Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
3 năm ăn Tết xa nhà của cô dâu Việt ở Hàn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    3 năm ăn Tết xa nhà của cô dâu Việt ở Hàn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 01, 2022 4:40 pm

    3 năm ăn Tết xa nhà của cô dâu Việt ở Hàn


    Thiên Nhi Ảnh: NVCC Chủ nhật, 2/1/2022

    3 năm chưa thể về Việt Nam đón Tết, chị Ngọc Quyên mong dịch bệnh sớm qua đi để được đoàn tụ người thân, cho hai con gặp ông ngoại.



    Theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống 5 năm nay, chị Nguyễn Ngọc Quyên (27 tuổi, quê Hải Phòng), hiện ở thành phố Daegu, cho biết trong 2 năm đầu, chị về chơi với gia đình 2-3 lần/năm và đón một cái Tết Âm lịch tại quê hương.

    Năm thứ 3, chị Quyên có bầu sinh đôi nên không thể về. Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến cô dâu Việt chưa có cơ hội hồi hương.

    “Mẹ đang sống cùng vợ chồng mình ở Hàn. Còn bố thì từ lúc mình sinh hai bé tới giờ, ông chưa được gặp các cháu nên trông ngóng lắm. Nhưng buồn là dịch bệnh ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều đang bùng mạnh nên năm nay lại là một cái Tết xa nhà của mình”, người mẹ trẻ nói với Zing.


    Hình ảnh

    Gia đình chị Quyên đón Tết Âm lịch ở Hàn Quốc vào năm 2021.

    Tết ở Hàn

    Chị Quyên cho hay vừa qua, Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội để người dân và doanh nghiệp từng bước phục hồi kinh tế khiến số lượng người mắc Covid-19 tăng cao, biến chủng mới Omicron xuất hiện. Bởi vậy, chính phủ quyết định siết chặt quy tắc phòng, chống dịch trở lại, chỉ ai tiêm đủ vaccine mới có thể tụ tập tối đa 4 người.

    Trong ngày đầu năm 2022, gia đình chị Quyên có chuyến đi tới huyện Yeongdeok, tỉnh Gyeongsang Bắc để ngắm biển. Đều đam mê du lịch, cả nhà hầu hết dành cuối tuần và dịp nghỉ lễ cùng nhau ra ngoài trải nghiệm, trừ hôm mưa hoặc trời quá lạnh.


    Hình ảnh

    Mâm cỗ Tết với nhiều món ăn Việt của gia đình chị Quyên.

    Theo chị Quyên, giống Việt Nam, Hàn Quốc cũng ăn Tết Âm lịch. Tuy nhiên, dịp này ở xứ sở kim chi rất ngắn khi mọi người chỉ được nghỉ 3 ngày (từ 30 đến mùng hai). Nếu cạnh thứ bảy và chủ nhật, kỳ nghỉ Tết mới kéo dài 4-5 ngày.

    Từ 30 âm lịch, vợ chồng chị Quyên về nhà mẹ chồng để cùng anh trai và chị dâu nấu đồ cúng thắp hương mùng một. Ngày đầu tiên của năm mới, cả nhà ăn uống tới tối, sau đó ai về nhà nấy.

    Thông thường, con gái, con dâu và cháu nhỏ mặc hanbok, còn đàn ông có thể diện trang phục truyền thống hoặc vest đến nhà ông bà.

    Trước khi được ông bà, bố mẹ lì xì, trẻ nhỏ phải cúi lạy và chúc mừng năm mới người lớn.

    “Mình thấy mâm cỗ cúng của người Hàn khá đơn giản, đa số là đồ chiên rán. Ngay lần đầu ăn Tết cùng nhà chồng, mình đã có thể phụ giúp mọi người. Chỉ có điều do cách cầm dao của hai nước khác nhau nên mọi người không dám cho mình thái đồ ăn hay gọt hoa quả”, chị kể.

    Mong về Việt Nam đón Tết

    Với chị Quyên, Tết Âm lịch luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Bởi vậy, suốt 3 năm không thể về Việt Nam ăn Tết vì dịch bệnh, chị rất nhớ nhà.

    “Mình nhớ cảm giác cận Tết háo hức dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ trong không khí se lạnh của miền Bắc, nhớ hương nước mùi già mẹ đun mỗi sáng mùng một để cả nhà rửa mặt cho thơm. Nếu vãn dịch, mình nhất định sẽ về Việt Nam ăn Tết vì quá nhớ không khí này. Bố mình và các cô bác, anh chị em họ hàng cũng rất mong vợ chồng mình cho các con về quê ngoại ăn Tết”, chị nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách