Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hội chợ Tết ở San Diego, phải đến mới thấy ‘mùi Xuân’
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hội chợ Tết ở San Diego, phải đến mới thấy ‘mùi Xuân’

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 04, 2022 1:01 pm

    Hội chợ Tết ở San Diego, phải đến mới thấy ‘mùi Xuân’

    2/4/22

    SAN DIEGO, California (NV) – Hội chợ “SD Lunar New Year Tết Festival” tại Little Saigon El Cajon, San Diego, miền Nam California, diễn ra từ ngày 28 đến 30 Tháng Giêng, với số người tham dự rất đông.

    Hình ảnh

    Không đông người bằng hội chợ ở Little Saigon, Bolsa nhưng hội chợ ở Little Saigon, El Cajon có sắc thái riêng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

    Hội chợ ở San Diego không quy tụ đông người Việt từ phương xa như ở Orange County nhưng khách địa phương du Xuân vẫn chen nhau trẩy hội trong tiếng trống múa lân rộn ràng ngày Tết.

    Năm nay, ban tổ chức muốn có hội chợ trước Mùng Một Tết ba ngày.



    Ông Nguyễn Thế Sử, trưởng ban tổ chức, nói: “Thực ra trước hay sau thì cũng vậy vì rất ít khi Tết rơi vào cuối tuần. Nhưng năm nay, khách có thể dự hội chợ này, về ăn Tết rồi cuối tuần tới lên Westminster coi diễn hành rồi dự thêm hôi chợ cũng được.”

    Không thể so sánh với những hội chợ ở Little Saigon, phố Bolsa, nhưng hội chợ tại Little Saigon El Cajon vẫn có không gian ngày hội và màu sắc Xuân Việt Nam của riêng mình với những khuôn mặt em thơ háo hức khoe áo quần óng ánh mới và những cụ già tìm lại âm vang ngày Tết ở quê nhà năm xưa.

    Hình ảnh

    Thành viên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị lá đại kỳ trước giờ trình diễn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


    Ông Paul Đặng, ở Spring Valley, dẫn hai con đi chơi Tết và cho biết mọi người đều rất vui.

    “Vui quá đi chứ. Cảnh nào cũng đẹp cả nhưng mấy đứa con tôi thích nhất là mấy cái gánh gạo, gánh hoa và xe xích lô,” ông nói. “Và múa lân, dĩ nhiên tuổi nào cũng thích nhìn mấy con lân và ông Địa nhảy theo nhịp trống.”

    Cô Thanh Nguyễn, ở Escondido, vui vẻ cười: “Phải vô hội chợ này mới thấy ‘mùi Tết.’ Hoa mai hoa đào hoa sen, hoa nào cũng gợi nhớ ‘mùi Tết’ Việt Nam. Phải vô đây mới có không khí Tết. Tôi và các con may áo dài chỉ đợi dịp này.”

    Ông Dương Thái Phong, ở Garden Grove, cười thân mật: “Tôi xuống đây biếu quà Tết cho anh chị sui gia rồi họ rủ ra đây chơi. Tôi cũng tò mò, muốn ra coi có khác gì trên mình không.”

    Hình ảnh

    Tiết mục nào cũng thu hút đông đảo người coi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


    Ông tiếp: “Dĩ nhiên là hội chợ trên mình ‘rộ’ hơn. Nhưng mỗi nơi có một nét riêng. Tôi để ý, ở đây, hầu như người ta, ai cũng biết nhau biết nhau nên khi gặp gỡ, họ chào hỏi nhau hết sức thân mật như ngày xưa dưới quê tôi ở Long An. Tôi thích vậy.”

    Nhiều người biết hội chợ Tết ở San Diego không đông đúc bằng ở “Santa Ana” (khu Little Saigon, Bolsa) nhưng ai cũng vui và hài lòng với hội chợ này.


    Cô Trương Diệu Liên, ở Vista, cho biết cô lái xe cả tiếng mới lên đây được.

    Cô nói: “Năm nay có ít gian hàng hơn những năm trước rất nhiều. Có lẽ vì địa diểm này nhỏ quá so với sân Qualcomm,” cô đoán. “Nhưng vậy cũng đủ vui rồi. Tôi không thấy phí công lái xe.”

    Hình ảnh



    Hội chợ là nơi tốt nhất để nói với các con về văn hóa truyền thống. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
    Ông Hào Trương, ở El Cahon, gật đầu thích thú: “Ngày thường ở đây vắng lặng lắm, chỉ mấy ngày có hội chợ Tết là tôi thấy rộn ràng.”

    Ông thêm: “Tuổi tôi (87) đâu có gì làm cho vui được. Ăn không ngon, uống không ngon, chỉ còn niềm vui tinh thần là làm lòng tôi phấn chấn mà thôi.”



    Ông cười khi thấy một bé trai cứ nép vào áo mẹ rồi len lén nhìn mỗi khi đoàn lân đi qua.



    “Qua cơn đại dịch rồi, vi rút Omicron yếu đi rồi, tôi chúc mọi người khắp nơi một năm mới an lành đạt thịnh,” ông cầu chúc.

    Ngoài chương trình văn nghệ, tiết mục được nhiều người trầm trồ nhất là lễ chào và rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa do Liên Hội Chiến Sĩ đảm trách.

    Ông Nguyễn Thế Sử, trưởng ban tổ chức, cho biết đây là lần thứ 12 ông tổ chức hội chợ.

    Ông nói: “San Diego có nhiều sắc dân khác nhau sinh sống và làm việc. Việc tổ chức một lễ hội văn hóa như hội chợ này sẽ góp phần làm cho thành phố thêm sinh động hơn và giữ được tính chất đặc thù. Hơn thế nữa, đây là một cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng Việt Nam chia sẻ với cộng đồng bạn.”

    Hình ảnh

    Trẻ thơ chăm chú theo dõi văn nghệ Việt Nam. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


    Theo ông Sử, những hội đoàn tài trợ cho hội chợ gồm Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego, Hội Đền Hùng, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý, Hoover High APAC, Văn Lang, Gia Đình PhậtTử Chánh Kiến, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Legendary Lion Dance, Southern Sea Lion & Dragon Dance, Lucky Lion Dance, và Honkongers Group.

    Những năm trước, ông Sử tổ chức hội chợ trong sân vận động Qualcomm nhưng vì họ đang sửa sang nên năm nay, ông tạm dời về địa điểm này ngay bên cạnh khu Little Saigon, El Cajon.



    “Những lần tôi tổ chức hội chợ trong sân Qualcomm, có tới 200 gian hàng. Năm nay ở công viên này có chừng 30 gian hàng thôi. Nhưng vậy cũng tốt vì an toàn hơn cho mọi người khi dịch COVID-19 chưa qua hẳn,” ông Sử nói. [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách