chính quyền bang khẳng định sẽ sớm đạt mục tiêu tiêm phòng cho 15 triệu cư dân thường trú.

    Riêng tại thành phố Mumbai, tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát khi số ca nhiễm mới trong liên tiếp 4 ngày đều dưới mốc 6.000 người, giảm mạnh so với kỷ lục 11.163 ca trong ngày 4/4. Số ca nhiễm mới trong vòng 24h qua tại thủ phủ tài chính Ấn Độ chỉ còn 3.876 trường hợp. Đây cũng là mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ tháng 3.

    Đạt, một doanh nhân Việt Nam chuyên về hạt điều thô tại bang Tamil Nadu, cho biết khu vực anh ở không bùng phát dịch nghiêm trọng như các thành phố lớn phía bắc Ấn Độ. Thành phố Tuticorin, nơi anh đặt văn phòng làm việc, cũng bùng phát lây nhiễm nCoV nhưng nhà chức trách chưa siết chặt kiểm soát, chỉ áp dụng lệnh phong tỏa riêng trong ngày 25/4. Đến đầu tuần này, người dân địa phương vẫn được đi lại tự do.

    Đạt cho biết giới chức địa phương đã bắt đầu buộc người dân mang khẩu trang khi ra đường, "nếu vi phạm sẽ chịu phạt tiền hoặc đánh roi". Thành phố cũng bổ sung lệnh cấm tụ tập trên 20 người.

    "Mình cũng không dám tiếp xúc với ai, chỉ làm việc qua mạng. Đợt bùng phát dịch lần này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Không đi chào hàng thì ai chịu mua bán với mình đây. Liên hệ trên mạng thì khách hàng cũng không biết mình là ai", anh cho biết.

    Theo lời kể của anh Đạt, thuốc men, khẩu trang ở Tuticorin không thiếu nhưng giá cả đắt hơn thông thường từ hai đến ba lần. "Họ chủ yếu bán lẻ khẩu trang y tế. Nếu mua trọn một hộp thì giá bằng cả ba hộp", anh chia sẻ thêm.

    Hình ảnh
    Thi thể các bệnh nhân tử vong vì Covid-19 được tập trung tại một địa điểm hỏa thiêu ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 24/4. Ảnh: AP.

    Bản thân Đạt cùng 14 đồng nghiệp ở Tuticorin đều ý thức hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh là mối lo chung. Nhóm đang rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm khi đã có hàng xóm trở về từ Mumbai dương tính với nCoV.

    "Chính quyền vừa đưa xe cấp cứu đến chở cả gia đình họ cùng ba căn nhà liền kề đi cách ly. Mình cùng đồng nghiệp may mắn vẫn an toàn, chưa có trường hợp nào nhiễm virus", anh nói. Nhưng Đạt cũng lo ngại tình trạng lao động phổ thông vẫn buộc phải ra ngoài làm việc thường xuyên để đảm bảo thu nhập.

    "Mình vẫn chủ trương đang ở đâu thì ở yên đó, không ra ngoài. Nhóm của mình đã liên hệ đại sứ quán để sắp xếp chuyến bay hồi hương. Ai cũng muốn về Việt Nam cho an toàn", anh cho biết thêm.

    Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam đã phối hợp đưa gần 1.000 công dân từ Ấn Độ về nước an toàn thời gian qua. Hiện còn khoảng 100 người Việt Nam ở lại Ấn Độ. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân.

    Một khi có lịch đón chuyến bay giải cứu về Việt Nam, nhóm của anh Đạt có hai phương án tập trung sơ tán là đến New Delhi hoặc Mumbai, chấp nhận di chuyển một quãng đường rất dài với nhiều nguy cơ lây nhiễm nCoV. Thành phố Tuticorin nằm gần cực Nam của Ấn Độ, cách New Delhi hơn 3.000 km.

    "Mình sẽ phải đi bằng máy bay nhưng cũng mất cả 4-5 tiếng. Rủi ro nhiều. Nơi này lại không có chuyến bay thẳng lên Mumbai hoặc Delhi và nhóm sẽ phải chuyển tiếp ở một hoặc hai chặng dừng", anh cho biết.

    Trung Nhân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách