Gđ gốc Việt 4 người chết ở Canada năm 2023...
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 06, 2026 6:09 pm
Gia đình gốc Việt 4 người chết ở Canada năm 2023 là ‘gây án-tự sát’
February 5, 2026 :
PRINCE RUPERT, Canada (NV) – Giới chức Bộ Trẻ Em và Phát Triển Gia Đình của British Columbia, Canada, cho biết cảnh sát thông báo rằng cặp vợ chồng và hai con trai nhỏ được cho là thiệt mạng trong một vụ gây án rồi tự sát tại Prince Rupert, chỉ vài ngày sau khi người cha được thả khỏi diện tạm giữ theo Luật Sức Khỏe Tâm thần, theo đài CBC hôm Thứ Tư, 4 Tháng Hai.
Lời khai tại phiên điều tra của pháp y từ bà Julie Furlaino, giám đốc điều hành khu vực của Bộ Trẻ Em và Phát Triển Gia Đình, lần đầu tiên cung cấp thông tin về cách ông Christopher Dương, bà Janet Nguyễn, cùng hai con là Alexander và Harlan chết năm 2023.

Bức hình gia đình ông Christopher Dương, bà Janet Nguyễn, cùng hai con là Alexander và Harlan, được dùng trong phiên điều tra pháp y. (Hình minh họa: British Columbia Coroners Service)
Ông Christopher Dương trước đó bị tạm giữ theo Luật Sức Khỏe Tâm Thần và được đưa đến bệnh viện Prince Rupert Regional Hospital sau khi cảnh sát chặn chiếc xe “pickup truck” chở cả gia đình lúc 2 giờ sáng.
Ông Christopher nói với cảnh sát rằng họ phải tiếp tục lái xe nếu không sẽ bị giết trong một “vụ thanh toán.”
Phiên điều tra cho biết ông Christopher được thả chỉ vài giờ sau khi nhập viện. Tuy nhiên, đến ngày 13 Tháng Sáu, cả bốn thành viên trong gia đình được phát hiện đã chết.
Bà Furlaino, khi được yêu cầu làm rõ thông tin cảnh sát cung cấp cho mẫu “xem xét hồ sơ” của bộ, khai bà tin rằng đây là vụ “gây án-tự sát.”
Một bác sĩ cho biết ba ngày trước khi thi thể họ được phát hiện, ông Christopher nói ông không có ý định tự sát hoặc gây hại cho người khác.
Bác sĩ làm chứng
Bác Sĩ Gerald Belgardt, người vừa là bác sĩ gia đình lâu năm của ông Christopher vừa làm việc tại bệnh viện Prince Rupert Regional Hospital, nói tại phiên điều tra rằng ông Christopher “rất thân thiện, bình tĩnh và hợp tác” trong buổi đánh giá tâm thần tại bệnh viện ngày 10 Tháng Sáu, 2023.
Luật Sư Steven Liu, đại diện ban điều tra, cho biết hôm Thứ Tư rằng dữ liệu từ thiết bị của ông Christopher sau khi qua đời cho thấy có tìm kiếm cụm từ “những cách tự sát không đau.”
Bác Sĩ Belgardt cho biết ông quen ông Christopher suốt 25 năm và mô tả cuộc phỏng vấn trước khi cho xuất viện.
“Tôi hỏi ông ấy có ý định tự sát hoặc gây hại cho người khác không, và ông trả lời dứt khoát – với giọng điệu rất bình tĩnh và rõ ràng – là không,” ông Belgardt nói, đồng thời cho biết ông Christopher không có bất kỳ dấu hiệu căng thẳng tâm lý nào.
Một đơn kiện do giám đốc tịch thu tài sản dân sự của British Columbia nộp năm 2015 từng mô tả ông Christopher là “thành viên băng đảng bạo lực và buôn bán ma túy,” rất quen thuộc với cảnh sát. Phiên điều tra cũng nghe rằng ông từng bị đồn có liên quan đến đường dây ma túy tại Prince Rupert.
Bác Sĩ Belgardt thừa nhận có nhận được tin nhắn từ một bác sĩ khác cho biết cảnh sát tìm thấy ông Christopher với “nhiều tiền, vài khẩu súng, và các loại vũ khí khác.”
Ông Christopher giải thích với bác sĩ rằng các vũ khí sắc nhọn chỉ là “dụng cụ dùng khi đánh bắt cua,” và bác sĩ cho biết ông “không thấy điều đó có liên quan.” Ông Christopher cũng có một thiết bị gây tiếng nổ xua thú rừng trông giống súng lục.
Bác sĩ nói tại phiên điều tra rằng không có lý do để tiếp tục giữ ông Christopher theo Luật Sức Khỏe Tâm thần, và chẩn đoán chính xác nhất lúc đó là rối loạn căng thẳng cấp tính.
Khi được hỏi nguyên nhân gây ra tình trạng này, bác sĩ cho biết: “Có vẻ như ông ấy nhận được tin rằng có ai đó muốn giết ông và gia đình.”
Sau đó, ông Christopher Dương nói niềm tin đó chỉ là “hiểu lầm và tình huống đã được làm rõ,” và ông không còn tin rằng gia đình mình bị đe dọa nữa.
Bác Sĩ Belgardt cho biết ông bị sốc khi nghe tin cả gia đình ông Christopher Dương chết.(T.Nhiên) [đ.d.]
February 5, 2026 :
PRINCE RUPERT, Canada (NV) – Giới chức Bộ Trẻ Em và Phát Triển Gia Đình của British Columbia, Canada, cho biết cảnh sát thông báo rằng cặp vợ chồng và hai con trai nhỏ được cho là thiệt mạng trong một vụ gây án rồi tự sát tại Prince Rupert, chỉ vài ngày sau khi người cha được thả khỏi diện tạm giữ theo Luật Sức Khỏe Tâm thần, theo đài CBC hôm Thứ Tư, 4 Tháng Hai.
Lời khai tại phiên điều tra của pháp y từ bà Julie Furlaino, giám đốc điều hành khu vực của Bộ Trẻ Em và Phát Triển Gia Đình, lần đầu tiên cung cấp thông tin về cách ông Christopher Dương, bà Janet Nguyễn, cùng hai con là Alexander và Harlan chết năm 2023.

Bức hình gia đình ông Christopher Dương, bà Janet Nguyễn, cùng hai con là Alexander và Harlan, được dùng trong phiên điều tra pháp y. (Hình minh họa: British Columbia Coroners Service)
Ông Christopher Dương trước đó bị tạm giữ theo Luật Sức Khỏe Tâm Thần và được đưa đến bệnh viện Prince Rupert Regional Hospital sau khi cảnh sát chặn chiếc xe “pickup truck” chở cả gia đình lúc 2 giờ sáng.
Ông Christopher nói với cảnh sát rằng họ phải tiếp tục lái xe nếu không sẽ bị giết trong một “vụ thanh toán.”
Phiên điều tra cho biết ông Christopher được thả chỉ vài giờ sau khi nhập viện. Tuy nhiên, đến ngày 13 Tháng Sáu, cả bốn thành viên trong gia đình được phát hiện đã chết.
Bà Furlaino, khi được yêu cầu làm rõ thông tin cảnh sát cung cấp cho mẫu “xem xét hồ sơ” của bộ, khai bà tin rằng đây là vụ “gây án-tự sát.”
Một bác sĩ cho biết ba ngày trước khi thi thể họ được phát hiện, ông Christopher nói ông không có ý định tự sát hoặc gây hại cho người khác.
Bác sĩ làm chứng
Bác Sĩ Gerald Belgardt, người vừa là bác sĩ gia đình lâu năm của ông Christopher vừa làm việc tại bệnh viện Prince Rupert Regional Hospital, nói tại phiên điều tra rằng ông Christopher “rất thân thiện, bình tĩnh và hợp tác” trong buổi đánh giá tâm thần tại bệnh viện ngày 10 Tháng Sáu, 2023.
Luật Sư Steven Liu, đại diện ban điều tra, cho biết hôm Thứ Tư rằng dữ liệu từ thiết bị của ông Christopher sau khi qua đời cho thấy có tìm kiếm cụm từ “những cách tự sát không đau.”
Bác Sĩ Belgardt cho biết ông quen ông Christopher suốt 25 năm và mô tả cuộc phỏng vấn trước khi cho xuất viện.
“Tôi hỏi ông ấy có ý định tự sát hoặc gây hại cho người khác không, và ông trả lời dứt khoát – với giọng điệu rất bình tĩnh và rõ ràng – là không,” ông Belgardt nói, đồng thời cho biết ông Christopher không có bất kỳ dấu hiệu căng thẳng tâm lý nào.
Một đơn kiện do giám đốc tịch thu tài sản dân sự của British Columbia nộp năm 2015 từng mô tả ông Christopher là “thành viên băng đảng bạo lực và buôn bán ma túy,” rất quen thuộc với cảnh sát. Phiên điều tra cũng nghe rằng ông từng bị đồn có liên quan đến đường dây ma túy tại Prince Rupert.
Bác Sĩ Belgardt thừa nhận có nhận được tin nhắn từ một bác sĩ khác cho biết cảnh sát tìm thấy ông Christopher với “nhiều tiền, vài khẩu súng, và các loại vũ khí khác.”
Ông Christopher giải thích với bác sĩ rằng các vũ khí sắc nhọn chỉ là “dụng cụ dùng khi đánh bắt cua,” và bác sĩ cho biết ông “không thấy điều đó có liên quan.” Ông Christopher cũng có một thiết bị gây tiếng nổ xua thú rừng trông giống súng lục.
Bác sĩ nói tại phiên điều tra rằng không có lý do để tiếp tục giữ ông Christopher theo Luật Sức Khỏe Tâm thần, và chẩn đoán chính xác nhất lúc đó là rối loạn căng thẳng cấp tính.
Khi được hỏi nguyên nhân gây ra tình trạng này, bác sĩ cho biết: “Có vẻ như ông ấy nhận được tin rằng có ai đó muốn giết ông và gia đình.”
Sau đó, ông Christopher Dương nói niềm tin đó chỉ là “hiểu lầm và tình huống đã được làm rõ,” và ông không còn tin rằng gia đình mình bị đe dọa nữa.
Bác Sĩ Belgardt cho biết ông bị sốc khi nghe tin cả gia đình ông Christopher Dương chết.(T.Nhiên) [đ.d.]