March 31, 2025
ETOBICOKE, Canada (NV) – Năm cư dân cùng làm việc tại Toronto xuất thân từ các quốc gia có truyền thống Tết Nguyên Đán san sẻ niềm vui sau khi trúng giải xổ số độc đắc Lotto Max trị giá $60 triệu, theo trang tin tức CityNews Toronto hôm 25 Tháng Ba.
Trang Phạm, Sương Trần cùng ngụ tại Mississauga, Phong Phan từ Brampton, Thức Lê từ Toronto và Zou Hsieh từ Scarborough chung vui sau chiến thắng và giải thích cơ duyên nào giúp họ đến được với tấm vé trúng giải.
Trong một số nền văn hóa Á Châu, Tết Nguyên Đán là một dịp lễ quan trọng, tượng trưng cho gia đình, may mắn, sức khỏe và thịnh vượng cho năm mới. Nhằm tôn vinh truyền thống này, bà Trang, trưởng đơn vị tại một công ty xây cất địa phương, đề nghị các đồng nghiệp mua một tấm vé cho kỳ xổ số Lotto Max vào ngày 21 Tháng Giêng 2025.

Trang Phạm, Sương Trần cùng ngụ tại Mississauga, Phong Phan từ Brampton, Thức Lê từ Toronto và Zou Hsieh từ Scarborough lãnh thưởng mỗi người $12 triệu từ tấm vé trúng giải hôm 21 Tháng Giêng, 2025. (Hình: OLG)
“Khoảng một tuần trước Tết Nguyên Đán, trong lúc mua kem sữa để pha cà phê trong văn phòng cho đồng nghiệp thì tôi chợt nghĩ tới chuyện mua một tờ vé số cho cả nhóm,” bà Trang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với OLG.
“Tôi đọc báo thì thấy tờ vé trúng $60 triệu giải Lotto Max được bán ở Etobicoke, cho nên tôi lập tức kiểm tra tờ vé số của cả nhóm. Tôi tự xem lại các con số và thấy có một dòng trùng khớp. Lúc đó tôi giật mình, tôi quyết định kiểm tra lại tờ vé số trên ứng dụng OLG.
“Khi tôi nhìn thấy $60 triệu trên màn hình, tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi bèn chụp màn hình và gửi ngay vào nhóm trò chuyện,” bà Trang nói.
Bà Trang cho biết sau đó điện thoại của bà “như phát nổ” với hàng loạt cuộc điện thoại và tin nhắn từ năm người trong nhóm và biết rằng mỗi người sẽ nhận được $12 triệu tiền trúng giải.
“Lúc đó tôi đang đứng ở bãi đậu xe công ty thì thấy tin nhắn. Tôi nghĩ Trang chỉ nói chơi thôi nên tôi mới gọi cho cô ấy,” Sương nói. “Lúc Trang nói đây là chuyện có thật, tôi mừng rơn và khóc trong sung sướng.”
Ông Phong cũng nói rằng phải tự tay kiểm tra các con số và khi nhận ra quả thật ông và nhóm đã trúng giải, ông thừa nhận “đúng là ngày hôm đó tôi đứng ngồi không yên.”
Phong cũng báo cho Hsieh và ông Thức, hai người không có mặt trong nhóm trò chuyện. Cả hai cho biết họ không tin nổi và mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền sau khi hay tin.
Trang cho biết bà mơ về một căn nhà và làm việc bác ái.
“Từ lúc bố mẹ tôi chuyển qua Canada, mục tiêu của tôi là mua nhà. Họ vì tôi mà hy sinh rất nhiều, giờ đây đã tới lượt tôi chăm lo cho họ. Tôi cũng muốn đầu tư khôn ngoan và khám phá hoạt động từ thiện,” Trang giải thích.
Còn Phong thì mặc dù chưa sẵn sàng về hưu nhưng cũng lập kế hoạch nghỉ ngơi.
“Lúc nào tôi cũng muốn đi du lịch và giờ đây tôi có được cơ hội nhờ tờ vé số này. Tôi cũng mong được khởi nghiệp kinh doanh riêng, cho nên tôi thấy có nhiều điều phải tìm hiểu, hy vọng là trong lúc chu du tới những vùng đất mới mẻ.”
Riêng Hsieh thì lập tức quyết định về hưu.
Còn Thức thì muốn tập trung chăm lo cho gia đình.
“Ưu tiên hàng đầu của tôi là mua nhà cho mẹ. Tôi sẽ chia tiền trúng số cho thân quyến và cũng tự thưởng cho mình một chiếc xe hơi mới.”
Và sau cùng, Sương cho biết bà đang dành thời giờ ngẫm nghĩ thêm.
Năm người này mua tờ vé số Lotto Max trúng giải tại Giant Tiger ở Etobicoke.
OLG cho biết giải độc đắc trong kỳ xổ số Lotto Max vào tối Thứ Ba trị giá $60 triệu, trong đó có chừng sáu giải thưởng maxmillions, mỗi giải $1 triệu. (TTHN)