Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:Nghệ sĩ hải ngoại gây quỹ giúp bà con nghèo trong dịch COVID ở Việt Nam
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:Nghệ sĩ hải ngoại gây quỹ giúp bà con nghèo trong dịch COVID ở Việt Nam

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 14, 2021 7:02 am

    Một số người gốc Việt gây quỹ giúp bà con nghèo trong dịch COVID-19 ở Việt Nam

    11/14/21

    WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự buổi văn nghệ do cô Thạch Lan Anh cùng sự yểm trợ của một số bạn hữu tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Một, tại Paradise Dance Studio, Westminster, để gây quỹ giúp bà con nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Thanh Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Theo ban tổ chức, khoảng hơn năm tháng trước, đại dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành tại Việt Nam, đã gây ra những hậu quả trầm trọng như có nhiều người chết, nhiều người bị nhiễm bệnh nặng. Ngoài ra, đại dịch cũng gây ảnh hưởng đến kinh tế khắp cả nước, trong đó có rất nhiều đồng bào đang sống tại những vùng quê hẻo lánh phải chịu đựng trong cảnh nghèo đói, vì không có công ăn việc làm để mưu sinh.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Trang Thanh Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
    Tại miền Tây Nam Bộ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nằm trong những tỉnh lỵ bị dịch COVID-19 tái phát cao nhất.

    Cô Thạch Lan Anh, quê quán Sóc Trăng, tâm tình: “Hai tháng trước, tôi đã tổ chức gây quỹ cứu trợ cho những đồng bào nghèo đói vì dịch bệnh COVID-19 ở ba địa điểm An Tập, An Hiệp, Khu Đô Thị 5A, tỉnh Sóc Trăng. Ban tổ chức đã giúp được cho 150 gia đình nghèo đói vì dịch COVID-19, nhưng vẫn còn nhiều gia đình nghèo đói khác tại các ấp, xã của tỉnh Sóc Trăng.”

    Hình ảnh

    Ca sĩ Tuấn Vũ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    “Vì thế, ước nguyện của tôi là buổi tổ chức ca vũ nhạc từ thiện này được thành công, và số tiền gây quỹ thu được, ban tổ chức sẽ mua gạo, mì gói, cùng một số tiền mặt để giúp cho những cư dân nghèo đói tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng,” cô Lan Anh cho biết thêm.

    Do đó, cô đã mời nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lan, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Lê Tín, Bình Trang, Triệu Mỹ Ngân, Ngân Linh, Hoàng Sĩ Phú, Thiên Thanh, Hoài Thương, Ngọc Nga, Lộc Trần, Minh Hùng, Vũ Đoàn Việt Cầm đến hát để gây quỹ.

    Hình ảnh

    Ca nghệ sĩ Lê Tín. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Mở đầu chương trình là tiếng hát của cô Thạch Lan Anh với hai ngôn ngữ Việt-Khmer cùng Vũ Đoàn Việt Cầm trong màn ca múa “Anh Chàng Mặt Rỗ,” nhạc Cambodia. Tiếng hát Thạch Lan Anh điêu luyện với âm hưởng nét nhạc Cambodia cùng điệu múa Lâm Thôn của dân tộc Khmer cho khán giả nhiều ngạc nhiên lý thú.

    Ca sĩ Thanh Lan với danh hiệu Nữ Hoàng Nhạc Pháp nhưng nay lại rất xuất thần trong hai tác phẩm nhạc Việt là “Bước Tình Hồng” và “Mùa Đông Của Anh.”

    Hình ảnh

    Cô Thạch Lan Anh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Ca nghệ sĩ Lê Tín, gương mặt thân quen của khán giả tại Little Saigon qua lối trình diễn nhiều trích đoạn cải lương, nay khán giả thích thú qua bài nhạc “Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời.”

    Tiếng hát của ca sĩ Tuấn Vũ ngọt ngào, du dương qua bài nhạc có những ca từ trữ tình “Định Mệnh.” Nhiều khán giả ngồi chăm chú thưởng thức tiếng hát của danh ca qua những tình khúc buồn, và cũng có vài cặp trên sàn nhảy thướt tha với điệu slow.

    Hình ảnh

    Quang cảnh tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


    Ca sĩ Trang Thanh Lan chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần nhân ái của cô Thạch Lan Anh đối với đồng bào trong cảnh nghèo đói tại quê nhà, vì nạn dịch bùng phát. Khi Lan Anh đến mời tôi đóng góp chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa này, cô đã thỏ thẻ với tôi rằng, ‘Em chỉ cần một số tiền nhỏ để cứu giúp một số nạn nhân đói khát tại quê hương Sóc Trăng thôi.’”

    Trong số khán giả đến dự, ông Trần Long Đức, cư dân Riverside, tâm tình: “Gia đình chúng tôi thân tình với chị Kim Huỳnh, thành viên trong ban tổ chức này, vì thế vợ chồng tôi phải đến ủng hộ. Tuy số tiền chúng tôi đóng góp không nhiều, nhưng mỗi người ủng hộ một ít thì cũng giúp cho đồng bào nghèo đói tại quê nhà có được vài ngày ăn để sống trong cơn đại dịch tái bùng phát.” [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 25 khách