Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô gái Việt và chồng Italy nên duyên khi gặp gỡ ở Nhật
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cô gái Việt và chồng Italy nên duyên khi gặp gỡ ở Nhật

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 11, 2021 1:06 pm

    Cô gái Việt và chồng Italy nên duyên khi gặp gỡ ở Nhật

    Thiên Nhi Ảnh: NVCC Thứ năm, 11/11/2021


    Đôi khi, Phương thấy chuyện tình của mình và Marco giống như định mệnh, rằng 2 người yêu nhau, dù có cách xa cả vòng Trái Đất cũng sẽ về bên nhau.




    Mùa hè năm 2015, Ngô Trương Phương (sinh năm 1996) gặp Marco Palladino (sinh năm 1983) tại một club ở Tokyo, Nhật Bản. Khi đó, cô gái Việt Nam là du học sinh, còn chàng trai Italy đang trong chuyến du lịch dài ngày cùng bạn bè.

    Trong lúc Phương đang nói chuyện với bạn, một người trong nhóm của Marco tới bắt chuyện.

    Marco có thể nói tiếng Nhật, trong khi nhóm của Phương không ai giỏi tiếng Anh. Bởi vậy, chàng trai Italy đứng ra làm phiên dịch cho đôi bên.

    Trước khi Phương ra về, Marco xin thông tin để liên lạc. Vì ngại từ chối và cũng ít dùng ứng dụng nhắn tin, cô gái Việt đồng ý cho đối phương số điện thoại.

    Những ngày sau đó, Marco thường xuyên nhắn tin nhưng Phương ít khi trả lời. Thậm chí, cô từ chối lời mời đi ăn tối của anh chàng ngoại quốc 2 lần.

    Hình ảnh

    Phương và Marco trong lễ cưới ở Việt Nam tháng 12/2018.



    Tới lần thứ 3, Phương đồng ý vì nghĩ đơn giản chỉ là buổi hẹn với bạn bè. Tuy nhiên, cô bất ngờ nhận ra Marco là người thông minh, hiểu biết. Hai người nói về nhiều chủ đề, từ nghệ thuật đến đời sống.

    Từ đó, Phương dần thay đổi suy nghĩ về Marco.

    “Sau đó ít hôm, trong lúc học bài ở quán cà phê, mình bỗng nhận được bức ảnh chụp lén từ anh. Mình nhìn xuống dòng người tấp nập để tìm xem anh ở đâu, nào ngờ anh ở sau lưng mình từ lúc nào. Anh bảo: ‘Biết em thường ghé Shibuya để học bài nên anh thử đến tìm xem mình có duyên gặp được em lần thứ 3 không’. Vậy là mình bắt đầu mở lòng với anh”, Phương nói với Zing.

    Tuy nhiên, thời điểm tình cảm Phương dành cho Marco ngày một lớn cũng là lúc anh phải trở về Italy.

    Chia xa

    Khi Marco gần hồi hương, Phương nói: “Thời khắc anh lên chuyến bay rời khỏi đây cũng là lúc mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại. Vì nó mông lung lắm, em còn tương lai và cuộc sống ở đây, anh cũng vậy. Nên khi về rồi, nếu thấy ai phù hợp thì hãy mở lòng và đón nhận. Chỉ cần nói cho em biết, em sẽ tự khắc dừng liên lạc và thành tâm chúc anh hạnh phúc”.

    Đến một ngày, Phương quyết định quên Marco vì linh cảm anh có người mới.

    Trong suốt một năm, Marco đều đặn gửi cho bạn gái một tin nhắn mỗi tháng với cùng câu hỏi “Em sống tốt không?”, nhưng đáp lại chỉ là dòng chữ ngắn gọn “Rất tốt. Cảm ơn”.


    Hình ảnh

    Hình ảnh



    Hình ảnh


    Phương và Marco vượt qua nhiều thử thách để đến với nhau.


    Sau đó, Marco thừa nhận với Phương anh đã cố gắng nhưng không thể quên đi kỷ niệm của hai người. Dù còn lưu luyến, Phương nói “không” khi Marco hỏi cô còn tình cảm với anh hay không.

    Lúc đó, Phương nghĩ điều cô yêu là kỷ niệm chứ không phải Marco.

    “Hai tháng sau, trong lúc nấu ăn ở nhà, mình nhận bức hình chụp tòa chung cư mình đang sống từ anh. Mình đứng hình trong vài phút rồi loạng choạng chạy xuống đường nhìn quanh. Tim mình đập mạnh, đầu óc như trống rỗng. Rồi mình thấy người đàn ông ấy, đứng đằng xa với chiếc áo khoác da màu đen, đang nhìn mình mỉm cười”, Phương nhớ lại.

    “Thời khắc ấy, mình hiểu định mệnh của đời mình là ai”.

    Sau đó, Phương và Marco bắt đầu yêu xa, 6 tháng mới gặp nhau một lần. Khi cô về Việt Nam, anh cũng về thăm bạn gái.

    Thời gian đầu, bố mẹ Phương tỏ thái độ gay gắt khi con gái quen người nước ngoài. Nhưng dần dần, sự chín chắn, sâu sắc và tốt bụng của Marco đã khiến họ thay đổi.


    Hình ảnh


    Thời gian đầu quen nhau, Phương và Marco bị gia đình nhà gái phản đối. Tuy nhiên, sự chân thành của chàng trai Italy đã làm mọi người thay đổi thái độ.

    Đám cưới


    Tuy nhiên, 4 năm yêu xa không hề dễ dàng với cả Phương và Marco vì khoảng cách địa lý, thời gian, lịch trình khác biệt. Nhiều lúc, Phương bật khóc vì cô độc, tủi thân, phải tự mình lo liệu mọi việc.

    “Có lần, mình gọi cho anh, vừa chạy xe vừa khóc to trên đường sau khi tự mình đi khám ở bệnh viện vì đau đớn, tủi thân. Thật may những lúc như thế, anh luôn là chỗ dựa ấm áp, vỗ về mình. Anh canh giờ uống thuốc rồi nhắc nhở mình, kể chuyện vui hay đi ngủ anh cũng gọi điện thoại rồi đặt một bên để mình không đơn độc. Chúng mình cứ như vậy mà bên nhau”, cô nhớ lại.

    Cũng nhờ Marco, Phương vượt qua căn bệnh trầm cảm, quên đi những tổn thương, mất mát và từ bỏ lối sống bất cần. Cô trở thành người phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và học cách yêu thương.

    “Từ khi có anh, mình sống nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực và thấu đáo hơn”, cô nói.

    Tháng 12/2018, Phương và Marco tổ chức hôn lễ ở cả Việt Nam, Italy trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ở nhà gái, hai người mặc áo dài trong đám cưới.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Gia đình hạnh phúc của Phương và Marco.


    Hiện tại, gia đình nhỏ của Phương sinh sống và làm việc tại Italy. Họ có con đầu lòng là bé Aaron.

    “Giờ mình dành thời gian chủ yếu để chăm sóc con trai. Những lúc rảnh, mình thường đi học các lớp tiếng Anh, tiếng Italy và làm bánh. Chồng mình hiện là đạo diễn âm nhạc cho kênh truyền hình âm nhạc của Italy. Ngoài ra, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc và DJ”, Phương cho biết.

    Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Phương nói vợ chồng cô không ít lần hiểu nhầm nhau do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, đặc biệt là lối sống.

    “Ví dụ, việc đơn giản như mình không thích người khác đi giày vào nhà, còn chồng sinh ra ở nơi mà mọi người có thói quen ngược lại nên anh thấy việc yêu cầu khách cởi giày, dép là điều khá ái ngại. Rồi tụi mình quyết định mua những đôi dép đi trong nhà cho khách dễ thương một xíu, xếp sẵn ở ngoài cửa. Như vậy, khách tự hiểu ý của chủ nhà. Chồng mình không phải ngại ngùng, còn mình thì vui vẻ vì vấn đề được giải quyết”, cô nói.


    Hình ảnh

    Vợ chồng Phương và Marco thường xuyên dành thời gian đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống.

    Nhìn lại gần 7 năm quen nhau, trong đó có 4 năm yêu xa, 3 năm làm vợ Marco, Phương chưa bao giờ hối hận. Họ cố gắng vì nhau để gia đình nhỏ luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách