Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đồng hương đến chùa tại LittleSG cầu tài, hái lộc đầu năm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đồng hương đến chùa tại LittleSG cầu tài, hái lộc đầu năm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 09, 2022 6:41 am

    Đồng hương đến chùa tại Little Saigon cầu tài, hái lộc đầu năm

    2/9/22

    LITTLE SAIGON, California (NV) – Từ Mùng Một Tết Nhâm Dần, hôm Thứ Ba, 1 Tháng Hai, đến nay, rất đông đồng hương đến viếng thăm nhiều ngôi chùa ở Little Saigon để cầu tài lộc, may mắn suốt năm, gia đình sum hợp, yên vui thái bình.

    Hình ảnh

    Sân chùa Điều Ngự, Westminster, sáng Mùng Một Tết Nhâm Dần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Ngày đầu năm mới là dịp để mọi người nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Dù ở quê nhà hay ở đâu cũng vậy, vào ngày Tết của dân tộc, cho dù ai có những công việc tần tảo ngược xuôi để sinh sống, thì cũng phải tạm ngưng để nghinh đón tiết Xuân về với nhân loại.

    Có người thì cầu mong cho gia đình an khang, thịnh vượng, có kẻ thì xin xăm, bói quẻ để đoán vận mạng trong năm, còn tuổi Xuân xanh thì cầu xin đổ đạt trọn bề, hay cầu duyên se mối trăm năm vững bền.

    Tại chùa Điều Ngự, Westminster

    Cô Nguyên Hạnh Trần, cư dân Santa Ana, cầu xin chư Phật: “Đầu năm mới, Phật tử chúng tôi đi chùa để cầu nguyện mười phương chư Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi hộ trì cho tất cả chúng sanh được an lành, hạnh phúc.”

    Hình ảnh

    Ông Michael Trần (phải) cùng gia đình viếng chùa Điều Ngự, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


    Ông Michael Trần, cư dân Westminster, cầu xin: “Đầu năm Nhâm Dần, xin cầu chúc cho tất cả mọi người được tài lộc đầy đủ, sức khẻo sức dồi dào để hưởng một năm Nhâm Dần tràn đầy hạnh phúc.”

    Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, chúc: “Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin gởi đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí, và đồng hương lời cầu chúc một năm mới tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng. Đồng thời chúng ta cũng đồng cầu nguyện cho cơn dịch bệnh chóng qua đi để bà con được an tâm trong cuộc sống hòa bình, an lạc.”

    Hình ảnh

    Cô Kimberly Loan tại chùa Phổ Đà, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Tại chùa Phổ Đà, Santa Ana

    Vợ chồng anh Lê Tuấn Hải, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Chúng tôi đi hái lộc đầu năm tại chùa Phổ Đà, đồng thời cũng cầu xin các chư Phật độ trì cho quốc thái, dân an tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Và tôi cũng cầu xin cho cha mẹ tôi được sống lâu cùng con cháu trên xứ người.”

    Cô Kimberly Loan, ca sĩ trong ban nhạc “Ngàn Lời Ca, Vạn Tấm Lòng,” cho hay: “Mùng Một Tết Nhâm Dần, chúng tôi đến giúp vui cho các Phật tử và đồng hương đến viếng chùa Phổ Đà. Ước mong tiếng nhạc, lời hát của chúng tôi sẽ làm cho mọi người được vui vẻ trong hy vọng tràn đầy, và cũng xin cầu chúc cho mọi người được an khang, thịnh vượng trong suốt năm nay.”

    Hình ảnh

    Anh Bùi Minh Tuấn (phải), từ Minnesota về, cùng gia đình tại chánh điện chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Tại chùa Huệ Quang, Santa Ana

    Cô Lê Thị Tuyết Nhung, cư dân Riverside, có lời cầu nguyện: “Tôi cầu xin Đức Phật phù hộ cho tất cả nhân loại được bình an và chóng thoát qua đại dịch để cho mọi người có công ăn, việc làm được trôi chảy, vạn sự cát tường.”

    Anh Bùi Minh Tuấn, từ Minnesota về, tâm tình: “Đây là lần thứ sáu chúng tôi đến California, và cũng là lần đầu tiên đến thành phố của người Việt để du Xuân. Các ngôi chùa ở thành phố này rất to và đẹp nữa. Vì thế, không khí Tết ở đây rất là thú vị.”



    Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, chúc Tết: “Chúng tôi thay mặt cho nhà chùa, xin gởi đến đồng hương trong và ngoài nước trong năm Nhâm Dần được khang an, thịnh vượng và đầy đủ nghị lực để vượt qua khỏi những bệnh khổ của thế gian. Sau hai năm đại dịch tràn đầy, chúng tôi cầu nguyện Đức Phật qua niềm tin của mỗi người, để cho bà con người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước được bình an, hạnh phúc.”

    Hình ảnh

    Phổ Đà Sơn tại chùa Dược Sư, Garden Grove, sáng Mùng Một Tết Nhâm Dần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

    Tại chùa Dược Sư, Garden Grove

    Khoảng 9 giờ sáng Mùng Một, đồng hương Phật tử đã vân tập đông đảo trong khuôn viên chùa, từ sân trước, đến Phổ Đà Sơn và chánh điện nơi nào cũng đông nghẹt người đến viếng thăm chùa để cầu tài, cầu phước lộc.

    Cô Hoa Phan, từ Tennessee về, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Little Saigon vào dịp Tết. Từ sáng đến giờ, tôi đã đến viếng thăm hai ngôi chùa ở đây. Tôi thấy thích lắm vì không khí Tết ở đây cũng giống như quê hương mình. Từ sáng đến giờ, đến chùa nào thì tôi cũng xin cầu nguyện Đức Phật phù hộ cho nhân gian, bá tánh sớm được thoát khỏi nạn dịch hiểm nghèo COVID-19.”



    Còn cô Cù Thị Tính, đến từ San Jose nói: “Tôi đã nhiều lần đến Little Saigon vào dịp đầu năm. Nhưng lần này, tôi đến viếng chùa Dược Sư để cầu nguyện cho thế giới được sống trong an bình, hạnh phúc. Nhất là cầu cho con người không còn bị cơn đại dịch cướp đi rất nhiều mạng sống trên nhân gian này nữa.” [qd]

    Có thể bạn quan tâm
    Martin Scorsese và những kiệt tác để đời của Hollywood
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 28 khách