Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cái kết bất ngờ cho cô gái chỉ muốn chết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cái kết bất ngờ cho cô gái chỉ muốn chết

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 03, 2021 9:27 am





    HONG KONG- Nhờ các chuyến đi, Marsha Jean nhận ra rằng thế giới không phải một nơi quá tệ, và từ đó cô không còn muốn tự tử.

    5 năm trước, Marsha Jean, đến từ Hong Kong, đã có một khoảng thời gian đen tối, mức cô quyết định mua vé một chiều tới Australia. Jean muốn đi tới thăm các bãi biển ở phía tây, tiêu hết tiền tiết kiệm và kết thúc cuộc đời.

    Jean khi đó tuổi 18, tự nhận mình là một cô gái cao lêu nghêu, luôn nghĩ đến chuyện tự tử. Cô không tự tin, sợ hãi mọi thứ. Nhưng vài tuần sau chuyến du lịch tới xứ sở chuột túi, Jean nhận ra thế giới không phải là một nơi tồi tệ như cô đã nghĩ.

    "Tôi suy nghĩ lệch lạc về thế giới do cha mẹ và xã hội. Tôi nhận ra rằng mình có thể làm trong ngành dịch vụ, hoặc bất kỳ nghề gì đủ an toàn và sau đó đi du lịch", Jean, hiện 23 tuổi, cho biết. Cô đã trải làm trong một sòng bài tư nhân ở London, Anh hay bán hàng trong một cửa hàng chuyên đồ lặn biển, quán cà phê, nhà hàng... và dạy yoga ở Sri Lanka kể từ khi du lịch khắp thế giới.

    Trước khi bỏ nhà ra đi, Jean từng nghĩ những người không có bằng đại học như mình chỉ có thể sống vô gia cư. Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình đặt chân đến nhiều nơi đến vậy. Cô đã tới hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như sở hữu một tài khoản Instagram có hơn 12.000 người theo dõi. Đây là nơi Jean chia sẻ hình ảnh về các chuyến đi, từ cuộc dạo chơi dọc cồn cát của sa mạc Sahara ở Morocco hay đi bộ giữa các di tích cổ đại ở Luxor, Ai Cập; đón bình mình trong các ngôi đền ở Bagan, Myanmar hay trên đỉnh các vách núi đá trong vườn quốc gia Sarek, vùng Lapland Thụy Điển.

    Hình ảnh
    Jean trong một bức ảnh ở Pakistan. Ảnh: Marsha Jean/Instagram

    Jean vừa rời Berlin, Đức vài tuần trước, đi tàu hỏa đến Frankfurt. Tại đây, cô bay tới Tây Ban Nha và chuẩn bị tới một thị trấn nhỏ cách Malaga một giờ lái xe. Cô cũng đang phải đợi kết quả xét nghiệm âm tính nCoV mới có thể vào Malaga.

    Hiện tại, Jean đang sống trong một trang trại của một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi. Cô là một trong ba tình nguyện viên dài hạn ở đây. Cả ba làm những việc chân tay như hái rau củ để kiếm tiền, và tiết kiệm đi du lịch. "Hôm qua, chúng tôi vừa sơn một hàng rào. Ở đây đẹp quá", cô nói. Jean không nói sai, ở đây mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trải dài trên những cánh đồng rợp bóng cây ôliu. Bầu không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gà trống gáy.

    Năm 19 tuổi, Jean từng một mình từ Iran đến Pháp, qua Iraq bằng cách xin quá giang dọc đường. Cô muốn thử thách mình, vượt qua nỗi sợ của bản thân. Cô không khuyến khích người khác du lịch bằng cách đi nhờ xe giống mình, "nhưng điều đó đã dạy cho tôi biết rằng trên đời này có bao nhiêu tấm lòng tử tế".

    Jean cũng từng đặt chân đến Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và miền bắc Pakistan. Khi đạp xe xuyên Pakistan, cô như trở thành một "ngôi sao nhỏ" khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Không quân Pakistan mời Jean tham gia cuộc thi trượt tuyết quốc tế vào năm 2019, dù cô không biết chơi môn thể thao mạo hiểm này.

    "Những chuyến đi đều kéo dài, sáu tháng ở Pakistan, bảy tuần ở Afghanistan, 10 tháng ở Australia", Jean chia sẻ. Xin đi nhờ hay đạp xe khá nhẹ nhàng với Jean, nhưng cô còn thử thách bản thân với những phương tiện khác: phượt quanh miền bắc Việt Nam bằng xe máy, chèo thuyền giữa những hòn đảo Lombok và Flores của Indonesia.

    Hình ảnh
    Năm 2018, Jean dành 19 ngày đi bộ đường dài ở Afghanistan, dùng một con lừa để mnag hành lý. Ảnh: Marsha Jean

    Jean tin vào triết lý du lịch chậm rãi như một cách nhìn ngắm thế giới. Cô đề cao sự kết nối với con người và văn hóa địa phương. Ẩm thực và âm nhạc giúp cô củng cố những mối liên hệ này. Cô chia sẻ bữa ăn với những người du mục Kyrgyzstan ở Afghanistan, kết hợp cùng một tổ chức phi chính phủ giúp người dân Nepal xây dựng một ngôi trường ở vùng hẻo lánh.

    Trong hai năm đầu, Jean chi hết khoảng gần 12.000 USD. Trong chuyến đạp xe tại Trung Á, cô chỉ tiêu khoảng 2-3 USD một ngày. Hiếm khi thuê phòng, thay vào đó cô cắm trại hay ngủ nhờ nhà người dân địa phương. Cô thường trả ơn chủ nhà bằng những món quà, thường là đồ ăn mua ở chợ gần đó. Trong suốt 5 năm đi du lịch bụi, Jean mới chỉ ốm một lần.

    Hình ảnh
    Jean ở Iran năm 19 tuổi. Ảnh: Marsha Jean

    Jean cho rằng nhiều người có quan điểm sai lầm về thế giới, coi một số nơi thật nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng với Jean, bên cạnh những điều rủi ro, thế giới còn có rất nhiều người tử tế. "Thật buồn cười khi mọi người sợ người khác, đặc biệt là khi đến các nước Trung Đông. Những quốc gia mà chúng tôi được dạy rằng thật đáng sợ lại là nơi tôi gặp được những người tốt bụng nhất", cô bày tỏ.

    Jean cho biết hy vọng mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho phụ nữ châu Á xách balo lên và đi. Cô cũng kỳ vọng câu chuyện của mình sẽ góp phần tạo nên một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của nhiều người.

    Với cô, du lịch là một cuộc hành hương phi tôn giáo. Nhờ những chuyến đi, cô có thêm trải nghiệm để thay đổi bản thân, loại bỏ những nghi ngờ, rụt rè trong tâm trí mình và sống tự tin. Trên hết cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người khác - những người không nên sợ hãi và nên theo đuổi ước mơ của mình.

    Anh Minh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách