Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt ở Hàn Quốc bàng hoàng trước trận mưa lũ lịch sử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Việt ở Hàn Quốc bàng hoàng trước trận mưa lũ lịch sử

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 9:35 am







    Chị Hương thấp thỏm chờ chồng suốt đêm, khi mưa như trút gây trận lũ lịch sử, điều chị chưa từng chứng kiến trong 10 năm định cư ở Hàn Quốc.

    "Trận lụt đêm qua khiến nhiều người trở tay không kịp", chị Hương, 40 tuổi, sống tại thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 27 km, hôm nay nói về đợt mưa lũ kỷ lục ở khu vực này.

    Chồng chị Hương làm việc tại khu tập trung nhiều tòa nhà văn phòng ở quận Gangnam, trung tâm thủ đô Seoul, một trong những nơi nước lũ dâng lên nghiêm trọng nhất. Đây là khu vực trũng thấp nên khi mưa lớn, nước từ những vùng cao hơn ồ ạt đổ về, vượt quá khả năng xử lý tức thời của hệ thống thoát nước.

    Bình thường, anh mất khoảng một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm và xe buýt về nhà. Tối qua, khi anh rời công ty vào 20h, nước đã ngập tới mắt cá chân sau trận mưa lớn. Tàu điện ngầm ban đầu vẫn nhận khách, nhưng đi được khoảng 5 km thì dừng.

    Chồng chị Hương chờ gần một tiếng thì bắt đầu hoảng loạn khi thấy nước lũ tràn xuống đường hầm tàu điện ngầm, nên cùng những người còn lại trên toa vội vã trở lên mặt đất để tìm phương tiện khác về nhà.

    Giới chức Hàn Quốc hôm nay cho biết lượng mưa tại quận Dongjak ở Seoul có thời điểm vượt 141,5 mm. Nước lũ dâng nhanh gây ngập lụt nhà cửa, đường phố và ga tàu điện ngầm. Các khu vực của Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul hứng chịu những trận mưa hơn 100 mm mỗi giờ.

    Nhận thấy đường phố ngập lụt nhiều nơi, chồng chị Hương quyết định bắt xe buýt, rồi đón taxi để về nhà, sau hành trình kéo dài gần 6 tiếng đầy chật vật.

    Trời mưa to và đường phố ngập nước nên vợ chồng chị chỉ gọi video ngắn vài lần, thông báo cho nhau những thông tin cần thiết, vì sợ điện thoại hết pin giữa đường.

    "Tôi thấp thỏm cả đêm, lo chồng bị mất liên lạc giữa đường", chị Hương kể. "Tôi chỉ thở phào khi anh về tới nhà lúc rạng sáng. Chồng tôi ăn vội chén cơm lúc 2h và ngủ được vài tiếng, đến 7h lại bắt xe buýt đi làm".

    Hình ảnh
    Ôtô bị nước cuốn lên vỉa hè ở quận Gangnam, khu trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, sau trận mưa lớn đêm 8/8. Ảnh: AFP.

    Chị Mơ, người Việt định cư tại Hàn Quốc 6 năm qua và đang sống ở Seoul, cho biết chị rất bàng hoàng trước trận mưa lũ. Thông tin ba người trong một gia đình ở nhà bán hầm thiệt mạng do không thoát kịp ra ngoài khiến chị liên tưởng đến bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) được công chiếu năm 2019.

    Nhà bán hầm là những căn hộ nửa chìm nửa nổi dưới các tòa chung cư thấp tầng ở Hàn Quốc, chủ yếu được người lao động hoặc sinh viên thuê do chi phí rẻ. Nhiều người ngoại tỉnh hay lao động nước ngoài, trong đó có người Việt, thường chọn thuê trọ trong những căn hộ như vậy để tiết kiệm tiền.

    "Nhà bán hầm ở đây rất bí bách, nhưng nhiều người thu nhập thấp buộc phải sống ở đó, do chi phí sinh hoạt ở Seoul quá đắt đỏ", chị nói.

    Mưa lũ cũng khiến nhiều dịch vụ giao thông công cộng ngừng hoạt động, với 8 tuyến đường sắt, tàu điện ngầm bị ngập lụt ở Seoul, Incheon và các nơi khác. Khoảng 80 tuyến đường, ba tuyến tàu điện ngầm, 26 bãi đậu xe ven sông bị đóng cửa vào đêm qua do lo ngại an toàn.

    Hạnh, sinh viên năm hai Khoa Kinh tế thuộc Đại học Myongji cơ sở Seoul, kể rằng nước lũ trong thành phố dâng lên cuồn cuộn, có nơi ngập đến nửa xe buýt, hệ thống tàu điện ngầm ở một số khu vực hoàn toàn tê liệt. Chính quyền Seoul hôm nay khuyến cáo người dân đi làm sau 11h nếu điều kiện cho phép, vì hệ thống giao thông công cộng chưa khôi phục hoàn toàn.

    Một số người Việt bày tỏ lo lắng tình trạng ngập lụt ở Seoul và khu vực lân cận sẽ tái diễn trong những ngày tới, khi cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn tiếp diễn trong vài ngày tới.

    Hình ảnh
    Một tuyến đường ở Gangnam, Seoul, ngập nặng vào đêm 8/8 với nhiều ôtô kẹt trong biển nước. Ảnh: AFP.

    Nam, 30 tuổi, người Việt thuê nhà trong khu Gangnam, cho biết đến sáng nay, nước đã rút khỏi đường phố tại khu trung tâm và giao thông ổn định trở lại, dù một số nơi vẫn tắc đường do người dân bỏ lại nhiều ôtô chết máy từ đêm qua.

    Nam cho hay sau trận mưa kéo dài từ sáng đến đêm, những khu công viên gần sông Hán đều chìm trong biển nước. Trong 4 năm Nam sống tại Gangnam, khu phố anh ở từng một lần ngập nặng do mưa lớn, nhưng nước rút rất nhanh trong đêm, không ngập lâu như lần này.

    "Chính quyền một số khu vực đã gửi tin nhắn cảnh báo nguy hiểm và đề nghị sơ tán đến điện thoại từng người dân. Phường tôi ở không gửi tin nhắn cảnh báo như vậy, có lẽ vì khu này vẫn an toàn do ở trên cao", anh chia sẻ, cho hay ngập lụt ở Gangnam thường chỉ mang tính cục bộ.

    Huế, một nhân viên văn phòng ở Gangnam, nói đây là trận mưa lớn nhất cô từng chứng kiến trong 8 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Dù vậy, khu trung tâm Seoul có hạ tầng thoát nước hiện đại, nên nước lũ đã thoát gần hết vào sáng nay.

    Cô kể rằng tuyến xe buýt từ nhà gần khu Dongdeamun đến công ty đã hoạt động bình thường. Một vài tuyến tàu điện ngầm vẫn bị đình chỉ hoạt động, do đơn vị quản lý chờ bơm thoát nước và kiểm tra, bảo trì.

    Đây cũng là lần đầu tiên chị Hương chứng kiến trận mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng như vậy tại Hàn Quốc trong 10 năm lấy chồng, định cư tại nước này. "Những người vô gia cư hay người sống trong nhà bán hầm, khu trũng thấp chắc khổ vô cùng", chị bày tỏ.



    Thanh Danh - Đức Trung
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách