Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cậu bé 10 tuổi ngủ ngoài trời suốt mùa đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cậu bé 10 tuổi ngủ ngoài trời suốt mùa đông

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 5:25 pm






    MỸ- Đọc xong một cuốn sách phiêu lưu, McKay Anthony đã đặt ra thử thách ngủ một mình trong cabin tự chế ở sân sau của gia đình suốt 3 tháng lạnh nhất của mùa đông.

    "Đây là một thành công với cháu. Thật tuyệt vời", McKay Anthony ở Heber, Utah nói khi kết thúc 100 ngày tự thử thách. Trong đại dịch, McKay đã cắm trại trong lều 30 ngày liên tục ở sân sau của gia đình, cùng nhiều chuyến cắm trại khác khi lệnh giãn cách được nới lỏng. Từ đó, cậu bé 10 tuổi hứng thú với cách sống sinh tồn.

    Hình ảnh
    McKay ra khỏi căn nhà gỗ mỗi sáng. Ảnh: Thepochtimes.

    Trong những tuần đầu tiên trở lại trường học, cậu bé gặp khó khăn với việc đọc. Cô giáo của McKay biết được sở thích "sống sinh tồn" của học trò nên đã đưa cho cuốn "Những cuộc phiêu lưu của Bear Grylls". McKay thực sự bị cuốn hút vào bộ truyện và đọc xong trong một tuần. Ý tưởng "sinh tồn" trong cabin ở sân sau của gia đình trong 100 đêm mùa đông đã nảy nở từ đó.

    Chị Jenni, mẹ cậu bé cho biết, triết lý sống của gia đình là "không có gì là không thể". Họ truyền điều đó sang con trai McKay nên cậu bé luôn yêu đời và tràn đầy sức sống. Một khi đã định làm điều gì, em sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành.

    Sau sinh nhật của McKay mùa thu năm ngoái, cả gia đình đi mua gỗ và dành 4 tuần để dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, kết hợp với các vật liệu cách nhiệt để giữ ấm.

    Đêm 21/12, McKay bắt đầu ngủ trong cabin. Từ đó đã nhiều lúc cậu bé phải chịu đựng cái lạnh âm 4 độ C ở thung lũng Rocky Mountain nhưng em đã vượt qua.
    "Chúng tôi làm ấm nơi trú ẩn của con bằng máy sưởi trong vài phút, sau đó tắt hết điện để đảm bảo an toàn. Ở trong đó, con có một chiếc túi ngủ và hai chiếc chăn", người mẹ nói.

    Hình ảnh
    Cậu bé và mẹ với tấm bảng 100 đêm ngủ một mình ở cabin. Ảnh: Thepochtimes.

    Trong 100 đêm đã có vài lần gia đình phải đi ra khỏi thị trấn nhưng McKay không bỏ mục tiêu. Cậu mang theo một cái lều, một cái cũi hoặc chỉ ngủ ngoài hiên. "Cháu đánh dấu mỗi đêm trên một tấm bìa cứng. Quả thật ban đầu cháu đã nghĩ đạt đến 100 đêm ngoài trời là không thể", McKay thành thật.

    Vào ngày 30/3, cậu bé đã hoàn thành mục tiêu của mình. Khi đã thành công, McKay nói: "Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu, hãy luôn tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể chứng minh mình sai".

    Bảo Nhiên (Theo Epochtimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách