Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu binh Mỹ gặp lại con gái Việt sau 50 năm thất lạc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cựu binh Mỹ gặp lại con gái Việt sau 50 năm thất lạc

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 31, 2021 9:24 am






    MỸ- Cựu binh Mỹ Harold Setser cuối cùng cũng gặp lại con gái thất lạc nhiều chục năm, sau khi ông rời Việt Nam năm 1971.

    Setser gặp lại con gái Phuong Nguyen tại sân bay quốc tế Memphis, bang Tennessee, hôm 30/7, cùng hai cháu ngoại Anthony và Steven Van Doan, sau khi họ đáp chuyến bay từ Connecticut tới Memphis để gặp ông.

    "Tôi vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy con gái, tôi đã tìm con nhiều năm nay. Với tôi, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc", Setser nói.

    "Tôi rất vui được gặp lại bố", Nguyen bày tỏ.

    Hình ảnh
    Cuộc hội ngộ sau 50 năm thất lạc giữa cựu binh Mỹ Harold Setser và con gái Phuong Nguyen. Ảnh: WHJL.

    Ông gặp mẹ của Nguyen khi gia nhập không quân Mỹ tham chiến tại Việt Nam, sau đó xuất ngũ, làm nhà thầu dân sự nhưng phải rời Việt Nam vì hết hạn visa. Lúc đó Nguyen mới 4 tháng tuổi. Setser cho hay không bao giờ quên con gái, bao năm nay luôn tìm cô.

    "Tôi đi khắp nơi tìm con, trước khi Internet ra đời, nhưng tôi lại tìm nhầm tên", ông giải thích. "Con bé được người khác nhận nuôi nên tôi tìm sai tên. Nếu không có xét nghiệm ADN, tôi sẽ không bao giờ tìm được con".

    Khoảng 15 năm trước, Setser làm xét nghiệm ADN và tìm Nguyen thông qua AncestryDNA, chương trình tìm kiếm thân nhân bằng di truyền học, nhưng không gặp may. Năm ngoái, Steven, con trai của Nguyen, quyết định làm xét nghiệm ADN cho bản thân và cũng sử dụng AncestryDNA. Steven lập tức tìm thấy người có ADN tương thích.

    "Tôi là người có tính hiếu kỳ", Steven nói. "Tôi muốn biết mình là ai? Sau đó tôi tìm thấy ông ngoại".

    Setser cho hay ông bắt đầu nói chuyện thường xuyên với gia đình con gái qua điện thoại và video chat, nhưng do Covid-19, ông phải hoãn kế hoạch đoàn tụ suốt một năm.

    "Thật phấn khích, thật tuyệt vời", Anthony nói. "Mẹ tôi rất muốn gặp lại bố đẻ và tưởng mình không bao giờ có cơ hội ấy".

    Setser cho hay sẽ đưa con gái và cháu ngoại tới Beale Street. Nguyen hứa sẽ nấu một số món Việt Nam cho bố khi ở Memphis. Họ có rất nhiều thời gian để bù đắp.

    "Lần cuối nhìn thấy con, cháu mới lớn chừng này", Setser nói. "Giờ thì cháu đã trưởng thành rồi".


    Hồng Hạnh (Theo WJHL)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 30 khách