Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt kể cảnh tang thương sau vụ giẫm đạp ở Seoul Chứng kiến hậu quả tang thương của vụ giẫm đạp..
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49312
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người Việt kể cảnh tang thương sau vụ giẫm đạp ở Seoul Chứng kiến hậu quả tang thương của vụ giẫm đạp..

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 30, 2022 8:22 am

    Người Việt kể cảnh tang thương sau vụ giẫm đạp ở Seoul

    10/30/22

    Chứng kiến hậu quả tang thương của vụ giẫm đạp ở phố Itaewon, Seoul trong đêm cuối tuần, Huyền Trang vẫn chưa hết ám ảnh.

    Vụ giẫm đạp xảy ra lúc 22h22 (20h22 giờ Hà Nội) tại một con hẻm dốc và hẹp gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố Itaewon, nơi người nước ngoài hay lui tới, để tham dự lễ hội Halloween.

    Nhận được thông tin, giới chức đã điều động khẩn cấp hơn 400 nhân viên cứu hỏa tới hiện trường, song "xe cấp cứu ban đầu không thể đưa các nạn nhân tới bệnh viện do quá đông người", Ngọc Sơn, 20 tuổi, du học sinh Việt Nam sống gần phố Itaewon, nói với VnExpress.

    Lực lượng cứu hỏa cùng cảnh sát, người dân phải thực hiện động tác hồi sức tim phổi (CPR) cho các nạn nhân bất tỉnh, cố gắng giúp họ lấy lại nhịp thở. Một số người nức nở, nắm chặt tay người quen nằm bất động dưới đường.

    Hình ảnh

    Nhân viên cứu hộ đứng cạnh thi thể các nạn nhân trong vụ giẫm đạp trên phố Itaewon đêm 29/10. Ảnh: AFP.

    Giới chức đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cứu được nhiều nạn nhân trong vụ giẫm đạp. Hàng chục thi thể được quấn chăn vàng và phủ khăn lên mặt được xếp cạnh nhau ngay cạnh lề đường.

    Giới chức Seoul cho biết vụ giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

    "Có mặt tại đó mới thấy được sự tang thương. Rất ám ảnh, hầu hết nạn nhân là những cô gái trẻ, khoảng 20-30 tuổi", Huyền Trang, người Việt sinh sống tại Seoul, cho biết.



    Giới chức chưa công bố nguyên nhân vụ giẫm đạp, nhưng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời kể của một người bị thương cho hay thảm kịch xảy ra khi mọi người chen lấn nhau, rời phố đi bộ để tiếp cận khu vực quán bar và nhà hàng tại con phố song song một hẻm nhỏ và dốc.

    Trong quá trình này, một số người được cho là vấp ngã trên đường dốc, trong khi đám đông phía sau tiếp tục ào tới. "Họ ngã xuống như những quân cờ domino", người này kể.

    "Tôi không nhớ gì cả, tôi mất ký ức khi dòng người ngã xuống và giẫm đạp lên nhau", một người đàn ông 40 tuổi bị thương trong thảm kịch cho biết. Một thanh niên 20 tuổi kể rằng anh thoát chết nhờ lao vào một quán rượu ngay bên cạnh đường.

    "Con ngõ kẹt cứng người chồng lên nhau, lực lượng cứu hộ phải rất vất vả để đưa các nạn nhân ra ngoài", Ngọc Sơn cho biết.

    Tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết vang lên khắp nơi, cùng tiếng còi xe cấp cứu khiến đêm Halloween tại con phố đông đúc bậc nhất Seoul trở thành một cơn ác mộng theo nghĩa đen.

    "Tôi không thể liên lạc được với bạn sau khi tạm biệt anh ấy gần khách sạn Hamilton, cảnh sát chưa cho phép tiếp cận hiện trường nên không thể xác nhận người còn hay mất", một phụ nữ 20 tuổi bật khóc.

    Cảnh tượng hàng chục người nằm bất tỉnh la liệt trên đường khiến nhiều nhân chứng bàng hoàng, thậm chí không thể "cất nổi bước chân". "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này từ khi sinh ra", Omo, nhân viên văn phòng 29 tuổi, nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 25 khách