Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Las Vegas:Kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58800
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Las Vegas:Kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ...

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 01, 2024 7:36 pm

    Kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ở Las Vegas có thể lãnh án tử hình hoặc chung thân

    November 1, 2024

    LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một bồi thẩm đoàn kết án một người đàn ông tội đột nhập vào một căn phòng ở một khách sạn-sòng bạc tọa lạc ở Las Vegas Strip, cướp và sát hại hai hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam vào Tháng Sáu 2018.

    Julius Damiano Deangilo Trotter đứng kế bên các luật sư bào chữa, lắc đầu và liên tục liếc các bồi thẩm viên trong lúc tòa án tuyên cáo các phán quyết nhất quán hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười tại Tòa Án Quận Clark, Las Vegas Review-Journal đưa tin.

    Trotter, 37 tuổi, có thể phải đối diện với án tử hình hoặc chung thân sau khi bị kết tội sát nhân, trộm cướp và cướp có võ khí. Trotter bị kết tội đâm chết Sang Bội Nghĩa và Khương Bá Lê Nguyễn tại khách sạn Circus Circus.

    Hình ảnh

    Julius Damiano Deangilo Trotter (Hình: Las Vegas Metropolitan Police Department)


    Hôm Thứ Ba, bồi thẩm đoàn bắt đầu lắng nghe lời khai và bằng chứng trong giai đoạn tuyên phạt của phiên tòa xét xử Trotter.

    Các bồi thẩm viên thảo luận khoảng ba giờ đồng hồ sau khi lắng nghe lời khai và tìm hiểu bằng chứng trong khoảng hai tuần, Las Vegas Review-Journal đưa tin.


    Họ được biết rằng Sang, 38 tuổi, sở hữu một công ty lữ hành cùng chồng tại Sài Gòn, Việt Nam.

    Khương, 30 tuổi, là nhân viên của bà Sang. Nhà chức trách tìm được thi thể của hai người vào ngày 1 Tháng Sáu 2018, sau khi họ không xuất hiện trong chuyến đi của nhóm khách du lịch. Sau đó nhân viên khách sạn xác định rằng ổ khóa cửa phòng của họ không hoạt động bình thường, cảnh sát cho biết.

    Trotter được xác định là nghi can trong vụ án mạng trước khi ông và bạn gái, Itaska Dean, bị bắt giữ khoảng một tuần sau đó, sau khi bị cảnh sát truy đuổi ở Chino, California.

    Trotter đang thọ án quản chế năm năm vào thời điểm đó sau khi thú nhận trọng tội dùng võ khí chống lại cảnh sát, nhà chức trách cho biết. Trotter từng bị giam giữ tại Las Vegas trong thời gian chờ luận tội, phiên tòa đều bị đình hoãn nhiều lần vì Covid-19.

    Dean nhận tội tại California vì lẩn trốn khi bị bắt giữ. Bà không phải chịu bất kỳ tội trạng nào trong vụ sát hại bà Sang và ông Khương, và cũng từng đưa ra lời khai trong phiên tòa luận tội Trotter.

    Tuần trước, bị cáo đưa ra lời khai rằng một người bạn từng đưa cho bị cáo hàng hóa ăn cắp để bán lại và cũng từng đưa cho ông nhiều món đồ thuộc về Sang và Khương, tờ Las Vegas Review-Journal từng đưa tin. Sau đó các công tố viên chiếu đoạn phim Trotter đứng trong thang máy khách sạn, đeo một cái ba lô mà cảnh sát cho biết gồm có một cái túi xách, hai bóp tiền, một điện thoại di động, trang sức, đồng hồ và tiền mặt Việt Nam.

    Công tố viên Michelle Fleck coi Sang và Khương là “những người hoàn toàn vô tội” bị sát hại vô cớ, tờ Las Vegas từng Review-Journal đưa tin.

    Luật sư bào chữa Lisa Rasmussen lập luận rằng vụ án thiếu bằng chứng giảo nghiệm tử thi và không tìm được DNA cũng như dấu vân tay của Trotter trong phòng khách sạn, Las Vegas Review-Journal từng cho biết. (TTHN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58800
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Las Vegas:Kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ...

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 03, 2024 4:07 pm

    Bồi thẩm đoàn chọn án chung thân cho kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ở Las Vegas

    November 3, 2024

    LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một bồi thẩm đoàn tại Las Vegas tuyên án một người đàn ông tù chung thân không ân xá vì tội sát hại hai người năm 2018 tại khách sạn Circus Circus, tha bổng bị cáo khỏi án tử hình.

    Bồi thẩm đoàn tuyên Julius Trotter có tội hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười với hai tội danh sát nhân, hai tội danh cướp bóc và trộm cướp, tất cả hành vi phạm tội đều được thực hiện bằng hung khí gây chết người, đồng thời kết tội Trotter đâm chết hai du khách Việt Nam là Sang Bội Nghĩa và Khương Bá Lê Nguyễn trong phòng khách sạn của họ vào ngày 1 Tháng Sáu 2018, theo Las Vegas Review-Journal.

    Trotter bị buộc tội sát hại hai nạn nhân trong một vụ “đột nhập,” xảy ra khi có kẻ gian rình mò xem có căn phòng nào trong khách sạn đang mở cửa hay không, hòng ăn cắp đồ đạc. Các công tố viên cho biết phòng khách sạn của Sang và Khương tại Circus Circus, nơi hai nạn nhân nhận phòng vài giờ trước khi xảy ra án mạng, bị hư khóa cửa.

