Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cặp đôi yêu lại sau 53 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cặp đôi yêu lại sau 53 năm

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 1:47 pm





    MỸ- Một đôi tuổi teen đã bị chia cắt sau khi có một đứa con chung, cuối cùng đã gặp lại nhau sau 53 năm và cùng đi tìm lại con mình.

    Denny và Karen Vinar bắt đầu hẹn hò năm 1961, khi họ vừa mới 15 tuổi. Nhưng khi Karen phát hiện mình đã mang thai, Denny đề nghị kết hôn nhưng bố mẹ cô gái từ chối. Vào ngày con gái chào đời, Denny được đến thăm. Đôi trẻ đã ôm con trong khoảng một giờ trước khi cho cô bé làm con nuôi.

    "Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này và một tấm thiệp nhỏ ghi chi tiết ngày sinh, cân nặng và chiều dài của con là kỷ vật duy nhất mà chúng tôi có về con", Denny nói.

    Hình ảnh
    Karen và Denny yêu nhau khi cô mới 15, còn anh 17. Ảnh: Epochtimes.

    Karen sau đó trở lại trường học, trong khi Denny theo gia đình chuyển đến Minnesota. Chàng trai viết thư và gọi điện nhưng bị bố mẹ cô gái giấu hết. Ba năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Denny lại đến trước nhà Karen cầu hôn. Lần này bố mẹ Karen vẫn tiếp tục cự tuyệt và chia rẽ hai người.

    Họ rời xa và mất liên lạc của nhau trong suốt 53 năm. "Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy", Denny, người có ba con sau cuộc hôn nhân đầu cho biết. Năm 2014, Denny được một người bạn giới thiệu tham gia mạng xã hội LinkedIn. Đột nhiên ông tìm kiếm tên Karen tìm được hồ sơ của bà và biết mối tình đầu của mình giờ góa chồng, đang làm việc tại Washington. Ông đã liên hệ tới trung tâm của bà để lại lời nhắn.

    Bà Karen kể: "Nhận được tin nhắn của ông ấy, tôi gọi lại ngay lập tức và nói 'Làm thế nào mà anh tìm thấy em?". Hai người nói chuyện không ngừng, giống như thời gian chưa từng trôi qua. Karen vui mừng vì vui mừng phát hiện ông vẫn có "đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười đẹp với má lúm đồng tiền" như thuở đầu.

    Hình ảnh
    Ông Denny hiện 77 tuổi và bà Karen 75 tuổi. Ảnh: Epochtimes.

    Sau cuộc trò chuyện, Denny đề nghị lập tức bay đến nhà của Karen ở Seattle, nhưng bà phản đối. Bà muốn hai người phải làm quen lại. Ba tháng sau cuối cùng ông cũng được đến gặp bà.

    "Thật là kỳ diệu. Bà ấy ra khỏi xe, nhảy lên người tôi và nói, 'Anh yêu, anh đã về rồi", ông Denny nhớ lại. Đám cưới của họ diễn ra sau đó 36 giờ. Cả hai chuyển về định cư ở Twin Cities, nơi ông Denny đang điều hành một công ty.

    Nhưng cuộc sống của họ vẫn chưa hoàn hảo. Một ngày, Denny nói: "Karen, anh đã mất nhiều thời gian để tìm thấy em. Cuộc đời anh sẽ trọn vẹn nếu chúng ta có thể tìm thấy con gái mình''.

    Họ liên hệ với tổ chức con nuôi và chỉ sau ba tuần đã tìm thấy con gái Jean Voxland. Cuộc đoàn tụ diễn ra vào tháng 5/2015. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ, Jean đã thốt lên "Cuối cùng thì con cũng giống một ai đó". Cô có nụ cười của mẹ, còn mọi thứ khác giống cha.

    Hình ảnh
    Cặp vợ chồng với con gái của họ. Ảnh: Epochtimes.

    Jean cảm ơn bố mẹ vì đã cho cô làm con nuôi chứ không phá thai. Cô được gia đình nhận nuôi yêu thương, sau đó lập gia đình và đã có con, cháu. Hiện Karen sống cách bố mẹ ruột chưa tới 30 km và họ gặp nhau 1-2 lần mỗi tuần. Kể từ khi đoàn tụ, họ thậm chí đã viết một cuốn hồi ký cùng nhau.

    Đôi vợ chồng thường nói họ là tình đầu và tình cuối của nhau. "Tôi đã nói với Karen rằng chúng ta phải thực hiện hành trình 18 inch (45,7 cm). Bà ấy hỏi 'Hành trình 18 inch là gì?'. Tôi đã nói 'Từ đầu đến trái tim", Denny giải thích.

    Bảo Nhiên (Theo Wvlt/Epochtimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách