Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Seattle:Ô gốc Việt giết rồi nhét xác người vô valise
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58800
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Seattle:Ô gốc Việt giết rồi nhét xác người vô valise

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 20, 2024 5:15 pm

    Ông gốc Việt ở Seattle nghi giết rồi nhét xác người vô gia cư vô valise

    10/20/4

    SEATTLE, Washington (NV) – Shannon Reeder, một cư dân cố cựu tại Seattle, bị đánh đập tới chết bằng một cây rìu đâu đó trong khoảng từ Tháng Sáu tới Tháng Chín nhưng tuyệt nhiên không ai hay biết vụ án mạng cho tới lúc người ta phát giác ra xác của bà bên trong một chiếc valise trong lúc dân vô gia cư dời chỗ ở vào tháng trước, theo các công tố viên Quận King.

    Reeder, 37 tuổi, được nhận dạng nhờ dấu vân tay đồng thời bị gãy xương và bị đả thương do dụng cụ sắc nhọn, dẫn tới tội trạng sát nhân cấp độ hai được đệ trình hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười chống lại Steven Nguyễn. Nghi can Seattle 57 tuổi bị bắt giữ vào ngày 3 Tháng Mười theo lệnh truy nã trọng tội được Sở Cải Huấn Washington DOC tống đạt, The Seattle Times đưa tin.


    Chiếc valise chứa thi thể của Reeder được tìm thấy vào ngày 27 Tháng Chín, nằm bên dưới chiếc giường ngủ tạm bợ của Steven Nguyễn trong một nơi ở ông xây cất vào năm ngoái tại khu lều trại vô gia cư gần ngã tư Xa Lộ Liên Tiểu Bang I-5 và I-90, theo các hồ sơ tố cáo.

    Hình ảnh

    Cảnh sát điều tra phạm trường (Hình minh họa: Seattle Police Department)


    Steven Nguyễn từng phạm trọng tội ở Washington, Idaho và Oregon, gần đây nhất bị cáo thọ án 9 tháng tù vì tội tấn công một phụ nữ 21 tuổi tại Seward Park năm 2022 sau khi dụ nạn nhân vào xe tải của mình và hứa cho tắm rửa và ngủ qua đêm, hồ sơ tòa án cho biết. Bị buộc tội cố ý thực hiện hành vi khiếm nhã bằng võ khí gây chết người, cuối cùng Steven Nguyễn cũng nhận tội tấn công cấp độ hai và được phóng thích vào Tháng Ba 2023.

    Ban đầu, bị cáo bị giam giữ tại nhà tù South Correctional Entity ở Des Moines theo lệnh của Sở Cải Huấn Washington DOC sau khi bị bắt giữ vào Tháng Mười tại Khu Phố Tàu tọa lạc ở Seattle, Steven Nguyễn nay bị tống giam từ sáng Thứ Năm tại Nhà Tù Quận King với tội trạng sát nhân, nơi bị cáo phải ngồi tù thay vì đóng $2 triệu tiền thế chân.


    Phó Công Tố Viên Cấp Cao Thomas O’Ban II viết trong các hồ sơ buộc tội rằng tiểu bang “rất lo ngại” rằng nếu không bắt Steven Nguyễn nộp tiền thế chân cao và cho bị cáo được tại ngoại, ông ấy sẽ “tiếp tục lợi dụng ma túy hòng đổi chác tình dục và ngang nhiên đánh đập các nạn nhân ra sao tùy ý.”

    Dù Steven Nguyễn khẳng định mối quan hệ giữa ông và Reeder là bạn bè và thỉnh thoảng quan hệ tình dục, các hồ sơ buộc tội không nêu rõ liệu có bằng chứng nào cho thấy Reeder bị tấn công tình dục hay không.

    Reeder sinh quán tại Seattle, mồ côi mẹ năm 15 tuổi, sau đó mất quyền nuôi ba người con và có vấn đề về nghiện ma túy dẫn tới tình trạng vô gia cư, theo hồ sơ tòa án trong quá khứ.

    Vào ngày 27 Tháng Chín, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội phối hợp với Lực Lượng Tuần Tiễu Washington WSP và Sở Giao Thông Washington WSDOT dọn dẹp một khu cắm trại của dân vô gia cư bỏ hoang thì một trong những viên chức dịch vụ xã hội báo vớvới một trung sĩ cảnh sát rằng có mùi hôi thối như xác chết đang phân hủy bốc ra từ một trong những căn lều, theo hồ sơ buộc tội chống lại Steven Nguyễn.


    Viên chức xã hội bèn bước vào bên trong, kéo một chiếc valise từ dưới gầm giường, mở ra, cắt bọc nylon và nhìn thấy một thứ dường như là tóc người, theo hồ sơ buộc tội. Các thám tử lập tức có mặt tại khu cắm trại bỏ hoang và sau đó tìm được thư từ gửi cho Steven Nguyễn bên trong căn lều, theo hồ sơ buộc tội. Sau đó cảnh sát phối hợp với cơ quan quản lý cộng đồng, nơi mướn các viên chức dịch vụ xã hội tham gia dọn dẹp khu cắm trại với cảnh sát thì mới biết rằng Steven Nguyễn là một cư dân sinh sống tại đó.

    Dựa trên tình trạng xác chết của Reeder, một chuyên gia giảo nghiệm tử thi cho rằng thi thể bị nhét trong valise suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng, theo hồ sơ buộc tội chống lại Steven Nguyễn.

    Các thám tử cho biết Steven Nguyễn thừa nhận quen biết Reeder trong một cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt giữ nhưng khẳng định bà bị té trúng vài tảng đá trước khi chết do quá liều fentanyl trong lúc cả hai hút thuốc trong lều của bị cáo, theo hồ sơ buộc tội. Bị cáo khẳng định rằng vì quá sợ hãi nên không trình báo với nhà chức trách rằng Reeder đã chết nên nhét xác của bà vào một chiếc valise dưới gầm giường, theo hồ sơ tòa án.

    Năm ngày sau, Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận King kết luận rằng cái chết của Reeder là một vụ sát nhân và xác định nạn nhân chết vì nhiều vết thương do dụng cụ sắc nhọn và lực tác động bất chợt gây ra, theo hồ sơ tòa án. Các vết thương trên phần hộp sọ và cổ của nạn nhân phù hợp với vết thương do rìu hoặc một cây rựa gây ra và không phải là vết thương có thể xảy ra do vấp té, theo hồ sơ buộc tội.

    Các thám tử từng nhận được tin tức chỉ điểm rằng có lúc Steven Nguyễn lảng vảng xung quanh khu cắm trại, trên tay cầm một cây rìu vào đầu Tháng Năm nhưng hồ sơ buộc tội không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

    Steven Nguyễn dự kiến ​​sẽ bị luận tội vào ngày 30 Tháng Mười. Hồ sơ tòa án không nêu rõ luật sư bào chữa nào đại diện cho bị cáo. (TTHN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách