Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chồng chế tạo hàng trăm món đồ gỗ tặng vợ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27895
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chồng chế tạo hàng trăm món đồ gỗ tặng vợ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 11:20 pm





    TRUNG QUỐC- Suốt 48 năm qua, các đồ vật bằng gỗ trong gia đình đều do ông Trịnh An Toàn chế tạo, mục đích để vợ dễ sử dụng.

    Ông Toàn là kỹ sư môi trường sống tại tỉnh Hồ Bắc nhưng có "sở thích" làm thợ mộc. Thấy vợ là bà Kim Nguyên Hiểu gặp khó trong việc xác định lượng gạo nấu từng bữa, ông đã tự tay làm chiếc cốc đong gạo bằng một khúc tre, trên đó khắc chữ "hai người, ba người" với ý lượng gạo đó hai người hay ba người ăn là đủ. Thấy vợ kêu đau lưng, ông vót một thanh gỗ, tạo hình vòng cung để vợ dễ matxa lưng mà không bị xây xước da. Cán dao bằng nhựa trước đây bà Kim thấy khó cầm, ông Trịnh cũng thay bằng cán gỗ, tay cầm dài ra, tạo cảm giác thoải mái và dễ sử dụng.

    Hình ảnh
    Ông Trịnh An Toàn đã dành 48 năm để chế tạo ra những đồ dùng bằng gỗ, tặng vợ. Ảnh: 163.com

    Dù chưa bao giờ nói "Anh yêu em", nhưng người đàn ông 70 tuổi đã giấu tình yêu của mình trong những đồ thủ công tự tay chế tạo.

    "Một lần thấy tóc tôi lòa xòa, ông ấy đã bí mật làm hai chiếc trâm cài tóc. Đến bữa tối, bất ngờ mang ra tặng vợ", bà Kim kể lại chuyện xảy ra năm ngoái, đúng ngày sinh nhật mình. Lần khác, trong lễ tình nhân năm họ tròn 60 tuổi, ông Trịnh kỳ công làm một chiếc vòng cổ gồm 6 thanh gỗ mỏng đan vào nhau, thể hiện sự khăng khít không thể tách rời. Nghe chồng nói về ý nghĩa món quà, mắt bà Kim khi đó đã đỏ hoe.

    Hiểu được sự quan tâm của chồng, bà Kim cũng rất nâng niu những món quà. Đồ trang sức như trâm cài tóc hay vòng gỗ, bà ít khi sử dụng, mặc dù chồng luôn hứa sẽ làm lại nếu như bà đánh mất. Dù vậy, bà Kim luôn đặt chúng trong hộp trang sức như thể đó là báu vật.

    Người phụ nữ này cũng thu thập tất cả các dăm gỗ mà chồng bào ra khi ông làm mộc, cuộn chúng thành những bông hoa và đặt trong hộp các tông.

    Hình ảnh
    Tình yêu của ông Trịnh dành cho vợ không thể hiện qua lời nói, mà từ những hành động nhỏ. Ảnh: 163.com

    Người phụ nữ 70 tuổi kể lại, tình yêu của họ cũng bắt đầu từ những đồ gỗ do ông Trịnh làm. "Đó là thanh kiếm gỗ đầu tiên ông ấy làm 40 năm trước để tôi biểu diễn văn nghệ", bà hồi tưởng. Phải tranh đấu với rất nhiều chàng trai, để nhận được sự đồng ý từ bà Kim, ông Trịnh - thanh niên ngoài 20 tuổi khi đó - đã tự đóng bộ bàn ăn gồm 6 chiếc ghế mang đến cầu hôn.

    "Ai cũng phải ghen tỵ khi được sở hữu bộ bàn ghế như vậy", ông Trịnh nhớ lại.

    Sau khi nghỉ hưu, ông cải tạo ngôi nhà cũ, đặc biệt là chiều rộng của cầu thang lên gác xép để phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của vợ. Vào các ngày trong tuần, ông bận rộn nghiên cứu những món đồ thủ công khác nhau và thảo luận với vợ xem bà thích đặt chúng ở đâu trong nhà. Thậm chí đến chỗ để kính, ông Trịnh cũng tạo một chiếc mũi bằng gỗ, đặt vừa vặn kính lão của vợ.

    Câu chuyện tình yêu của ông Trịnh An Toàn và bà Kim Nguyên Hiều gần đây được thể hiện trong bộ phim tài liệu "Căn phòng đồ gỗ của bố". Rất nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu của người thợ mộc nghiệp dư. "Tình yêu của ông bà không cần bóng bẩy, chỉ cần hai trái tim chân thành hướng về nhau là đủ", một độc giả bình luận.

    Vy Trang (Theo 163.com)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách