Binh sĩ gốc Việt giẫm trúng mìn, dù cưa chân vẫn dự Thế Vận Hội
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 9 29, 2024 3:01 pm
inh sĩ gốc Việt giẫm trúng mìn, dù cưa chân vẫn dự Thế Vận Hội
September 29, 2024
FORT MOORE, Georgia (NV) – Khi lần đầu tiên tới Fort Benning để tham gia huấn luyện căn bản vào năm 2011, Kevin Nguyễn không thể mường tượng ra sự nghiệp của mình sẽ đi hướng nào.
Giờ đây không chỉ là một trung sĩ, mà anh còn từng tham gia thi đấu tại Paralympic hai lần. Anh cũng từng phục vụ tại quân doanh Fort Moore, theo Đài WRBL.
“Lúc tôi mới nhập ngũ, tôi là lính bộ binh,” Kevin Nguyễn nói. “Tôi muốn phục vụ quốc gia.”

Kevin Nguyễn thi vòng loại để đại diện Hoa Kỳ tham dự Paralympic môn bắn súng ở Colorado Springs, Colorado, từ ngày 2 đến 10 Tháng Hai, 2024 (Hình: US Army)
Kevin Nguyễn hoàn tất khóa huấn luyện căn bản của Lục Quân và AIT (Huấn Luyện Cá Nhân Nâng Cao) tại Fort Benning, trước khi chuyển tới nơi làm việc đầu tiên tại Căn Cứ Hỗn Hợp Lewis-McChord, Washington.
Tại đó, anh được phân bổ vào Đội Tác Chiến Lữ Đoàn Stryker Số 4, Tiểu Đoàn 4, Trung Đoàn Bộ Binh Số 9. Kevin Nguyễn được điều động viễn chinh Afghanistan cùng đơn vị vào năm 2012.
“Ba tháng sau khi khai triển nhiệm vụ, lúc đó chúng tôi đang đi tuần tiễu bằng đường bộ,” Kevin Nguyễn thuật lại. “Tôi giẫm trúng một trái bom tự chế.”
Tai nạn phá nát lớp da, cơ bắp, gân và dây thần kinh bàn chân của Kevin Nguyễn, khi đó 20 tuổi. Thay vì giữ bàn chân, ngồi xe lăn và chịu đau đớn trong suốt quãng đời còn lại, người lính quyết định đoạn chi theo phương pháp y khoa.
“Ròng rã một năm chín tháng trời tôi mới có thể tự đứng dậy,” Kevin Nguyễn nói. Anh cũng chưa muốn từ bỏ binh nghiệp.
Được Huân Chương Purple Heart, Kevin Nguyễn yêu cầu cấp lại chứng chỉ MOS và phải vượt qua nhiều bài kiểm tra khác nhau do Lục Quân đặt ra.
“Sau tất cả biến cố, tôi đi tìm một chốn nương tựa,” Kevin Nguyễn cho biết.
Cuối cùng, anh cũng tìm được mái ấm đó cùng Đơn Vị Bắn Súng Lục Quân Hoa Kỳ USAMU vào năm 2014, sau khi được yêu cầu tham gia các buổi tập bắn với đồng đội. Anh bắt đầu kề vai sát cánh thi đấu chính thức với USAMU vào năm 2015 và dấn thân vào Paralympic tại Thế Vận Hội Tokyo 2021.
Kevin Nguyễn từng tham gia thi đấu môn súng trường hỗn hợp R6 50 mét nằm sấp và súng trường hỗn hợp hơi R3 10 mét. Tại Thế Vận Hội Paris 2024, anh tái xuất và thi đấu trong các môn tương tự, lần lượt giành vị trí thứ 15 và 27 theo thứ tự hai môn vừa nêu.
Việc được tham gia đấu trường Paralympic là một thành tích lớn lao, theo Trung Sĩ Hank Gray, huấn luyện viên và cũng từng là đồng đội của Kevin Nguyễn. Gray cho biết Kevin Nguyễn đạt được thành tựu đó nhờ chăm chỉ và kiên trì trong môn thể thao đầy thử thách đối diện với nhiều đối thủ.
“Để giành chiến thắng tại Olympic, Paralympic và ở cấp độ quốc tế… Quả là trầy vi tróc vẩy,” Gray nói. “Tới một lúc nào đó, mọi chuyện còn khó khăn hơn vì lực sĩ có thể đối diện với các vấn đề khác về sức khỏe.”
Sau Thế Vận Hội Paralympic, Kevin Nguyen mong muốn được dấn thân vào một con đường mới trong sự nghiệp sau chín năm gắn bó cùng USAMU. Anh đang chuyển qua làm huấn luyện viên bắn súng tại USAMU để hỗ trợ huấn luyện binh sĩ trên khắp lực lượng Lục Quân.
Kevin Nguyễn cho biết, “Tôi còn bảy năm binh nghiệp và tôi chỉ muốn quay lại để tạ ơn quốc gia và đồng đội bằng cách tạo ra những hạt giống tinh nhuệ.” (TTHN)
September 29, 2024
FORT MOORE, Georgia (NV) – Khi lần đầu tiên tới Fort Benning để tham gia huấn luyện căn bản vào năm 2011, Kevin Nguyễn không thể mường tượng ra sự nghiệp của mình sẽ đi hướng nào.
Giờ đây không chỉ là một trung sĩ, mà anh còn từng tham gia thi đấu tại Paralympic hai lần. Anh cũng từng phục vụ tại quân doanh Fort Moore, theo Đài WRBL.
“Lúc tôi mới nhập ngũ, tôi là lính bộ binh,” Kevin Nguyễn nói. “Tôi muốn phục vụ quốc gia.”

Kevin Nguyễn thi vòng loại để đại diện Hoa Kỳ tham dự Paralympic môn bắn súng ở Colorado Springs, Colorado, từ ngày 2 đến 10 Tháng Hai, 2024 (Hình: US Army)
Kevin Nguyễn hoàn tất khóa huấn luyện căn bản của Lục Quân và AIT (Huấn Luyện Cá Nhân Nâng Cao) tại Fort Benning, trước khi chuyển tới nơi làm việc đầu tiên tại Căn Cứ Hỗn Hợp Lewis-McChord, Washington.
Tại đó, anh được phân bổ vào Đội Tác Chiến Lữ Đoàn Stryker Số 4, Tiểu Đoàn 4, Trung Đoàn Bộ Binh Số 9. Kevin Nguyễn được điều động viễn chinh Afghanistan cùng đơn vị vào năm 2012.
“Ba tháng sau khi khai triển nhiệm vụ, lúc đó chúng tôi đang đi tuần tiễu bằng đường bộ,” Kevin Nguyễn thuật lại. “Tôi giẫm trúng một trái bom tự chế.”
Tai nạn phá nát lớp da, cơ bắp, gân và dây thần kinh bàn chân của Kevin Nguyễn, khi đó 20 tuổi. Thay vì giữ bàn chân, ngồi xe lăn và chịu đau đớn trong suốt quãng đời còn lại, người lính quyết định đoạn chi theo phương pháp y khoa.
“Ròng rã một năm chín tháng trời tôi mới có thể tự đứng dậy,” Kevin Nguyễn nói. Anh cũng chưa muốn từ bỏ binh nghiệp.
Được Huân Chương Purple Heart, Kevin Nguyễn yêu cầu cấp lại chứng chỉ MOS và phải vượt qua nhiều bài kiểm tra khác nhau do Lục Quân đặt ra.
“Sau tất cả biến cố, tôi đi tìm một chốn nương tựa,” Kevin Nguyễn cho biết.
Cuối cùng, anh cũng tìm được mái ấm đó cùng Đơn Vị Bắn Súng Lục Quân Hoa Kỳ USAMU vào năm 2014, sau khi được yêu cầu tham gia các buổi tập bắn với đồng đội. Anh bắt đầu kề vai sát cánh thi đấu chính thức với USAMU vào năm 2015 và dấn thân vào Paralympic tại Thế Vận Hội Tokyo 2021.
Kevin Nguyễn từng tham gia thi đấu môn súng trường hỗn hợp R6 50 mét nằm sấp và súng trường hỗn hợp hơi R3 10 mét. Tại Thế Vận Hội Paris 2024, anh tái xuất và thi đấu trong các môn tương tự, lần lượt giành vị trí thứ 15 và 27 theo thứ tự hai môn vừa nêu.
Việc được tham gia đấu trường Paralympic là một thành tích lớn lao, theo Trung Sĩ Hank Gray, huấn luyện viên và cũng từng là đồng đội của Kevin Nguyễn. Gray cho biết Kevin Nguyễn đạt được thành tựu đó nhờ chăm chỉ và kiên trì trong môn thể thao đầy thử thách đối diện với nhiều đối thủ.
“Để giành chiến thắng tại Olympic, Paralympic và ở cấp độ quốc tế… Quả là trầy vi tróc vẩy,” Gray nói. “Tới một lúc nào đó, mọi chuyện còn khó khăn hơn vì lực sĩ có thể đối diện với các vấn đề khác về sức khỏe.”
Sau Thế Vận Hội Paralympic, Kevin Nguyen mong muốn được dấn thân vào một con đường mới trong sự nghiệp sau chín năm gắn bó cùng USAMU. Anh đang chuyển qua làm huấn luyện viên bắn súng tại USAMU để hỗ trợ huấn luyện binh sĩ trên khắp lực lượng Lục Quân.
Kevin Nguyễn cho biết, “Tôi còn bảy năm binh nghiệp và tôi chỉ muốn quay lại để tạ ơn quốc gia và đồng đội bằng cách tạo ra những hạt giống tinh nhuệ.” (TTHN)