    Hình ảnh

    Julius Trotter (Hình: Las Vegas Metropolitan Police Department)


    Mặc dù bồi thẩm đoàn đã tuyên án bị cáo hai tội trạng sát nhân, nhưng Thẩm Phán Sơ Thẩm Michelle Leavitt sẽ chính thức tuyên án bị cáo tội cướp bóc và trộm cắp trong phiên tòa diễn ra vào ngày 15 Tháng Giêng, cùng với trọng tội dính líu tới hung khí gây chết người trong số tất cả các tội trạng khác.

    Giai đoạn tuyên án của phiên tòa kéo dài suốt Thứ Ba và Thứ Tư, với lời khai từ gia đình bà Sang và ông Khương, cũng như gia đình Trotter. Phán quyết được tuyên cáo hôm Thứ Năm lúc 11 giờ sáng.

    Bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng các yếu tố giúp giảm nhẹ tội lỗi, chẳng hạn như hành vi ăn năn của Trotter trong thời gian ngồi tù cũng như được gia đình quan tâm thăm viếng, có phần tích cực hơn các yếu tố gia tăng tội trạng có thể dẫn tới việc theo đuổi án tử hình từ các công tố viên, trong đó có cả tội sát nhân hàng loạt và phạm tội trong một vụ cướp và trộm cắp.

    Phiên tòa chứng kiến Trotter nói lời “cảm ơn” bồi thẩm đoàn sau khi tuyên cáo phán quyết.

    Sang là một người mẹ có ba con, cùng chồng điều hành một công ty cung cấp hướng dẫn viên du lịch trong đó bà là giám đốđốc. Khương là một trong những nhân viên của bà Sang, và hai người này là những người có mặt vào phút chót, đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch thứ ba và một nhóm du khách từ Sài Gòn bay tới Hoa Kỳ.

    Chồng của Sang và mẹ của Khương đều cho biết họ bằng lòng với án chung thân của Trotter do bồi thẩm đoàn tuyên cáo, thay vì tử hình.

    “Thành thật mà nói thì bi kịch cũng đã xảy ra rồi và vợ tôi cũng không còn trên cõi đời nữa,” Hưng Nguyễn, chồng của Sang, nói với Las Vegas Review-Journal qua một thông dịch viên. “Tôi cho rằng đây là mức án thỏa đáng với hành vi tội ác của bị cáo … Tôi không muốn một ai đó phải chết để hả dạ.”

    Mẹ của Khương, Bông Lê, khóc nức nở suốt gần như toàn bộ phiên tòa. Bà nói với bồi thẩm đoàn khi đưa ra lời khai trong giai đoạn tuyên án rằng chồng bà qua đời vì biến chứng của một cơn đột quỵ sau khi hay tin con trai lìa đời. Bà cho biết bà phải chờ mòn mỏi suốt sáu năm để chứng kiến ​​bản án.

    “Tôi không thể nào cầm lòng trước cái chết của con mình,” Bà Bông cho biết hôm Thứ Năm. “Hôm nay, công lý đã được thực thi.”

    Các công tố viên không trực tiếp yêu cầu bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình bị cáo trong phần tranh luận chấm dứt phiên tòa hôm Thứ Tư, thay vào đó tập trung vào bản chất bạo lực của vụ án mạng. Phó Biện Lý Quận Michelle Fleck nói với bồi thẩm đoàn rằng Trotter đáng bị “trừng phạt chung thân không ân xá.”

    Đoạn phim an ninh quay lại cảnh Trotter xuất hiện vào sáng sớm trong thang máy khách sạn Circus Circus nơi hai nạn nhân đang lưu trú, thời điểm bà Sang và ông Khương bị sát hại. Tiếp theo, trong đoạn phim, bị cáo quay về phòng tại Circus Circus Manor khoảng 45 phút sau khi gây án, nhanh chóng trả phòng và để rút tiền mặt tại một máy ATM và ghé sòng bạc Palms đánh bài.

    Trotter bị bắt giữ tại California trong vài ngày sau, tại đó cảnh sát phát giác ra bị cáo đang giữ hàng loạt tư trang thuộc về hai nạn nhân.

    Các luật sư bào chữa nhấn mạnh tới gia đình nheo nhóc của Trotter trong phần lập luận kết thúc phiên tòa và cho biết bị cáo vẫn giữ liên lạc với gia đình, vừa chu cấp cho con cái nhờ điều hành một đường dây cá cược thể thao trong thời gian ngồi tù.

    “Tôi muốn tiếp tục làm những việc có ích cho những người xung quanh, chẳng hạn như gia đình, con cái, mẹ tôi, anh chị em của tôi, vân vân,” Trotter nói với bồi thẩm đoàn hôm Thứ Tư khi cầu xin tha mạng.

    Lisa Rasmussen, một trong những luật sư bào chữa đại diện cho Trotter, cho biết bị cáo có ý định kháng cáo. Từ lúc bị bắt giữ, Trotter khẳng định rằng bị cáo không giết ai cả và đồ đạc mà hai nạn nhân bị ăn cắp là do bị cáo nhận được từ một người bạn, Rasmussen cho biết.

    Rasmussen cho biết dẫu cho đây là “một tội ác rất đau lòng” cho hai nạn nhân, bà không tin rằng thân chủ của bà là một trong những kẻ phạm tội “kinh khủng nhất trong số những kẻ tệ hại nhất” đáng phải lãnh án tử hình. (TTHN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách