Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Georgia: Trung sĩ cảnh sát gốc Việt, qua đời ở tuổi 42

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 20, 2026 2:48 pm
by music123
Georgia: Lộc Trần, trung sĩ cảnh sát gốc Việt, qua đời ở tuổi 42

January 19, 2026 :

CHAMBLEE, GEORGIA (NV) – Sở Cảnh Sát Chamblee ở Đông Bắc Atlanta, tiểu bang Georgia, tiếc thương về sự ra đi của Trung Sĩ Lộc D. Trần, người qua đời vào hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Giêng, do biến chứng y khoa, hưởng dương 42 tuổi, theo đài FOX 5 Atlanta.

Cảnh sát trưởng Michael G. Dieppa của Chamblee công bố thông tin này vào tối Thứ Sáu, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu sắc mà ông Lộc Trần để lại đối với sở cảnh sát và cộng đồng địa phương.

Hình ảnh

Trung Sĩ Lộc D. Trần (Hình: Chamblee Police Department)


“Những đóng góp của ông cho sở cảnh sát và cho thành phố này sẽ không bao giờ bị lãng quên,” thông cáo của sở cảnh sát cho biết. “Trong hơn 15 năm phục vụ, ông hiện thân trọn vẹn cho tinh thần ‘bảo vệ và phục vụ’ bằng cách có mặt mỗi ngày và lãnh đạo bằng sự tôn trọng, phẩm giá và lòng trắc ẩn.”

Các đồng nghiệp mô tả Trung Sĩ Lộc là một công chức tận tụy, “được cộng đồng và đồng đội yêu mến, kính trọng.” Những người quen biết ông cho biết ông cống hiến cả cuộc đời để giúp đỡ người khác, và họ sẽ luôn trân quý “trái tim nhân hậu và tâm hồn đẹp” của ông.


Sự nghiệp phục vụ của Trung Sĩ Lộc bắt đầu từ trước khi ông gia nhập lực lượng cảnh sát. Từ Tháng Bảy, 2002, đến Tháng Bảy, 2007, ông phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ với vai trò chuyên viên dược. Trong thời gian tại ngũ, ông làm việc tại các bệnh viện hỗ trợ chiến đấu, phòng khám y tế cho binh sĩ và trung tâm y tế, chăm sóc cả quân nhân lẫn thường dân, và đạt cấp bậc “E-4.”

Sau khi công tác tại văn phòng cảnh sát Rockdale County và tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Piedmont Technical College Police Academy vào Tháng Mười Hai, 2010, Trung Sĩ Lộc gia nhập Sở Cảnh Sát Chamblee ngày 20 Tháng Mười Hai,2010.


Trong suốt 15 năm phục vụ, ông thăng tiến đều qua các vị trí như từng là thám tử, trung sĩ đội tuần tra, trước khi được thăng chức trung sĩ điều tra hình sự vào Tháng Năm, 2024, cương vị gần nhất của ông.

Trung Sĩ Lộc Trần ra đi, để lại mẹ là bà Monghoa Trần, anh trai Stephen Trần, em gái Theresa Trần, cùng các thân nhân khác và đại gia đình Sở Cảnh Sát Chamblee.

Theo thông báo của sở cảnh sát, lễ viếng được tổ chức vào Thứ Hai, 19 Tháng Giêng, tại nhà quàn “George W. Levett Sr. and Sons Funeral Home” trên đường Milstead, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa, sau đó là lễ tang. (T.Nhiên) [kn]