Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt khắp nơi đổ về chợ hoa Phước Lộc Thọ ....
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63129
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người Việt khắp nơi đổ về chợ hoa Phước Lộc Thọ ....

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 11, 2026 7:58 pm

    Cận Tết, người Việt khắp nơi đổ về chợ hoa Phước Lộc Thọ như trẩy hội

    February 8, 2026 :


    WESTMINSTER, California (NV) – Sau hơn một tuần khai mạc, chợ hoa trước thương xá Phước Lộc Thọ, giữa lòng đại lộ Bolsa, như khoác lên mình “tấm áo” Xuân rực rỡ với từng dòng người dạo bước, tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng hương thơm ngan ngát của cả trăm loài hoa, tạo nên không khí Tết quen thuộc mà ấm áp ngay Little Saigon như mang cả mùa Xuân quê nhà về trên đất Mỹ.

    Hình ảnh

    Khách bộ hành du Xuân tạo dáng tại chợ hoa Phước Lộc Thọ 2026. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Trưa Chủ Nhật, 8 Tháng Hai (nhằm 21 Tháng Chạp), ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng sạp hàng, làm bừng sáng sắc mai vàng, đào hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, nụ tầm xuân… để chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.


    Nếu vào tuần khai trương, khách du Xuân đa số chỉ “cưỡi ngựa xem hoa,” thì tuần này khách thập phương nô nức “tay xách nách mang” các bó hoa đào, hoa mai để kịp về trưng đón Tết.



    Ông bà Anthony Trần và Anna Phạm, ở Torrance, Los Angeles County, mới “tậu” một bó đào, cho biết tuy ở xa nhưng năm nào gia đình cũng chạy đến chợ hoa Phước Lộc Thọ.



    “Chúng tôi đi xem hoa ở một vài nơi rồi nhưng quyết định mua bó đào ở chợ hoa Phước Lộc Thọ,” ông Anthony cười kể.

    Hình ảnh

    Ông Anthony Trần (trái) và vợ là bà Anna Phạm, mua bó đào để về trưng dịp Tết. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    Bà Anna nói: “Mỗi năm thì gia đình thường trưng hoa cúc, nhưng năm nay đổi sang trưng hoa đào. Mỗi năm mỗi khác mới vui.”

    Bà Anna tiếp: “Cũng như mọi năm, chúng tôi ăn Tết như bình thường như mỗi gia đình mang đồ ăn tới rồi tề tựu chúc Tết, và ăn bánh chưng, bánh tét, cùng các món truyền thống của Tết.”


    Ông Anthony cho biết tất cả gia đình và họ hàng sum họp cũng khoảng mấy chục người cùng nhau đón Tết mỗi dịp Xuân sang.

    Quản lý một một sạp hoa, chỉ cho biết tên là A, nói: “Khách lúc nào cũng đông hơn vào tuần thứ hai và tuần cận Tết. Năm nay nắng ấm nên hoa đào và mai bung nở rực rỡ so với mấy năm trước. Sáng giờ khách mua hoa đông lắm.”

    Khách du Xuân trong các tà áo dài thướt tha sặc sỡ sắc màu đổ bộ phố hoa mỗi lúc mỗi đông để kịp sắm sửa đồ Tết vì chỉ còn chín ngày nữa là đến mùng Một, vào 17 Tháng Hai.

    Hình ảnh

    Ông bà Lâm Đặng (trái) và Nancy Nguyễn đi chợ hoa Phước Lộc Thọ vài lần vào mỗi dịp Tết. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    Đang ngắm các chậu hoa lan là bà Nancy Nguyễn, ở Fountain Valley, cho hay gia đình bà đi chợ hoa Phước Lộc Thọ không chỉ một lần mà vài ba lần hằng năm.

    “Lần này chúng tôi ghé qua chợ hoa chắc cũng là lần thứ tư để mua hoa lan, hoa mai và hoa đào,” bà Nancy cười tươi.


    Tiếp lời là ông Lâm Đặng, chồng bà Nancy, nói: “Năm nay vật giá mắc mỏ quá nên vợ tôi tự gói bánh chưng.”

    “Chúng tôi gói bánh chưng cho gia đình và chia cho nhóm bạn Hướng Đạo, vì muốn giữ truyền thống Việt Nam,” bà Nancy thêm.

    Hình ảnh

    Một góc chợ hoa Phước Lộc Thọ 2026. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Đang đứng tạo dáng chụp hình là cô Mỹ An, từ Virginia sang California để đón Tết, và để tránh cơn lạnh giá của miền Đông.

    “Gia đình tôi có người nhà ở Nam California nên tranh thủ năm nay về Little Saigon ăn Tết cho ấm áp chứ bên xứ tôi ở thì đang lạnh thấu xương,” cô An tâm sự.

    “Chợ hoa Phước Lộc Thọ mỗi năm mỗi thú vị và nhiều sạp hơn thì phải,” cô nói. “Tôi muốn mua nhiều đồ trang trí mang phong cách Việt nhưng do đi máy bay nên không có nhiều chỗ để chất đồ.”

    Cô cũng cho biết là sẽ quay lại thương xá Phước Lộc Thọ tối nay để đi chợ đêm vì có nhiều gian hàng ẩm thực đường phố.

    Khách đi chợ hoa ngoài khuôn viên cũng thường ghé vào bên trong thương xá Phước Lộc Thọ để thăm viếng các cửa hàng.

    Bà Hoa Lê, ở Texas, cùng hai con gái, đang lựa áo dài cách tân ở cửa hàng, cho biết: “Chúng tôi thích áo dài lắm. Tết là phải mặc áo dài để cùng quay quần bên các thành viên gia đình, chúc Tết và nhận tiền lì xì.”

    Hình ảnh

    Khách lựa những cành nụ tầm xuân rực rỡ sắc màu. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Cô Tina Nguyễn, con bà Hoa, nói: “Em rất thích ăn Tết vì có múa lân, được chơi bầu cua nên rất vui. Lâu lắm rồi em mới được sang California dịp Tết vì luôn bận học.”

    Chợ hoa ở thương xá Phước Lộc Thọ mở cửa mỗi ngày đến hết ngày 15 Tháng Hai, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

    Riêng chợ đêm với các gian hàng ẩm thực phong phú sẽ mở cửa từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, từ 6 giờ đến 10 giờ tối.

    Các màn múa lân sẽ được trình diễn vào buổi tối cuối tuần cho đến Tết Nguyên Đán. Để biết thêm chi tiết về các màn biểu diễn, xin vào trang web: www.asiangardenmall.com/flower-festival. [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách