Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mẹ Việt kể chi phí nuôi dạy con ở Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mẹ Việt kể chi phí nuôi dạy con ở Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 08, 2021 10:50 pm






    Mỗi tháng nuôi con trai ăn học hết 6.000 tệ, chị Quỳnh, người đang sống ở Bắc Kinh, nói sẽ không sinh thêm dù chính phủ Trung Quốc khuyến khích.

    Đoàn Thị Quỳnh, 35 tuổi, lập gia đình với người chồng Trung Quốc và sinh được một bé trai 3 tuổi, cho biết không có ý định đẻ thêm, khi được hỏi về chính sách khuyến khích sinh con thứ ba của chính phủ Trung Quốc.

    Chị Quỳnh là người Quảng Ninh, tốt nghiệp thạc sỹ ở Trung Quốc, định cư hơn 9 năm tại Bắc Kinh. Sau khi sinh bé, chị ở nhà trông con, vì chính quyền Bắc Kinh quy định trẻ đủ ba tuổi mới được đi học trường mẫu giáo công.

    Học phí trường công chưa tới 1.000 tệ/tháng (156 USD). Nếu muốn cho con đi học sớm, phụ huynh có thể gửi trường tư, nhưng học phí lên tới 6.500 tệ/tháng (1.015 USD). Bé Tôm, con trai chị Quỳnh, chưa đủ tuổi đi học trường công nên chị chỉ tốn tiền cho con học các lớp năng khiếu như cưỡi ngựa, vẽ, xe thăng bằng.

    "Mỗi tháng tôi nuôi con hết 6.000 tệ (900 USD). Vợ chồng tôi thống nhất không đẻ nữa không phải vì không nuôi nổi con. Nhiều bạn bè người Trung Quốc không thiếu tiền nhưng cũng không muốn sinh con thứ hai, vì họ không có kinh nghiệm nuôi dạy con, nên chỉ đẻ một đứa để nuôi dạy cho tốt".

    "Khi nào nhà nước cho mỗi tháng 5.000 tệ (781 USD) để nuôi con tới năm 18 tuổi, cho đi học miễn phí, thì may ra tôi mới tính đẻ tiếp", chị nói đùa. "Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch cho sinh con thứ ba nhưng chưa hoàn thiện, trong khi dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều vợ chồng sinh con thứ hai chưa thấy lợi gì, chỉ thấy hạnh phúc gia đình đi xuống, thậm chí ly hôn, đừng nói tới sinh con thứ ba".

    Chị Quỳnh cho biết nhà chị mới có một con nhưng hai vợ chồng "đã cãi nhau suốt ngày". "Lắm hôm nửa đêm còn lôi nhau dậy để họp gia đình, thống nhất cách nuôi dạy con", chị chia sẻ.

    Hình ảnh
    Bé Tôm trong buổi học cưỡi ngựa hồi tháng 3 ở Bắc Kinh. Ảnh: Đoàn Thị Quỳnh.

    Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con, số ca sinh hàng năm của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục trong số liệu điều tra dân số được công bố đầu tháng này. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết các bà mẹ Trung Quốc năm ngoái sinh 12 triệu trẻ, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức sinh thấp nhất trong gần 6 thập kỷ qua.

    Tỷ lệ sinh của Trung Quốc là 1,3 con/phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 cần thiết để đảm bảo dân số ổn định. Số con trung bình mà một phụ nữ Trung Quốc muốn có trong năm ngoái là 1,8.

    Nguyễn Thị Thu Hà, 36 tuổi, người Việt duy nhất công tác tại Viện nghiên cứu học thuật và thực hành kinh tế Trung Quốc, cũng có chung quan điểm với chị Quỳnh. Chị Hà lập gia đình với bạn cùng lớp tiến sĩ, người hiện là phó giáo sư giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh.

    "Chồng tôi muốn sinh thêm, nhưng tôi thấy đủ rồi. Con học lên càng cao thì chương trình càng nặng, sẽ cần bố mẹ ở bên kèm cặp. Công việc của tôi và chồng đều bận rộn, nên tôi muốn nhiều thời gian nhất có thể cho con", chị Hà, nữ tiến sĩ quê Hải Phòng, tâm sự.

    Bé Mỹ Mỹ nhà chị Hà năm nay 3 tuổi 9 tháng, theo học trường mẫu giáo công thuộc Đại học Thanh Hoa, với học phí ưu đãi 900 tệ (140 USD). Ngoài thời gian học trên lớp, chị còn cho con học thêm môn năng khiếu là thể dục và xếp hình, một tuần hai buổi, mỗi buổi 90 phút với giá 500 tệ (78 USD).

    Chị Hà cho rằng sẽ không có nhiều cặp vợ chồng sinh con thứ ba theo chính sách khuyến khích của chính phủ Trung Quốc. "Tôi nuôi một đứa đã bở hơi tai rồi, đừng nói tới đứa thứ hai", chị cười.

    Gia đình có điều kiện, chồng làm kinh doanh ngành nhựa và luôn muốn sinh thêm con, nhưng chị Nguyễn Phương Giang, 34 tuổi, không đồng ý. Nghỉ việc giám đốc chăm sóc khách hàng cho một công ty bất động sản ở Nam Ninh hơn hai năm trước để sinh bé Eric, chị Giang chờ con đủ lớn để gửi mẫu giáo và đi làm lại.

    Hình ảnh
    Bé Eric, 2 tuổi 4 tháng, sau buổi thứ ba đi học mẫu giáo về nhà hôm 2/6. Ảnh: Phương Giang.

    "Sinh xong bé Eric, hai vợ chồng ở nhà thay nhau chăm con. Mỗi tháng cháu ăn hết 6-7 hộp sữa bà ngoại gửi từ Australia sang. Quần áo, giày dép thay mới liên tục do cháu lớn nhanh. Mỗi tháng chi phí nuôi con khoảng một vạn tệ (1.600 USD), chiếm 50% ngân sách chi tiêu gia đình", chị Giang cho biết.

    "Chồng tôi rất tâm lý, mọi chuyện đều nghe vợ nên tôi không bị áp lực. Tôi không muốn sinh thêm nữa vì muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp bản thân", người phụ nữ quê Hải Phòng, tốt nghiệp hai bằng đại học ở Trung Quốc và Australia, nói.

    Trong gần 40 năm, Trung Quốc thực thi "chính sách một con", một trong những quy định về kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Nước này dỡ bỏ chính sách một con từ năm 2016 do lo ngại lực lượng lao động bị già hóa và kinh tế trì trệ.

    Chính phủ Trung Quốc cuối năm ngoái ước tính dân số đạt mức cao nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học tin rằng dân số Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu suy giảm trong vài năm tới.


    Hồng Hạnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách