Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ chìm xuồng ở eo biển Manche: Mong sớm đưa tro cốt chồng, con về quê
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ chìm xuồng ở eo biển Manche: Mong sớm đưa tro cốt chồng, con về quê

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 19, 2021 7:53 pm

    Vụ chìm xuồng ở eo biển Manche: Mong sớm đưa tro cốt chồng, con về quê

    Khánh Hoan 12/19/21


    Anh Lê Văn Hậu (29 tuổi, ở xã Văn Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) được xác định là một trong 27 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm xuồng tại eo biển Manche khi vượt biển từ Pháp sang Anh.

    Gặp nạn sau 6 ngày rời quê


    Sáng 18.12, gia đình ông Lê Văn Châu (ngụ xóm 6, xã Văn Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) đã lập bàn thờ vọng cho con trai tại nhà sau khi thông tin anh Hậu tử vong đã được xác nhận.

    Ngồi buồn bã trước căn nhà cũ của bố mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ anh Hậu) cho biết, ngày 18.11 vừa qua, anh Hậu tạm biệt vợ, con gái 4 tuổi và bố mẹ, anh em để lên đường sang Ba Lan lao động.

    Hình ảnh

    Chị Thảo và con gái đang mong sớm đưa tro cốt anh Hậu về quê nhà

    K.HOAN

    Chị Thảo cho biết, anh Hậu được một người đàn ông ở xã Hoa Thành (H.Yên Thành) môi giới thông qua một doanh nghiệp ở Hà Nội để sang Ba Lan. “Vợ chồng em phải vay ngân hàng gần 300 triệu đồng để cho anh ấy đi”, chị Thảo nói.

    Ngày 18.11, anh Hậu ra Hà Nội, sau đó bay sang Ba Lan. Từ Ba Lan, anh Hậu đến Pháp để tìm đường sang Anh.

    “Sau khi sang đến Ba Lan, rồi sang Pháp, anh Hậu đều gọi điện về báo tin. Vì mạng chập chờn nên các cuộc trò chuyện cũng rất ngắn. Anh ấy chỉ thông báo là đã đến nơi và bảo ở nhà cứ an tâm”, chị Thảo kể.

    Chị Thảo cũng cho biết, sau khi đến Pháp, anh Hậu đến tỉnh Pas de Calais và ở đây để chờ vượt biên sang Anh. Người vợ trẻ kể trong nước mắt: “Em nghe nói, ở đó ăn uống, sống rất khổ, nhưng gọi điện, nhắn tin về, anh ấy cũng không kêu ca gì mà chỉ nói ở nhà cứ an tâm”.

    Hình ảnh

    Những tin nhắn cuối cùng của anh Hậu gửi cho vợ trước khi sang Anh

    K.HOAN

    Từ ngày 24.11, sau khi chiếc xuồng cao su chở 29 người vượt biên từ Pháp sang Anh bị chìm trên eo biển Manche, ngoài khơi tỉnh Pas de Calais (Pháp), khiến 27 người thiệt mạng, anh Hậu cũng bặt tin kể từ đó.

    “Sau khi đọc được thông tin trên báo về vụ chìm xuồng này, gia đình em rất lo, cứ cầu mong cho anh ấy không đi trên chiếc xuồng đó”, chị Thảo nói.

    Hình ảnh

    Con gái anh Hậu trước bàn thờ cha

    K.HOAN

    Thế nhưng, suốt từ ngày đó, sự chờ đợi chồng nhắn tin, gọi điện về vẫn vô vọng, khiến chị Thảo và gia đình đoán chuyện không lành đã đến.

    Chị Thảo kể: “Em tìm số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và gọi sang nhờ xác minh. Mấy ngày sau, khi cơ quan chức năng Pháp tìm thấy chứng minh thư trong người anh Hậu, đã thông báo cho Đại sứ quán và gia đình em biết anh ấy đã mất”.

    Mong sớm đưa tro cốt người thân về quê

    Ông Lê Văn Châu, bố anh Hậu, cho biết anh Hậu học xong lớp 12 rồi đi làm công nhân, làm thuê, làm mướn nhiều nơi. Từ khi cưới vợ đến nay, vợ chồng anh Hậu vẫn sống chung nhà với vợ chồng ông Châu. Căn nhà cũ của ông thành nơi cư ngụ của 3 gia đình, gồm vợ chồng ông, gia đình người con trai cả và gia đình anh Hậu.

    Hình ảnh

    Căn nhà của bố mẹ, nơi sinh sống của vợ chồng anh Hậu

    K.HOAN

    “Nó bảo ở nhà làm ăn khó khăn, nên quyết định sang Ba Lan. Không có tiền đi, tui đi cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng cho nó đi. Rồi nó đến Pháp và gặp nạn”, ông Châu buồn bã kể.

    Vợ chồng ông Châu có 2 người con trai, vợ ông đang bị bệnh ung thư, cuộc sống rất khó khăn.

    “Chúng tôi đã liên hệ sang Đại sứ quán ở Pháp, họ trả lời sẽ hỗ trợ về thủ tục để đưa con trai chúng tôi về, nhưng chi phí hỏa táng và đưa về thì chúng tôi không biết nhìn vào đâu”, ông Châu lo lắng.

    Hình ảnh
    Ông Châu đang lo lắng chưa biết làm cách nào để hỏa táng và đưa tro cốt con trai về quê nhà

    K.HOAN

    Ôm đứa con gái 4 tuổi vào lòng, chị Thảo ứa nước mắt: “Em chỉ mong làm sao được hỗ trợ để đưa tro cốt chồng em về, vì gia đình giờ không biết xoay xở ra sao. Anh ấy đã nằm lạnh lẽo bên đó gần 1 tháng trời rồi, xót xa lắm”.


    Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, ngày 24.11 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, danh tính và quốc tịch các nạn nhân.

    Sau quá trình điều tra và xác minh, ngày 16.12, cảnh sát Pháp thông báo, một nạn nhân là công dân Việt Nam, sinh năm 1992, nguyên quán Nghệ An. Nạn nhân là một trong 27 người xấu số đã thiệt mạng khi chiếc thuyền hơi chở họ bị lật trên đường di chuyển từ Pháp sang Anh ngày 24.11.

    26 nạn nhân còn lại được xác định mang nhiều quốc tịch khác nhau: Iraq, Iran, Ethiopia, Somalia, Afghanistan và Ai Cập, trong đó có 7 phụ nữ và 2 trẻ em. Chỉ có 2 người sống sót nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ biển của Pháp.

    Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình công dân nói trên để phối hợp xác minh thông tin, động viên, tìm hiểu nguyện vọng và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 28 khách