Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Việt kiều ấm lòng với 'Xuân Quê hương'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Việt kiều ấm lòng với 'Xuân Quê hương'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 5:07 am

    Việt kiều ấm lòng với 'Xuân Quê hương'

    Chủ nhật, 23/1/2022

    Anh Bùi Trung Hậu, kiều bào ở Australia, không nén nổi xúc động và hạnh phúc khi lần đầu được dự "Xuân Quê hương" trong không khí ấm áp, rộn ràng.

    "Được đón Tết tại quê hương, được hưởng không khí hân hoan của dịp Tết đến xuân về khiến tôi vô cùng hạnh phúc", anh Bùi Trung Hậu, doanh nhân đang làm việc tại Australia, chia sẻ với VnExpress tại đêm giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2022", được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội tối 22/1.

    Là chủ tịch một quỹ tài chính và đầu tư bất động sản ở Australia có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hậu thường xuyên bay qua lại giữa hai nước để xử lý công việc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh được tham gia chương trình Xuân Quê hương.

    Xuân Quê hương được xem như món quà tinh thần cho cộng đồng khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Năm nay, chương trình chào đón hơn 350 kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là chương trình Xuân Quê hương đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp sau hai năm kiều bào không thể về quê ăn Tết vì Covid-19.

    Hình ảnh

    Đêm giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 22/1. Ảnh: Thanh Tâm

    "Xuân Quê hương là chương trình thực sự ý nghĩa, là nhịp cầu kết nối kiều bào với quê hương, giúp những người con xa quê như tôi cảm nhận được không khí đầm ấm khi xuân về. Nếu năm sau tình hình Covid-19 được cải thiện, tôi muốn đưa bố mẹ về Việt Nam để cùng dự chương trình này. Tôi tin bố mẹ tôi sẽ rất thích", anh Hậu nói.

    Anh Hậu sang Việt Nam công tác ngay trước khi Australia đóng cửa biên giới để ngăn đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào đầu năm 2020. Kể từ đó, anh chưa thể về Australia thăm bố mẹ.

    "Thông thường tôi sẽ bay về Australia đón Tết cùng bố mẹ hoặc đưa cả nhà về Việt Nam đón Tết. Nhưng năm nay là cái Tết thứ hai tôi không thể đón năm mới cùng bố mẹ. Tôi thật sự rất nhớ họ, nhất là trong dịp Tết như thế này", anh xúc động kể. "Tết sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều nếu có bố mẹ ở bên".

    Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào đón kiều bào trở về "mái nhà chung Việt Nam", bày tỏ mong muốn kiều bào ở nước ngoài "luôn giữ vững tinh thần Việt Nam: luôn lạc quan, không nao núng trước khó khăn, thách thức, linh hoạt, sáng tạo trước thời cơ và luôn đoàn kết như lời Bác Hồ dạy 'lấy đoàn kết để xoay vần vận mệnh'". Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đón vận mệnh mới tốt đẹp hơn trong năm 2022.

    Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2022 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt ở nước ngoài, cùng nhiều tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón xuân ấm áp, rộn ràng trên mọi miền.

    Đây là lần thứ hai anh Nguyễn Xuân Hoàn, kiều bào ở Nga, tham gia Xuân Quê hương, sau lần đầu vào năm 2019. Với mỗi lần tham gia, anh lại cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước càng thêm đong đầy.

    "Chương trình Xuân Quê hương luôn mang tới cho tôi cảm giác ấm áp và gần gũi với quê hương đất nước", anh Hoàn chia sẻ.

    11 năm sống xa quê, anh Hoàn đã đón 9 cái Tết nơi đất khách quê người. Cảm giác nhớ nhà luôn thường trực trong anh, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến.

    "Ở Nga, mỗi dịp Tết đến, tôi thấy cực kỳ nhớ nhà, nhớ quê hương. Do đó, mỗi lần được về quê đều rất vui và nếu vào đúng dịp Tết cổ truyền, niềm vui ấy lại nhân lên gấp bội. Được quây quần bên người thân, bạn bè đón năm mới là điều rất xúc động và ý nghĩa", anh nói.

    Anh Hoàn kể dù ở xa quê hương, cộng đồng người Việt ở Nga luôn đoàn kết và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có đón Tết Nguyên đán. Dù Tết thường rơi vào thời điểm lạnh nhất, kiều bào Việt tại Nga vẫn có nhiều hoạt động ý nghĩa để hòa chung không khí đón năm mới ở quê nhà.

    "Chúng tôi thường chuẩn bị các món ăn truyền thống như gói bánh chưng, tụ họp cùng nhau và liên hoan văn nghệ. Chúng tôi coi những cuộc tụ họp đó là dịp để những đứa trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt tại Nga hiểu hơn về Tết cổ truyền dân tộc, khắc ghi cội nguồn dân tộc", anh Hoàn cho hay.

    Hình ảnh

    Anh Nguyễn Xuân Hoàn, kiều bào ở Nga, tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 22/1. Ảnh: Thanh Tâm

    Được đón Tết trên dải đất hình chữ S là điều mong mỏi của rất nhiều người Việt xa quê. Tuy nhiên, hai năm qua, Covid-19 đã khiến không ít người phải tạm gác kế hoạch về Việt Nam. Do đó, với anh Hoàn và nhiều kiều bào có mặt tại Xuân Quê hương, được trở về Việt Nam đúng dịp Tết Nhâm Dần là điều thực sự hạnh phúc, may mắn.

    "Tôi mong rằng kiều bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới có một năm mới hạnh phúc, may mắn, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn và luôn hướng về Tổ quốc", anh Hoàn chia sẻ.

    Anh Hậu cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới những kiều bào chưa thể về quê đón Tết, còn xa cách gia đình. "Mong mọi người tích cực, lạc quan để vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm có một cái Tết đoàn viên", anh nói.

    Thanh Tâm
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách