Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt buồn lo khi Nhật cấm nhập cảnh ngăn Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Việt buồn lo khi Nhật cấm nhập cảnh ngăn Omicron

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 2:04 pm







    Phương Chinh mong chờ từng ngày được đoàn tụ cùng chồng ở Nhật Bản sau ba năm xa cách, nhưng Omicron xuất hiện đã đảo lộn tất cả.

    "Lúc biết tin chính phủ Nhật Bản áp lệnh cấm nhập cảnh vì biến chủng Omicron, tôi thực sự thất vọng và bất lực vì không biết mình sẽ phải làm sao. Cảm giác mọi thứ gần đạt được rồi lại tự nhiên vụt khỏi tay", Phương Chinh, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ .

    Chị Chinh bắt đầu lên kế hoạch sang Nhật đoàn tụ với chồng từ tháng 7/2020. Sau nhiều tháng học tiếng và lo liệu thủ tục, chị dự kiến bay sang Nhật vào ngày 1/6. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể khi dịch bệnh bùng phát mạnh, khiến chính phủ Nhật Bản siết quy định nhập cảnh.

    "Lịch bay bị lùi từ tháng 6 sang tháng 12, nhưng giờ lại có lệnh cấm nhập cảnh nên không biết bao giờ mới được bay nữa", chị nói. "Vợ chồng tôi xa nhau đã ba năm rồi. Tôi mong được đoàn tụ với chồng và cùng nhau làm việc để trang trải nợ nần, nhưng mọi thứ không như mình mong muốn".

    Hình ảnh
    Người đàn ông đứng trước bảng điện tử hiển thị các chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo hôm 29/11. Ảnh: Reuters.

    Chính phủ Nhật ngày 29/11 ban hành lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài, chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt Omicron, biến chủng mới phát hiện ở châu Phi, vào danh sách "đáng lo ngại".

    Đây là chiến thuật ứng phó quen thuộc của Nhật Bản, nước đã cấm cửa du khách ngay từ giai đoạn đầu đại dịch. Ngay cả khi Mỹ và phần lớn châu Âu đã tái mở cửa chào đón những người đã tiêm chủng đầy đủ, Nhật vẫn tỏ ra thận trọng và chỉ mới nới lỏng quy định nhập cảnh từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, nhiều người chưa kịp thực hiện kế hoạch đến nước này thì lệnh cấm mới lại được ban hành.

    "Nhiều người phải vay tiền ngân hàng để có cơ hội sang Nhật Bản làm việc hoặc học tập, nhưng lịch bay cứ hoãn đi hoãn lại vì dịch bệnh. Phải chờ đợi trong vô vọng thế này rất khổ sở", chị Phương cho hay.

    Trong khi những người như chị Phương mòn mỏi chờ ngày được qua Nhật, nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc ở quốc gia Đông Á này cũng lo lắng cho cơ hội được về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình sau lệnh cấm mới.

    Sau ba năm xa nhà, Minh Đệ, người Việt đang sinh sống ở thành phố Naha, tỉnh Okinawa, đã hy vọng có thể về nước đón Tết vào tháng 2. "Khi nghe về lệnh cấm mới, tôi thấy rất buồn vì kế hoạch về ăn Tết cùng gia đình chắc phải hủy bỏ. Lại thêm một năm nữa xa gia đình và bạn bè", Đệ chia sẻ.

    Minh Đệ cho hay Covid-19 đã phá hỏng nhiều kế hoạch của anh trong suốt hai năm qua. "Bay đi bay lại giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời kỳ Covid-19 cần rất nhiều thủ tục và phải chờ đợi rất lâu mới có chuyến bay", anh nói.

    Chính phủ Nhật Bản hôm nay yêu cầu các hãng hàng không ngừng nhận đặt chỗ các chuyến bay sắp đến nước này trong một tháng, do lo ngại biến chủng Omicron.

    Biến chủng Omicron được phát hiện tại các nước ở phía nam châu Phi từ giữa tháng 11 và tới nay đã xuất hiện ở ít nhất 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản.

    Giới khoa học tới nay vẫn chưa thể chắc chắn về mức độ lây truyền, độc lực của Omicron hoặc nó có khả năng né tránh hệ miễn dịch hay không. Mức độ bảo vệ của vaccine chống lại nguy cơ lây nhiễm, diễn tiến nặng hay tử vong của biến chủng này cũng chưa được làm rõ.

    Nhật hiện ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng mới, gồm một người đến từ Peru nhập cảnh tháng trước và một người đàn ông đến từ Namibia. Dù khoảng 77% dân số đã tiêm chủng đầy đủ và chiến dịch tiêm tăng cường cũng bắt đầu được triển khai, Nhật vẫn tỏ ra cảnh giác trước biến chủng mới.

    Nguyễn Hoa, người Việt sống ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, lo lắng kế hoạch về Việt Nam để sinh con của mình sẽ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

    "Lẽ ra ngày hôm qua tôi đã lên máy bay về Việt Nam, nhưng vào phút chót, chuyến bay được thông báo hoãn tới ngày 8/12 với lý do không đủ hành khách", Hoa kể. "Tôi muốn về Việt Nam sinh con để có bố mẹ hai bên giúp đỡ. Nhưng tình hình dịch căng thẳng khiến tôi lo lắng, vì không biết mọi thứ sẽ thế nào".

    Hoa cho biết cô dự sinh vào cuối tháng 2/2022, nhưng vì hành trình về Việt Nam cần nhiều thủ tục và mất thời gian do tình hình dịch bệnh, nên cô muốn được bay sớm nhất có thể.

    "Về Việt Nam, tôi còn phải cách ly y tế nữa, nên hy vọng lịch bay sắp tới không bị trì hoãn thêm vì quy định kiểm soát dịch bệnh", cô nói.
    Hình ảnh
    Những hành khách ở sân bay quốc tế Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản hôm 30/11. Ảnh: Reuters.

    Tình hình Covid-19 ở Nhật Bản gần đây khá ổn định, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và ý thức phòng dịch của người dân tốt. Hoa cũng luôn cố gắng thực hiện các biện pháp đề phòng để đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con.

    "Em bé đến với vợ chồng tôi giữa lúc dịch bệnh khiến tôi vừa mừng vừa lo. Dù đã tiêm vaccine đầy đủ, tôi luôn hạn chế tới nơi đông người và thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ", Hoa kể. "Biến chủng mới xuất hiện cũng khiến tôi thấy lo lắng hơn".

    Minh Đệ cũng có chung nỗi lo lắng như vậy vì thông tin về biến chủng mới. "Tôi chỉ mong dịch bệnh qua mau để mọi người có thể sớm đoàn tụ với gia đình hoặc thực hiện được những kế hoạch mà họ ấp ủ", Đệ chia sẻ.


    Thanh Tâm
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách