Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bi kịch sau ánh hào quang của một blogger du lịch
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bi kịch sau ánh hào quang của một blogger du lịch

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 05, 2021 11:00 pm





    CANADA- Cuộc chiến tàn khốc của nghề làm ngôi sao Instagram cùng những trò bắt nạt trực tuyến khiến nữ blogger du lịch kết thúc đời mình trong bi thảm.

    Gia đình của ngôi sao Instagram Lee Macmillan, người tự tử vào cuối tháng 3, tiết lộ về khía cạnh đáng lo ngại trong cuộc sống của con gái - một blogger có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

    Lee, 27 tuổi, nổi tiếng là một phụ nữ trẻ có những chuyến phiêu lưu đáng ngưỡng mộ trên chiếc xe van cùng bạn trai cũ Max Bidstrup. Cả hai đã đi từ Canada đến châu Mỹ, Nam Phi... cùng chó chăn cừu. Cuối tháng 1/2020, cặp đôi thông báo đường ai nấy đi. Chuyện tình dang dở của họ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

    Hình ảnh
    Trước đó, Max và Lee từng đi du lịch 5 tuần đến Đông Nam Á. Trở về Canada vào năm 2017, họ bắt tay vào sửa sang một chiếc xe van cho chuyến đi dài hơi. Ảnh: Instagram

    Fanpage của Lee và Max thu hút hơn 74.000 lượt theo dõi. Bên cạnh những lời khen ngợi, cô gái trẻ người Canada phải đối mặt với những lời đe dọa không ngừng, và chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trước khi tự kết liễu cuộc sống.

    Theo tiết lộ từ gia đình, những người luôn tìm cách bắt nạt Lee trên mạng là một nhóm nhỏ trong số 74.000 người theo dõi. Họ buông những lời chê bai cô trong thời gian dài. "Thật không may, Lee phải đối mặt với những lời đả kích và nó ảnh hưởng sâu sắc đến con bé. Sự giúp đỡ của chúng tôi không đủ để con bé vượt qua được cảm xúc tiêu cực mà những kẻ đó gây ra", Wil, bố của nữ blogger du lịch, nói.

    Gia đình Lee hy vọng câu chuyện có thể phơi bày ra ánh sáng tác động tàn khốc của những kẻ bắt nạt trên mạng có thể gây ra với sức khỏe tâm thần của một người. "Bắt nạt trực tuyến nằm ngoài tầm kiểm soát trên thế giới, và nó cần được ngăn chặn. Những người tham gia vào việc này phải hiểu rằng những hành động của họ gây ra hậu quả thực tế. Chúng tôi cần tìm ra cách ngăn chặn chúng và các nền tảng chấp nhận để điều này xảy ra phải chịu trách nhiệm", bố Lee nói.

    Hình ảnh
    Lee không vượt qua khoảng thời gian đen tối khi phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm, và bị bắt nạt trên mạng. Ảnh: Instagram

    Bạn trai hiện tại của Lee, Jordan Chiu, đã viết những lời tưởng nhớ gửi cho cô. "Em là một giấc mơ nằm ngoài những giấc mơ hoang đường nhất của anh. Em lấp đầy trái tim anh đến mức anh như vỡ òa và khiến nó đong đầy nhiều hơn những gì anh có thể tượng tượng. Mỗi ngày bên em là một cuộc phiêu lưu, và anh hy vọng dù ở đâu, em cũng tìm thấy bình yên, ấm áp. Hãy yên nghỉ nhé, anh yêu em nhiều hơn những gì em biết".

    Jordan bày tỏ, điều mà mọi người có thể làm cho Lee bây giờ là truyền đi thông điệp rằng, sức khỏe tinh thần cũng giống như thể chất, bất kỳ ai cũng đều bị tấn công và ảnh hưởng. Lee đã nhận được sự giúp đỡ từ chuyên gia, gia đình và bạn bè để đấu tranh với trầm cảm. Cô không đơn độc trong cuộc chiến này nhưng vẫn không thể vượt qua căn bệnh.

    Jordan bắt đầu gắn hashtag #speakupforlee (Lên tiếng vì Lee) để giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh trầm cảm, và tầm quan trọng của sự giúp đỡ. "Chúng ta hãy truyền đi nhận thức về vấn đề này, cho Lee và những người khác tới những người cần nghe điều này. Và hãy ôm chặt những người thân yêu của bạn, nói với họ rằng bạn yêu họ vì cuộc sống có thể thay đổi trong tích tắc".

    "Cuộc sống phức tạp hơn một bài đăng trên mạng xã hội. Đừng tin những gì bạn thấy trên mạng. Hãy bước ra và nói chuyện với những người thân yêu của bạn. Hãy hỏi họ một cách thành thật xem họ đang thế nào và sẵn sàng trợ giúp, lắng nghe và yêu cầu giúp đỡ họ. Hãy xóa bỏ cái nhìn kỳ thị về việc ai đó nhờ người giúp đỡ", Jordan chia sẻ.

    Anh Minh (Theo News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 39 khách