Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mừng Tết bên bờ biển ở Casa Romantica: Vừa lạ, vừa vui
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mừng Tết bên bờ biển ở Casa Romantica: Vừa lạ, vừa vui

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 08, 2022 7:38 am

    Mừng Tết bên bờ biển ở Casa Romantica: Vừa lạ, vừa vui

    2/8/22

    SAN CLEMENTE, California (NV) – Các chương trình lễ hội mừng Xuân Nhâm Dần ở Little Saigon, nơi có đông người Việt sinh sống nhất hải ngoại, luôn nhộn nhịp và đã trở thành truyền thống. Nhưng lễ hội Tết ngay bên bờ biển San Clemente, nơi có rất ít cư dân gốc Việt, thì chỉ có ở trung tâm văn hóa lịch sử và vườn thảo mộc Casa Romantica (The Casa).

    Hình ảnh

    Một gia đình hào hứng tạo dáng cùng lân ở lễ hội Tết Nguyên Đán. (Trà Nhiên/Người Việt)

    Tết ở The Casa, vừa lạ, vừa vui

    Lần đầu tiên The Casa tổ chức lễ hội mừng Tết Nguyên Đán miễn phí để quảng bá văn hóa Việt và truyền thống Á Châu, sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Hai, nhằm ngày Mùng 6 Tết.

    The Casa, cách Little Saigon khoảng 40 phút lái xe, phía Nam Orange County, có kiến trúc cổ kính như tòa lâu đài nằm trên đồi cao nhìn thẳng ra biển Thái Bình Dương xanh biếc.

    Khoảng 10 giờ sáng, đông đảo cư dân từ khắp nơi xếp hàng đợi vào cổng The Casa tham dự lễ hội khiến nhân viên trung tâm khá ngạc nhiên, vì không ngờ chương trình Tết lần đầu tiên được tổ chức lại thu hút sự hiếu kỳ đến vậy.

    Đó là vì chương trình Tết ngay biển có nhiều hoạt động thú vị như múa lân, trình diễn võ thuật do đoàn lân Gió Nam thực hiện lúc 11 giờ sáng, các sinh hoạt cho thiếu nhi như thủ công, trò chơi Tết và truy tìm kho báu.

    Đặc biệt, 100 vị khách đầu tiên được nhận bao lì xì có giải thưởng, do cô Dominique Đinh, ái nữ của Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân, trao tặng

    Hình ảnh

    Khung cảnh hữu tình ở Casa Romantica. (Trà Nhiên/Người Việt)

    Tại đây, khách còn có thể đi thăm trung tâm văn hóa lịch sử lâu đời miễn phí vì The Casa có chương trình “Chủ Nhật dành cho gia đình.” Theo đó gia đình có thể cho con em tham gia nhiều sinh hoạt bổ ích lành mạnh khác nhau, từ việc học những điệu múa của nhiều văn hóa khác nhau, đến vẽ tranh… miễn phí vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng.

    Vợ chồng ông Mark Hoskins và bà Lisa Hoskins, là thiện nguyện viên ở The Casa, cho biết ông bà không ngờ đông người đến du Xuân như vậy.

    “The Casa tổ chức nhiều hoạt động thú vị ở lễ hội Tết lắm! Chưa đến giờ lễ hội mà đã có nhiều người đến nên vợ chồng tôi rất vui. Chúng tôi đang đợi đến giờ để trao bao lì xì cho 100 vị khách may mắn,” ông Hoskins cười nói.

    Bà Lisa, một người gốc Á, cũng giới thiệu về trình diễn đàn và múa Trung Hoa mà The Casa tổ chức để mừng Tết Nguyên Đán.

    “Tôi rất vui khi thấy nhiều người đến đây. Tôi mong mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc,” bà Lisa cho hay.

    Hình ảnh

    Gia đình ông Quách Nghĩa An (giữa), lái xe từ Alhambra đến Casa Romantica tham dự lễ hội Tết. (Trà Nhiên/Người Việt)


    Mong văn hóa Việt ngày càng phát triển


    Tiến sĩ Trangđài Glassey-Trầnguyễn, giám đốc sáng lập Dự Án Người Việt Hải Ngoại, từng giới thiệu The Casa như “một nơi lý tưởng, mới lạ, và diễm lệ để mừng Xuân.”

    Cô Trangđài thường đưa ba người con trai đến The Casa tham gia các hoạt động văn hóa dù gia đình cô ở Anaheim.

    “Tôi rất xúc động khi thấy nhiều người đến tham dự lễ hội Tết sáng nay. Tôi và gia đình đến đây sinh hoạt nhiều năm nhưng chưa từng xếp hàng để đi vô như hôm nay,” cô nói.

    Cô hào hứng kể thêm: “Dù từ Little Saigon xuống đây hơi xa nhưng tôi cũng thấy có nhiều người Việt đến đi lễ hội Tết ở The Casa. Tôi vui khi hôm nay thấy nhiều sắc dân khác đến đây vì họ sẽ biết thêm về văn hóa Á Đông và Việt Nam, và về ngày Tết Nguyên Đán. Nhất là gần đây có những dự tính về dự luật đưa Tết Âm Lịch thành ngày lễ liên bang nên tôi hy vọng những sinh hoạt như thế này sẽ tiếp tục phát triển.”

    “Là một người Việt ở hải ngoại hơn 30 năm, mong ước lớn nhất của tôi là thấy văn hóa Việt Nam chúng ta được tiếp tục phát triển ở Mỹ, và các thế hệ con em sẽ làm chủ văn hóa đó,” cô chia sẻ về ước muốn trong năm mới.

    Hình ảnh

    Tiến Sĩ Trangđài Glassey-Trầnguyễn (phải) cùng chồng và các con thường đến Casa Romatica sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật trong nhiều năm qua. (Trà Nhiên/Người Việt)


    Gần đến giờ trình diễn múa lân, người dân bắt đầu tập trung kín hai bên hành lang để chuẩn bị xem tiết mục đặc trưng ngày Tết sắp được trình diễn giữa khu vườn cỏ xanh rì, ngập tràn nắng Xuân.

    Ông Tom Trần, cư dân San Diego, đứng với với một vài người bạn chuẩn bị xem múa lân, cho biết lần đầu tiên ông đến The Casa.

    “Tôi mới đến đây, chưa kịp đi vòng vòng nên cũng rất hiếu kỳ. Khi mới bước vào, tôi ngạc nhiên vì có nhiều người đến như thế,” ông Tom cho hay.

    Ông Hưng Bạch, bạn ông Tom, ở Mission Viejo, cách The Casa 20 phút lái xe, hào hứng khi thấy đông người đến tham dự lễ hội Tết của Việt Nam.

    “Lần đầu tiên tôi đến The Casa mà thấy đông đảo người như thế này thì chương trình quá hay, quá thành công, đặc biệt là khu này không có nhiều người Việt sinh sống,” ông Hưng nói.

    Ông tiếp: “Chương trình này giới thiệu văn hóa Việt cho người Mỹ nên rất đặc sắc. Năm Mới tôi hy vọng cộng đồng mình sẽ phát triển nhiều hơn về văn hóa để giới thiệu cho cộng đồng bạn. Tôi chúc mọi người được an bình và nhiều sức khỏe.”

    Hình ảnh

    Đông đảo khán giả thích thú với màn trình diễn của đoàn Gió Nam Múa Lân. (Trà Nhiên/Người Việt)

    Chơi Xuân, ngắm biển ở The Casa


    Đến giờ, đoàn Gió Nam Múa Lân hăng say trình diễn trước sự tán thưởng của cả trăm khán giả trên nền trống lân quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

    Rất nhiều em nhỏ gốc Việt và Á châu xúng xính với áo dài thướt tha và xườn xám cách tân cùng xem múa lân theo sau là màn trình diễn võ thuật.

    Cao trào của màn trình diễn là các con lân nhảy lên cao rồi thả câu liễn “Chúc Mừng Năm Mới” với sự hò reo nhiệt tình của khán giả.

    Khi các con lân đến gần “chào hỏi” thì vài bé khá sợ, nhưng cũng có vài em khoái chí tạo dáng cho cha mẹ chụp hình và hào hứng “lì xì” vào miệng lân.

    Hình ảnh


    Một bé hào hứng “lì xì” cho lân nhân dịp Năm Mới. (Trà Nhiên/Người Việt)


    Michael Mạc, tham gia nhóm Gió Nam Múa Lân năm 18 tuổi, đến nay cũng được năm năm, cho biết đoàn múa ở rất nhiều chỗ.

    “Lần đầu tiên em đến đây và thấy rất đông người đến xem múa lân nên em rất thích!,” Michael nói.



    Em cũng chia sẻ thêm là chiêu khó nhất của múa lân là làm sao cho màn trình diễn sống động nhất và để con lâu giống thật nhất.

    Ông Quách Nghĩa An, cư dân Alhambra, cùng gia đình con cháu đến The Casa chơi Xuân vì thấy chỗ này vừa hay, vừa đẹp.

    “Tôi đọc về chương trình Tết này trên báo Người Việt nên đến đây chơi. Chỗ tôi cách nơi này một tiếng mấy lận đó,” ông cười hiền hòa.

    Hình ảnh

    Em Michael Mạc (phải) cùng đoàn Gió Nam Múa Lân. (Trà Nhiên/Người Việt)

    “Không khí ở đây thật vui vẻ và cảnh biển đẹp lắm,” ông An hào hứng nói. “Năm Mới tôi chúc mọi người bình an, vạn sự như ý, và được hưởng nhiều phước lành.”

    Bên phía khu vườn, hai cháu gái của ông An, cỡ 5-7 tuổi, mặc bộ áo dài rực sắc Xuân đang hào hứng đợi chụp hình với con lân đỏ trước khi chạy qua khu thủ công làm lồng đèn.

    Mấy em nhỏ khác cũng bận rộn không kém khi cùng cha mẹ chơi trò truy tìm kho báu ở khu vườn rộng lớn đầy đủ cây cảnh.

    Mon theo khu vườn về hướng bậc thang đi lên tầng trên, sẽ thấy một số cư dân nán lại trước khung cảnh hữu tình với biển xanh dào dạt sóng, thưởng thức chút nắng Xuân, và nghe chút gió biển rì rào.

    The Casa tọa lạc ở Casa Romantica Cultural Center and Gardens, 415 Avenida Granada, San Clemente, CA 92672.

    Các chương trình văn hóa quảng bá lịch sử và truyền thống các quốc gia được The Casa tổ chức cho đến hết năm và được thiệu trên trang web www.casaromantica.org/. [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách