Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ VK Mỹ đam mê tắm suối nước nóng trong trời tuyết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nữ VK Mỹ đam mê tắm suối nước nóng trong trời tuyết

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 22, 2021 4:29 pm

    Tắm suối nước nóng trong trời tuyết ở Colorado


    Anh Tú 12/22/21

    Lê Thu Hải, Việt kiều sinh sống ở Mỹ, có niềm đam mê với trải nghiệm tắm nước nóng ngoài trời. Sau chuyến đi Alaska năm ngoái, cô tiếp tục tận hưởng cảm giác này ở Colorado.


    Nếu để so sánh về Colorado và Alaska, Hải chia sẻ cả hai gần như giống hệt nhau. Sẽ không quá lời khi nói Colorado là Alaska thứ 2 - một phiên bản rút gọn khi không thể ngắm cực quang. Tuy nhiên, chi phí cho chuyến đi Alaska lại quá đắt (gấp đôi Colorado) và thời tiết lạnh khắc nghiệt hơn nhiều.

    "Nhiều người hỏi tôi về kinh nghiệm du lịch Alaska. Tôi thường bảo họ nếu chưa mua vé thì cứ đến Colorado rồi dành tiền đi ngủ nhà băng, nằm lều ngắm cực quang cho đáng đồng tiền. Thật sự, Colorado không thiếu thứ gì, từ chó kéo xe, snowmobile (xe trượt tuyết), trượt băng, suối nước nóng... mà thời tiết còn dễ chịu hơn", Hải chia sẻ.

    Lịch trình và chi phí cơ bản

    Trả lời pv, Việt kiều này cho biết ở Mỹ việc đi du lịch là rất bình thường, kể cả khi dịch bệnh vẫn chưa biến mất. Đa số người ở Mỹ đã tiêm vaccine nên cuộc sống gần như trở lại quỹ đạo ban đầu. Các nhà hàng, khu du lịch vẫn giới hạn số lượng nhưng không còn bắt buộc đeo khẩu trang nữa. Nhìn chung, chuyến đi du lịch thời điểm này không gặp trở ngại nào.

    Hình ảnh

    Colorado để lại nhiều ấn tượng cho cô gái gốc Việt.



    Nhóm của Hải gồm 5 nam, 4 nữ, đa số là du học sinh. Họ tranh thủ kỳ nghỉ xuân và mua vé máy bay từ Chicago đến Denver, Colorado trong 5 ngày. Mục đích chính của nhóm là trải nghiệm xe trượt tuyết, máng trượt, suối nước nóng và tham quan một số làng trượt tuyết nổi tiếng như Aspen hay Vail, Lionhead...

    Họ thuê xe 10 chỗ để di chuyển và thuê homestay giá rẻ cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Giá thuê khoảng 40 USD/đêm, rẻ hơn nhiều so với thuê khách sạn hoặc nếu đi vào tháng 1 (cao điểm du lịch ở Colorado). Vé máy bay khứ hồi là 120 USD/người, đã bao gồm hành lý ký gửi.

    Trải nghiệm không hề điên rồ

    Với nhiều người, việc cởi đồ và tắm ngoài trời khi nhiệt độ xuống âm là điều điên rồ. Bản thân Hải cũng từng nghĩ như thế. Tuy nhiên, sau chuyến đi Alsaka 3 ngày hồi năm 2019, cô bắt đầu thấy "nghiện" cảm giác đó. 2 năm sau, cô lại một lần nữa được trải nghiệm tắm nước nóng ngoài trời lạnh giá.

    Colorado không lạnh bằng Alaska nhưng cũng nổi tiếng với các khu resort, điểm tắm nước nóng và khu trượt tuyết đẹp nhất nước Mỹ. Hải vốn cũng chưa để ý tới Colorado trong bản đồ du lịch của mình.

    Tuy nhiên, sau một lần nghe người bạn kể về nó và cho xem những tấm hình thiên nhiên hoang sơ nơi đây, cô chỉ muốn xách balo lên đường ngay lập tức. Sau khi xem nhiều bài đánh giá trên mạng, Hải quyết định chọn khu suối nước nóng Strawberry Hot Springs.

    Hình ảnh

    Trải nghiệm tắm nước nóng ở nhiệt độ âm không "điên" như nhiều người tưởng.


    So với hình trên mạng, Việt kiều này đánh giá cảnh quan phải hoang sơ gấp 10 lần cô tưởng tượng. Giá xe trung chuyển là 45 USD còn vé vào suối là 20 USD/2 giờ. Nhóm chọn vé 4 giờ vì muốn được thư giãn lâu hơn và có thêm thời gian chụp ảnh.

    Cô cho biết suối nước nóng ở đây còn khá hoang sơ nên đường vào tương đối nguy hiểm. Mùa hè, bạn có thể đi vào thoải mái. Tuy nhiên, mùa đông, đường vào suối trơn trượt nên cần sử dụng xích hoặc xe 4 bánh mới đi an toàn được. Hàng năm, nhiều vụ xe ngã xuống vực vì mất lái đã được ghi nhận tại cung đường này.

    Nhớ lại lần đầu đi tắm suối nước nóng ở Alaska, Hải vẫn thấy rùng mình vì cái lạnh ùa qua tâm trí. Cô lúc ấy chỉ sợ bị sốc nhiệt mà ngất xỉu. Gió buốt ngoài trời khiến 2 chân cô tưởng như tê cứng. Tuy nhiên, khi đặt chân xuống nước nóng, cảm giác lại thư thái lạ thường.

    "Thời tiết ở đây không quá lạnh như ở Alaska. Chỗ này có 3 bể với nhiệt độ khác nhau, từ nóng đến rất nóng (38-41 độ C) để bạn tự chọn bể mình thích. Dù vậy, có điểm hơi bất tiện chút là khu này hoang sơ quá, sóng điện thoại không có. Nhà vệ sinh, phòng thay đồ cũng chỉ có hệ thống sưới, không thiết kế thêm phòng tắm nên cũng khá bất tiện", cô kể.

    Sau một thời gian ngâm mình trong suối nước nóng, nhiệt độ cơ thể dần được cân bằng. Cảm giác sảng khoái, thư thái len lỏi từng góc trên cơ thể bạn.

    Hình ảnh

    So với trải nghiệm ở Alaska, chuyến đi Colorado với Hải cũng thú vị không kém.


    Tuy nhiên, đây cũng là điều đáng lưu ý. Nhiều người ham ngâm suối quá mà không chịu bổ sung thêm nước, dễ bị choáng váng hoặc ngất xỉu khi đứng lên. Do đó, khi vào tắm suối, kinh nghiệm của Hải là mang theo nước và đồ ăn nhẹ. Thỉnh thoảng, cô lại lên nghỉ ngơi, uống chút nước và ăn thêm để giữ huyết áp ổn định.

    Khi mặt trời lặn, du khách có thể tắm khỏa thân tại suối. Nếu không ngại, đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với bạn.

    Khó người... dễ ta


    Một trong những trải nghiệm được cả nhóm của Hải mong chờ nhất là lái xe trượt tuyết. Cô nói nhiều người Mỹ gặp khó khăn để lái chiếc xe này. Với những người Việt trong nhóm, họ hầu như làm quen ngay tức thì (chỉ khác mặt đường trơn trượt nên người lái phải cẩn thận hơn). Tuy nhiên, sau khi đi khoảng 10 phút mọi người đều quen tay cả.

    Tour xe trượt tuyết kéo dài 2 giờ. Giá tour xe đi 2 người là 260 USD, xe một người là 220 USD. Đoàn mua tour có người dẫn đường đề phòng gặp sự cố sẽ được cứu hộ nhanh chóng và tránh lạc đường. Các xe đều được trang bị đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Nếu ai có nhu cầu mặc đồ tuyết đẹp hơn để chụp hình "sống ảo" sẽ cần tự mang theo.

    Hình ảnh

    Lái xe tuyết không khó với người Việt như Hải.


    Đồ bảo hộ bao gồm một bộ jumpsuit đi tuyết hoặc bộ đồ trượt tuyết, kính trượt tuyết, nón bảo hiểm, giày tuyết, tất siêu dày, găng tay da và túi sưởi ấm chân.

    Hải chia sẻ cô đã muốn đi xe trượt tuyết từ lâu. Do đó, cô quyết định đi một mình một xe để trải nghiệm cho đã.

    "Ai cũng nói tôi sao phụ nữ mà gan quá. Thực ra, tôi cũng sợ nên đã tham khảo một số video hướng dẫn trên mạng. Cầm trực tiếp vào tay lái thì mới thấy nó dễ như đi xe máy vậy. Đi xe này còn sướng hơn vì tay lái có chế độ sưởi nên không bị buốt khi di chuyển. Nó làm tôi thấy cứ như mình đang phóng xe máy trong rừng vậy. Để mà nói, trải nghiệm này còn vui hơn cả chó kéo xe và trượt tuyết", cô nói.

    Trong chuyến đi lần này, Hải và nhóm bạn cũng thử một số dịch vụ vui chơi khác ở Colorado như máng trượt. Tuy nhiên, cô không có nhiều ấn tượng lắm vì nó cũng tựa máng trượt ở thác Datanla (Đà Lạt, Lâm Đồng) nhưng cao, dài và dốc hơn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách