Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những đôi uyên ương chạy trốn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Những đôi uyên ương chạy trốn

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 05, 2021 11:16 pm






    ẤN ĐỘ- Họ là những người trưởng thành yêu nhau, nhưng thường xuyên sống trong sợ hãi và trốn tránh. Lỗi duy nhất của họ là đã chọn người mình yêu.

    Tại làng Jind ở bang Haryana, cô thiếu nữ 19 tuổi bị nhốt trong nhà. Việc học phải dừng và quá trình tìm kiếm một chàng rể đang được cả gia đình vào cuộc. Cô đã phạm lỗi, đó là yêu người đàn ông cô lựa chọn, chứ không phải người gia đình chỉ định.

    Trong khi cô gái thuộc tầng lớp có vị trí trong đời sống chính trị ở Haryana và đang học lấy bằng cử nhân y khoa thì người yêu 20 tuổi của cô thuộc giai cấp thấp và chỉ học hết lớp 12. "Chúng tôi đã chơi với nhau gần 4 năm, khi anh ấy là học sinh năm cuối ở trường. Anh ấy rất có đầu óc, gia đình anh cũng yêu thương, quan tâm tôi. Tôi yêu anh ấy và muốn sống trọn đời bên anh", cô gái giấu tên nói.

    Hình ảnh
    Mỗi ngày có 40 đơn trình lên tòa án tối cao xin được bảo vệ vì bị gia đình ngăn cấm yêu tự do. Ảnh: Guardian.

    Trong khi tình yêu của họ đang chớm nở và cả hai tập trung lo cho sự nghiệp để sau này có cuộc sống sung túc thì gia đình cô đã biết về mối quan hệ của họ. "Cha mẹ không cho tôi tham gia các lớp học trực tuyến nữa. Cha tôi lấy điện thoại và không cho tôi ra ngoài", cô kể.

    Người yêu cô sống ở làng bên cạnh cho biết: "Một ngày cô ấy gọi điện cho tôi bảo bố mẹ đang có ý định gả cô ấy cho người khác. Đó là lúc chúng tôi quyết định bỏ chạy".

    Cặp đôi muốn sống chung trước hôn nhân, trong khi chờ chàng trai đủ 21 tuổi để kết hôn. Nhưng họ lo sợ bị đe dọa tính mạng nên đã tìm đến tòa án cấp cao Punjab và Haryana để xin được bảo vệ. Đáng tiếc mong muốn của họ không thành, với lý do "nếu lệnh bảo vệ được ban hành thì cơ cấu xã hội sẽ bị xáo trộn".

    "Chúng tôi luôn sống trong sợ hãi. Việc hủy bỏ đơn thỉnh cầu càng gây thêm căng thẳng", chàng trai nói. Hiện họ đang ở ẩn và thường xuyên chuyển đổi địa điểm để không bị bắt.

    Một người ủng hộ đôi trẻ nói: "Đúng ra các thẩm phán phải tuân theo đạo luật được viết trong Hiến pháp, đó là mọi các nhân được tự do yêu đương và kết hôn với người mình muốn. Nhưng thường thì định kiến cá nhân và luật lệ của xã hội đã chi phối đến phán xét của họ".

    Trong thời điểm Covid-19, 70% đơn tại các tòa án là của các đôi uyên ương yêu cầu được bảo vệ khi bị gia đình phát hiện. Luật sư Sarvesh Kumar nói rằng hàng ngày có khoảng 40 đơn yêu cầu bảo vệ như vậy được trình lên tòa án tối cao.

    Hiện anh đang đại diện cho Arshdeep Kaur và Gurpinder Singh, đều 24 tuổi đã yêu nhau cách đây hai năm. Singh làm kinh doanh tự do nhưng gia đình Kaur lại muốn con rể làm trong cơ quan nhà nước. "Tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng họ quá bảo thủ. Tôi biết rằng tôi không thể sống thiếu anh ấy, vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch bỏ chạy", Kaur nói.

    Cả hai đã bỏ trốn khỏi quê nhà Punjab đến Chandigarh và kết hôn tại một ngôi đền vào ngày 24/5 vừa qua. Điều này khiến gia đình cô gái nổi giận. "Gia đình tôi đe dọa gia đình Singh và người thân của anh ấy. Họ thậm chí nói các lời đe dọa liên quan tới cái chết", Kaur kể.

    Hiện tại cô đang rất sợ hãi vì cha và các anh trai rất hung dữ. "Họ sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi đang ẩn náu và đã tắt điện thoại. Chúng tôi đang tìm kiếm sự bảo vệ", Kaur nói thêm. Nhưng họ cũng bị tòa án từ chối, với lý do "thiếu thông tin chi tiết cần thiết" liên quan đến cách thức và phương thức bị cáo buộc đe dọa.

    Luật sư Sarvesh Kumar cho biết đã có nhiều trường hợp bị tòa án từ chối bảo vệ gặp nguy hiểm. "Một số trường hợp khi bị bắt, các cô gái đã bị gia đình giết vì danh dự", anh nói.

    Bảo Nhiên (Theo Hindustantimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách