Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngôi nhà siêu mỏng được xây vì anh em ghét nhau
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngôi nhà siêu mỏng được xây vì anh em ghét nhau

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 30, 2021 11:04 pm






    MỸ- Vì anh trai chiếm phần lớn đất bố để lại, người em quyết định "ăn miếng trả miếng", xây nhà thật cao để chắn hết ánh sáng vào nhà anh.

    Trong một chuyến đi tới Boston, bang Massachusetts, khách du lịch thường tới tham quan tuyến đường mòn Freedom. Trên cung đường dài khoảng 4 km này, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Mỹ qua các điểm đến nổi bật như Nhà Paul Reverse hay Khu vực Thảm sát tại Boston.

    Nhưng có một địa điểm hấp dẫn không kém, dù không liên quan đến lịch sử, là Skinny House - ngôi nhà siêu mỏng của Boston. Bề ngang của nó chỉ hơn 3 m, tính cả lối đi.

    Hình ảnh
    Ngôi nhà toạ lạc tại số 44 phố Hull, North End Boston, cách đường mòn Freedom không xa. Ảnh: Roadtrip New England

    Ngoài kích thước nhỏ bé, ngôi nhà với biệt danh "mỏng nhất Boston" còn thu hút du khách nhờ câu chuyện được nhiều người đánh giá là hài hước phía sau. Theo Boston Magazine, người địa phương kể rằng ngôi nhà hơn 108m2 này được xây vào năm 1862, sau cuộc đối đầu giữa hai anh em ruột.

    Chủ sở hữu mảnh đất này có hai người con trai. Một người nhập ngũ trong thời kỳ Nội chiến, người còn lại sống ở Boston. Khi cha qua đời, hai anh em được thừa kế mảnh đất. Người anh trai vốn sống gần cha ngay đã chiếm phần lớn mảnh đất thừa kế và xây một ngôi nhà rộng rãi.

    Người em trở về sau chiến tranh mới biết rằng mình chẳng có gì ngoài mảnh đất nhỏ chẳng đủ chỗ để xây một ngôi nhà. Điều đó không làm anh nản lòng. Chàng trai quyết định dựng nhà trên mảnh đất nhỏ đó, xây tường thật cao để chắn hết tầm nhìn, ánh nắng của nhà anh.

    Hình ảnh
    Mặt còn lại của căn nhà. Ảnh: Rhododendrites/Wikipedia

    Ngày nay, ngôi nhà đã qua tay nhiều chủ mới. Lần gần nhất nó được bán với giá 900.000 USD vào năm 2017. Tầng 1 là nơi bố trí khu vực bếp và phòng ăn. Tầng 2 là phòng khách và phòng tắm. Tầng 3 và 4 là phòng ngủ. Cửa vào duy nhất nằm bên hông căn nhà, nhà hẹp dần còn khoảng 2,82 m về phía sau, với phần hẹp nhất chỉ 1,82 m.

    Ngôi nhà là một địa điểm quen thuộc với người dân địa phương, nhưng không phải du khách nào cũng biết đến. Walter và vợ Danielle Pierce, hai du khách đến từ Boston, đã đi khắp vùng Đông Bắc để tới tham quan các địa điểm lịch sử. Walter cho biết đã đến thăm ngôi nhà vài lần. Mỗi lần đến, anh thường nhìn thấy các vị khách đang dang rộng cánh tay và chụp ảnh trước mặt tiền ngôi nhà. Dấu hiệu duy nhất giúp khách nhận ra nó là một tấm bảng nhỏ ghi "The Skinny House (Spite House) Est. 1862" (Nhà Mỏng).

    Hình ảnh

    Hình ảnh



    Anh Minh (Theo Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách