Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cưới cô bạn gái sau 22 năm cầu hôn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cưới cô bạn gái sau 22 năm cầu hôn

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 06, 2021 11:04 pm






    ANH- Sau 22 năm, Graeme Richardson, 42 tuổi, ở Cumbria đã cầu hôn Helen Marshall bằng chiếc nhẫn kim cương anh từng tặng cô khi họ còn là những thiếu niên.

    Helen Marshall và Richardson gặp nhau ở trường cấp hai và thích nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cả hai chọn cách im lặng. Một ngày, người bạn của Helen hứa cho cô thanh socola nếu dám rủ Graeme đi chơi.

    Tình yêu nảy nở khi họ đi dạo bên hồ và ngồi bên làn nước đẹp như tranh vẽ. Graeme đã chăm chỉ làm thêm vào cuối tuần với số tiền 3 bảng Anh một giờ để mua nhẫn đính hôn bằng kim cương cho Helen. Sau chín tháng cùng nhau đi dạo, lén hôn nhau phía sau nhà để xe, chàng thiếu niên quỳ xuống cầu hôn bạn gái.

    Nhưng cha mẹ hai người lo con còn quá nhỏ để kết hôn. Năm 16 tuổi, Graeme đến Penrith đi học, cách nhà 80km. Anh cố giữ liên lạc với bạn gái bằng cách đi bộ 30 phút ra bốt điện thoại gọi về, đáp lại là "Helen không có nhà". Cô gái cũng viết thư cho người yêu, nhưng bạn trai cô không bao giờ nhận được. Cứ thế, họ dần xa nhau.

    Hình ảnh
    Chiếc nhẫn Graeme làm thêm mỗi cuối tuần để có tiền mua, cầu hôn bạn gái. Ảnh: SWNS.

    Helen đeo chiếc nhẫn nhiều năm trước khi cất nó vào hộp trang sức. Cô cũng mua cho Graeme một chiếc nhẫn, nhưng nó đã biến mất cùng những lá thư. Cuộc đời họ rẽ theo hai hướng khác nhau.

    Helen sau đó kết hôn được 16 năm và có 4 người con. Trong khi Graeme, một thợ đá, sống bên vợ 17 năm và có hai con. Cả hai đều về lại quê hương sinh sống. Graeme cho biết thường giảm tốc độ mỗi khi lái xe ngang qua nhà Helen.

    Họ cũng từng gặp nhau trong ngày hội thể thao tại ngôi trường các con đều theo học. Nhưng đã có gia đình riêng, hai người chọn cách không nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau.

    Graeme và vợ ly hôn năm 2015, cuộc hôn nhân của Helen kết thúc một năm sau đó. Cuối cùng, Helen đã liên lạc với Graeme trên Facebook, với hy vọng ban đầu sẽ có một tình bạn.

    Hình ảnh
    Graeme và Helen trong ngày cưới. Ảnh: SWNS.

    Trong một lần đi dạo, họ đã hôn nhau. Không lâu sau, họ thân thiết và chẳng biết yêu từ khi nào. Graeme cầu hôn Helen lần thứ hai bằng cách viết câu hỏi trên cát tại một bãi biển ở Croatia vào một kỳ nghỉ năm 2018. Chiếc nhẫn cầu hôn chính là chiếc nhẫn anh tặng Helen khi họ 15 tuổi.

    Hôm 17/4/2021 hai người thành đôi sau 22 năm xa cách. Bố mẹ hai bên và các con chúc phúc cho chuyện tình yêu của họ.

    "Tôi thấy mình là một phụ nữ may mắn", Helen nói với truyền thông hôm 6/6. Graeme cảm giác được sống cùng cô gái mình yêu năm 15 tuổi là "đã làm được một việc lớn lao". "Tôi tự hào vì điều đó", anh nói trong hạnh phúc.

    Nhật Minh (Theo Metro UK)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách