Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chờ 3 năm mới được về SG
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chờ 3 năm mới được về SG

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 18, 2022 11:01 am

    Chờ 3 năm mới được về TP.HCM khi đường bay quốc tế mở lại

    Phương ThảoHồng Anh Thứ sáu, 18/2/2022

    Sau khi kết thúc chuyến bay dài 8 tiếng từ Australia, chị Tố Quyên (40 tuổi) mệt mỏi ngồi chờ người thân đến đón tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).



    Do dịch diễn biến phức tạp, đã 3 năm chị Quyên chưa về nước thăm gia đình. Nghe tin Việt Nam gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác chuyến bay quốc tế từ ngày 15/2, chị nhanh tay lên website đặt vé.

    “Hồi trước, năm nào tôi cũng về một lần. Nhưng từ lúc bùng dịch khắp nơi, tôi đành ở lại Australia. Tôi hay lên mạng canh vé rẻ và nghe ngóng tin tức ở Việt Nam, có quy định mới là tôi bay về luôn. Sống ở nơi xa xứ, tôi rất nhớ người thân, bạn bè”, chị Quyên kể.

    Theo cảm nhận của chị, ga quốc tế trong ngày hôm nay không đông đúc như lần cuối chị rời nước. Sau khi đoàn tụ với gia đình, chị Quyên dự định đi du lịch trước khi quay lại Australia để tiếp tục công việc.

    “Không khí khá vắng vẻ, mọi người thong thả ngồi chờ, đón taxi chứ không vội vã, tấp nập như trước. Chắc phải ít tháng nữa nơi này mới nhộn nhịp trở lại”, chị nói thêm.


    Hình ảnh

    Ga quốc tế Tân Sơn Nhất vắng vẻ trong những ngày đầu mở lại toàn bộ đường bay.

    Từ ngày 15/2, Việt Nam gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác chuyến bay quốc tế. Đây là tin vui dành cho người Việt xa xứ lâu năm muốn về thăm gia đình và các du học sinh cần xuất cảnh để tiếp tục việc học.

    Theo ghi nhận của Zing, chiều tối ngày thứ 3 hoạt động trở lại, cảng quốc tế Tân Sơn Nhất chưa có nhiều hành khách.

    Canh vé từng ngày

    Sau 2 lần “bay hụt”, Kim Khánh (20 tuổi, quê Đà Nẵng) vui mừng khi cuối cùng cũng được đặt chân đến Australia. Khánh dự định đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quê anh bùng phát dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế bị tạm dừng.

    Nhận thấy tình hình căng thẳng, chàng trai đành dời kế hoạch lại năm sau.

    “Tôi đã chờ quá lâu để thực hiện ước mơ du học. Nếu lần này không đi được chắc tôi ở lại đây luôn. May mắn là giờ dịch bệnh đã ổn định nên mọi thủ tục cũng đơn giản hơn. Tôi đi từ Đà Nẵng, đáp xuống ga quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sẽ tiếp tục bay đến Australia lúc 23h”, Khánh chia sẻ.

    Theo Khánh, việc đặt vé cũng không quá phức tạp, chỉ cần canh ngày giờ phù hợp với lịch trình cá nhân. Trước dịch, chàng trai cũng từng đi du lịch nước ngoài nhiều lần nên không gặp khó khăn với các thủ tục hải quan.


    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Khu vực đưa tiễn người thân không quá nhộn nhịp như trước dịch.



    Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Phương Thảo (20 tuổi, quê Hà Nội), du học sinh, nhanh chóng chuẩn bị hành lý quay lại Australia. Do chỉ mua được vé xuất phát từ TP.HCM, cô buộc phải bay 2 chặng.

    “Hôm nay tôi bay một mình. Thú thật, ban đầu tôi hơi bối rối vì không được bay thẳng như trước. Tuy nhiên, tôi không gặp trở ngại gì do đã có khá nhiều kinh nghiệm đi nước ngoài.

    Hiện tại thủ tục nhập cảnh vào Australia cũng khá đơn giản vì họ chỉ yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR và giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine”, cô nói.

    Trò chuyện với Zing, Phương Thảo cho biết do dịch Covid-19, gia đình cô đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đi du lịch nước ngoài với nhau.

    Hình ảnh


    “Thời gian này những năm trước, tôi và người thân sẽ dành ra vài ngày để đi du lịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn phức tạp nên chúng tôi đành đón Tết ở nhà. Sắp tới, khi sắp xếp được việc học, tôi sẽ tranh thủ về lại Việt Nam để đi chơi cùng mọi người”, Thảo cho hay.


    Hình ảnh

    Phương Thảo trở lại Australia sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

    Không dễ tìm vé rẻ

    Có mặt tại khu vực chờ từ 17h, Hải Tuyến (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chuẩn bị bay đến Hàn Quốc để bắt đầu chương trình học thạc sĩ. Cô cho rằng vé máy bay không dễ tìm và có giá cao hơn so với thời điểm trước dịch.

    “Tôi chi hơn 11 triệu đồng cho lượt đi. Do sợ không có vé, tôi đã tranh thủ đặt từ tháng 12 năm ngoái. Các tuyến bay quốc tế cũng vừa được mở lại nên khó tìm vé giá rẻ lắm”, Tuyến bày tỏ.

    Theo kế hoạch, cô có hẹn ăn uống, chụp ảnh tạm biệt cùng vài người bạn trước khi lên máy bay.

    “Mọi người muốn đi chơi với nhau lâu hơn nhưng tôi khá bận nên chỉ có thể gặp một lát. Hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ ổn định hơn để những du học sinh như tôi có thêm cơ hội về nước thăm gia đình, bạn bè”.
    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Nhiều bạn trẻ đến sân bay sớm để làm thủ tục và chào tạm biệt bạn bè, người thân.

    Lần đầu đến ga quốc tế Tân Sơn Nhất, Phương Thảo (22 tuổi, quê Đắk Lắk), du học sinh Hàn Quốc, khá bối rối khi không tìm được lối vào khu vực check-in. Trước đây, cô thường xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để đến ga Incheon (Seoul).

    “Hiện tại chỉ có ga Tân Sơn Nhất mở đường bay thẳng đi Hàn Quốc nên tôi buộc phải bay vào TP.HCM trước. Gần nửa đêm máy bay mới khởi hành nhưng tôi đã có mặt tại đây từ sớm để đảm bảo các thủ tục diễn ra suôn sẻ”, Thảo chia sẻ.

    Khi đến Hàn Quốc, cô gái sẽ phải cách ly theo quy định của nước sở tại trước khi nhập học.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách