Alaska:đang chờ ‘green card,’ đi trình diện ICE, bị bắt giam 65 ngày
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 3 31, 2026 4:29 pm
Ông Việt Nam ở Alaska, đang chờ ‘green card,’ đi trình diện ICE, bị bắt giam 65 ngày
March 30, 2026
ANCHORAGE, Alaska (NV) – Một người đàn ông Việt Nam ở Anchorage, Alaska, đang chờ xét hồ sơ thường trú nhân, thường gọi là “thẻ xanh” (green card) bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt ngày 12 Tháng Giêng khi đến trình diện như lịch hẹn và bị giam giữ đến ngày 18 Tháng Ba mới được thả ra nhờ có luật sư can thiệp.
Theo đài truyền hình Alaska’s News Source tường thuật, ông này đang bị giám sát bằng vòng đeo chân và phải trình diện ICE hàng tuần.

Vợ chồng người đàn ông gốc Việt trong buổi phỏng vấn với Alaska’s News Source. Vì an toàn, cơ quan truyền thông này không nêu danh tính và cho thấy mặt vợ chồng họ. (Hình: Chụp màn hình YouTube Alaska’s News Source)
Alaska’s News Source không nêu danh tính người đàn ông này và vợ của ông nhằm bảo vệ gia đình khỏi những hành động trả thù. Đoạn phim phóng sự của Alaska’s News Source không cho thấy mặt vợ chồng họ.
Theo câu chuyện, vợ của người đàn ông này, một công dân Hoa Kỳ, cho biết chồng bà trình diện với ICE khoảng ba tháng một lần.
“Hồ sơ của chúng tôi đang chờ giải quyết. Nhưng ngày hôm đó, 12 Tháng Giêng, khi đến trình diện ICE theo lịch hẹn, thì họ nói hồ sơ đã bị từ chối. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ giấy tờ nào. Cho đến vài giờ sau, vào cuối ngày, họ nói: ‘Đây, đây là bản sao thư từ chối của ông.’ Và chỉ có vậy,” bà nói với Alaska’s News Source.
Người đàn ông này kể, ICE nói đơn xin thẻ xanh của ông bị từ chối do một vụ án hình sự cũ từ khi ông còn là thiếu niên vào những năm 1990. Ông nói ông đã chấp hành án và không vi phạm gì kể từ đó.
“Thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể ở lại Mỹ. Tôi không biết các con tôi sẽ ra sao, và vợ tôi… Tôi thực sự không biết phải làm gì, không thể hình dung nổi,” người đàn ông nói. “Vì vậy tôi hy vọng mình có thể ở lại và ở bên các con cho đến hết cuộc đời.”
“Các con tôi vô tội. Chúng xứng đáng có một gia đình, có cha và mẹ ở bên nhau để chăm sóc. Chúng vẫn còn nhỏ. Nếu tôi rời đi thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng?” ông nói tiếp.
Bà vợ cho biết luật sư của gia đình đã nộp các đơn khẩn cấp nhằm giữ người đàn ông ở lại Alaska thay vì bị chuyển đến Seattle, Washington.
Theo lời người vợ, họ đã kết hôn 14 năm, sở hữu một doanh nghiệp ở Anchorage trong 10 năm qua và có hai con.
Người đàn ông sống ở Alaska 17 năm. Ông đến Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn và xin làm thường trú nhân theo chương trình “Indochinese Parole Program” vào năm 1992, khi ông 15 tuổi.
“Indochinese Parole Program” là thuật ngữ chỉ các đợt tiếp nhận người tị nạn từ Việt Nam, Cambodia, và Lào vào Hoa Kỳ dưới dạng “parole.” Thay vì nhập cảnh dưới diện tị nạn (refugee) ngay từ đầu, nhiều người được Hoa Kỳ lúc đó cho phép nhập cảnh vì lý do nhân đạo khẩn cấp hoặc lợi ích công cộng.
Theo hồ sơ tòa án, một chánh án liên bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời, không được trục xuất người đàn ông gốc Việt này ra khỏi Anchorage.
Theo ông, sau khi bị bắt, ông bị giam 65 ngày tại khu giam giữ Anchorage, tách biệt với các tù nhân khác.
“Tôi phải ở trong phòng giam khoảng 23 giờ mỗi ngày. Có ngày thậm chí không được ra ngoài, không thể gọi điện thoại hay tắm rửa. Mọi thứ phụ thuộc vào nhân viên trực ngày hôm đó,” ông nói.
Gia đình cho biết họ không biết ông sẽ được thả cho đến ngày 18 Tháng Ba.
“Tôi nhận được cú điện thoại từ chồng nói: ‘Lên đón anh đi.’ Họ đã thả anh,” người vợ kể trong buổi phỏng vấn với Alaska’s News Source.
Hồ sơ tòa án cho thấy ICE đã hủy “lệnh trục xuất hành chính cuối cùng” trong vụ này.
Bà Margaret Stock, luật sư di trú tại Anchorage và là giám đốc điều hành của Cascadia Cross Border Law Group, cho biết bà đã xem xét hồ sơ. Bà tin rằng ICE đã giải quyết sai luật đối với người đàn ông này.
Theo hồ sơ tòa án, luật sư của gia đình tại Virginia đã nộp đơn xin được xử tại tòa, gọi là “habeas corpus.” Bà Stock cho biết sự việc cuối cùng không được chánh án đưa ra phán quyết vì giới chức liên bang đồng ý thả người đàn ông và yêu cầu hủy đơn xin “habeas corpus.”
“Habeas corpus” là thủ tục pháp lý buộc chính quyền phải đưa người đang bị giam ra trước tòa để chứng minh rằng việc giam giữ đó là đúng luật.
Bà Stock cho biết giới chức liên bang từng khẳng định người đàn ông này có lệnh trục xuất cuối cùng “từ một chánh án,” điều mà bà nói là không đúng. Bộ Tư Pháp sau đó đã nộp giấy tờ hủy lệnh trục xuất hành chính cuối cùng.
Trong trang web Bộ Nội An, người đàn ông này bị đưa vào danh sách “những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ.” Hồ sơ của ông có những chi tiết không chính xác, bao gồm bản án về tội đột nhập gia cư, mà theo lời bà Stock, là không hề có.
Theo bà Stock, tiền án của người đàn ông Việt Nam này liên quan đến một vụ xâm nhập nhà ở tại Chicago khi còn là thiếu niên, và vì không phải là trọng tội nên ông không bị cấm xin thẻ xanh.
“Ông ấy đủ điều kiện để xin thẻ xanh theo luật,” bà Stock nói. (K.L) [đ.d.]
March 30, 2026
ANCHORAGE, Alaska (NV) – Một người đàn ông Việt Nam ở Anchorage, Alaska, đang chờ xét hồ sơ thường trú nhân, thường gọi là “thẻ xanh” (green card) bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt ngày 12 Tháng Giêng khi đến trình diện như lịch hẹn và bị giam giữ đến ngày 18 Tháng Ba mới được thả ra nhờ có luật sư can thiệp.
Theo đài truyền hình Alaska’s News Source tường thuật, ông này đang bị giám sát bằng vòng đeo chân và phải trình diện ICE hàng tuần.

Vợ chồng người đàn ông gốc Việt trong buổi phỏng vấn với Alaska’s News Source. Vì an toàn, cơ quan truyền thông này không nêu danh tính và cho thấy mặt vợ chồng họ. (Hình: Chụp màn hình YouTube Alaska’s News Source)
Alaska’s News Source không nêu danh tính người đàn ông này và vợ của ông nhằm bảo vệ gia đình khỏi những hành động trả thù. Đoạn phim phóng sự của Alaska’s News Source không cho thấy mặt vợ chồng họ.
Theo câu chuyện, vợ của người đàn ông này, một công dân Hoa Kỳ, cho biết chồng bà trình diện với ICE khoảng ba tháng một lần.
“Hồ sơ của chúng tôi đang chờ giải quyết. Nhưng ngày hôm đó, 12 Tháng Giêng, khi đến trình diện ICE theo lịch hẹn, thì họ nói hồ sơ đã bị từ chối. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ giấy tờ nào. Cho đến vài giờ sau, vào cuối ngày, họ nói: ‘Đây, đây là bản sao thư từ chối của ông.’ Và chỉ có vậy,” bà nói với Alaska’s News Source.
Người đàn ông này kể, ICE nói đơn xin thẻ xanh của ông bị từ chối do một vụ án hình sự cũ từ khi ông còn là thiếu niên vào những năm 1990. Ông nói ông đã chấp hành án và không vi phạm gì kể từ đó.
“Thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể ở lại Mỹ. Tôi không biết các con tôi sẽ ra sao, và vợ tôi… Tôi thực sự không biết phải làm gì, không thể hình dung nổi,” người đàn ông nói. “Vì vậy tôi hy vọng mình có thể ở lại và ở bên các con cho đến hết cuộc đời.”
“Các con tôi vô tội. Chúng xứng đáng có một gia đình, có cha và mẹ ở bên nhau để chăm sóc. Chúng vẫn còn nhỏ. Nếu tôi rời đi thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng?” ông nói tiếp.
Bà vợ cho biết luật sư của gia đình đã nộp các đơn khẩn cấp nhằm giữ người đàn ông ở lại Alaska thay vì bị chuyển đến Seattle, Washington.
Theo lời người vợ, họ đã kết hôn 14 năm, sở hữu một doanh nghiệp ở Anchorage trong 10 năm qua và có hai con.
Người đàn ông sống ở Alaska 17 năm. Ông đến Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn và xin làm thường trú nhân theo chương trình “Indochinese Parole Program” vào năm 1992, khi ông 15 tuổi.
“Indochinese Parole Program” là thuật ngữ chỉ các đợt tiếp nhận người tị nạn từ Việt Nam, Cambodia, và Lào vào Hoa Kỳ dưới dạng “parole.” Thay vì nhập cảnh dưới diện tị nạn (refugee) ngay từ đầu, nhiều người được Hoa Kỳ lúc đó cho phép nhập cảnh vì lý do nhân đạo khẩn cấp hoặc lợi ích công cộng.
Theo hồ sơ tòa án, một chánh án liên bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời, không được trục xuất người đàn ông gốc Việt này ra khỏi Anchorage.
Theo ông, sau khi bị bắt, ông bị giam 65 ngày tại khu giam giữ Anchorage, tách biệt với các tù nhân khác.
“Tôi phải ở trong phòng giam khoảng 23 giờ mỗi ngày. Có ngày thậm chí không được ra ngoài, không thể gọi điện thoại hay tắm rửa. Mọi thứ phụ thuộc vào nhân viên trực ngày hôm đó,” ông nói.
Gia đình cho biết họ không biết ông sẽ được thả cho đến ngày 18 Tháng Ba.
“Tôi nhận được cú điện thoại từ chồng nói: ‘Lên đón anh đi.’ Họ đã thả anh,” người vợ kể trong buổi phỏng vấn với Alaska’s News Source.
Hồ sơ tòa án cho thấy ICE đã hủy “lệnh trục xuất hành chính cuối cùng” trong vụ này.
Bà Margaret Stock, luật sư di trú tại Anchorage và là giám đốc điều hành của Cascadia Cross Border Law Group, cho biết bà đã xem xét hồ sơ. Bà tin rằng ICE đã giải quyết sai luật đối với người đàn ông này.
Theo hồ sơ tòa án, luật sư của gia đình tại Virginia đã nộp đơn xin được xử tại tòa, gọi là “habeas corpus.” Bà Stock cho biết sự việc cuối cùng không được chánh án đưa ra phán quyết vì giới chức liên bang đồng ý thả người đàn ông và yêu cầu hủy đơn xin “habeas corpus.”
“Habeas corpus” là thủ tục pháp lý buộc chính quyền phải đưa người đang bị giam ra trước tòa để chứng minh rằng việc giam giữ đó là đúng luật.
Bà Stock cho biết giới chức liên bang từng khẳng định người đàn ông này có lệnh trục xuất cuối cùng “từ một chánh án,” điều mà bà nói là không đúng. Bộ Tư Pháp sau đó đã nộp giấy tờ hủy lệnh trục xuất hành chính cuối cùng.
Trong trang web Bộ Nội An, người đàn ông này bị đưa vào danh sách “những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ.” Hồ sơ của ông có những chi tiết không chính xác, bao gồm bản án về tội đột nhập gia cư, mà theo lời bà Stock, là không hề có.
Theo bà Stock, tiền án của người đàn ông Việt Nam này liên quan đến một vụ xâm nhập nhà ở tại Chicago khi còn là thiếu niên, và vì không phải là trọng tội nên ông không bị cấm xin thẻ xanh.
“Ông ấy đủ điều kiện để xin thẻ xanh theo luật,” bà Stock nói. (K.L) [đ.d.]