Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chị em song sinh tìm thấy nhau sau 30 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chị em song sinh tìm thấy nhau sau 30 năm

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 4:05 pm






    TRUNG QUỐC- Vô tình biết nhau từ một đoạn video trên mạng, hai cô gái phát hiện họ có rất nhiều điểm chung. Nhưng điểm chung lớn nhất họ cùng là con nuôi của hai bà mẹ.

    Ngày 9/1/2021, Trình Khả Khả nhận được tin nhắn của một người bạn, kèm theo đoạn video: "Đây có phải cậu không? Hay có chị em song sinh?". Ngay khi mở ra, cô Trình vô cùng sửng sốt bởi người trong đó giống hệt mình, ngoại trừ một nốt ruồi trên lông mày phải. Cô nhắn cho Trương Lệ - cô gái trong video: "Xin chào. Xin lỗi, nhà bố mẹ bạn có bao nhiêu con gái?". Nhưng Trình không nhận được phản hồi.

    Ba ngày sau, cô gái gửi cho Trương Lệ một bức ảnh của mình. Lần này, cô Trương trả lời. Sau một tháng, họ gọi video cho nhau lần đầu tiên và hai người không ai thốt nên lời: "Không ngờ, chúng ta lại giống nhau đến vậy".

    Sự bối rối của Trương Lệ khiến Trình Khả Khả đặt câu hỏi: "Cô ấy là ai? Chúng ta phải làm gì đây?". Vài ngày sau, Trình đi từ nhà tại huyện Củng Nghĩa đến nơi Trương sinh sống tại huyện Đăng Phong, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, cách nhau vài chục km.

    Hình ảnh
    Trình Khả Khả và Trương Lệ trong ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Ảnh: qq.

    Khi gặp nhau, họ phát hiện có quá nhiều điểm chung. Không chỉ ngoại hình, nhóm máu, tốc độ nói, sở thích và thói quen giống nhau, họ còn có chung một chiếc bớt màu lam trên vai trái. Trình Khả Khả khi đó mặc một bộ quần áo màu hồng kèm chiếc áo khoác màu trắng. Lúc đó Trương Lệ cũng mặc tương tự. "Chúng tôi có đôi giày vải giống nhau, những thứ này đều được mua trước khi cuộc gặp gỡ diễn ra", Trình nói. Không những vậy, họ cùng có biệt danh là "Đậu" và một vết sẹo trên trán. Sinh nhật của Trình là 8/7/1991, còn sinh nhật Trương là 2/7/1991. Họ thậm chí còn có thể sử dụng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa cùng một chiếc điện thoại di động.

    Đó chỉ là sự trùng hợp hay có câu chuyện bí ẩn đằng sau? Mối nghi ngờ trong lòng hai cô gái ngày một lớn.

    Trở về nhà, Trình chất vấn mẹ và bà thừa nhận: "Con là con nuôi. Đến lúc con cần biết sự thật về mình". Còn phía gia đình Trương, thứ cô nhận được chỉ là thái độ lảng tránh của mẹ và sự im lặng của anh trai.

    Sau khi biết được thân phận của mình, Trình Khả Khả rất mong gặp lại Trương Lệ nhưng liên tục bị từ chối. Ngày 19/3, Trình cùng gia đình và các phóng viên bất ngờ đến nhà Trương. Mẹ của Trình ôm chầm lấy Trương Lệ khóc nức nở và kể rằng tháng 7/1991, cha mẹ ruột của Trương Lệ cho rằng đứa con đẻ non quá nhỏ, nên chuyển lại cho bà nuôi giùm. Bà không biết Trình có chị em sinh đôi hay không.

    Sự thật về cuộc đời Trình trở nên rõ ràng và Trương cũng mong có câu trả lời. Không muốn mẹ đau khổ, Trương về quê tìm câu trả lời từ bà nội. Người bà lúc này cũng xác nhận, cô được nhận nuôi hơn 30 năm trước. "Lúc đó cháu chỉ lớn hơn chiếc giày tý xíu", người bà nói.

    Ngày 22/3, Trình Khả Khả và Trương Lệ quyết định làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, hai bà mẹ phản đối vì cho rằng, khi có kết quả, những cô con gái sẽ tìm về bố mẹ đẻ của mình.

    "Chúng tôi hứa với hai mẹ rằng ADN chỉ để chứng minh có phải hai chị em sinh đôi hay không, không phải tìm cha mẹ ruột", cô Trương nói. Sau nhiều ngày thuyết phục, hai bà mẹ đồng ý.

    Hình ảnh
    Hai chị em chụp ảnh với mẹ của Trương Lệ. Ảnh: qq

    29/4 là ngày có kết quả xét nghiệm ADN. Sau khi biết kết quả hai người là chị em ruột, họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Rồi cả hai đến gặp mẹ Trương Lệ. Người phụ nữ này dặn con gái hãy gọi "Mẹ" nếu gặp mẹ của Trình Khả Khả vào lần sau. Còn với mẹ của Trình, bà thở dài như trút được gánh nặng. "Trước khi có kết quả tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu sinh đôi thì tôi có thêm một cô con gái, nếu không thì có thêm một cô con nuôi".

    Sau khi quan hệ huyết thống được giải quyết, còn một vấn đề khác: Ai là chị, ai là em? Họ quyết định "oẳn tù tì". Trình Khả Khả thua liên tiếp 3 lần và Trương Lệ giành được danh hiệu "chị gái".

    Về cuộc sống tương lai, Trình và Trương đã có chung kế hoạch: "Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc hai gia đình thật tốt. Thường xuyên cùng bố mẹ đi du lịch để tìm hiểu các thành phố khác".

    Hai chị em nói, họ sẽ không chủ động tìm bố mẹ đẻ của mình. "Thậm chí một ngày nào đó bố mẹ đẻ tìm đến, chúng tôi cũng phải hỏi ý kiến gia đình trước khi quyết định gặp mặt hay không".

    Vy Trang (Theo qq)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách