Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
6 người bạn rủ nhau bỏ phố về quê
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    6 người bạn rủ nhau bỏ phố về quê

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 09, 2021 3:47 pm






    TRUNG QUỐC- Sáu thanh niên sinh sau năm 1990 rủ nhau từ bỏ công việc lương cao, ra vùng ngoại ô Bắc Kinh thuê đất lập trang trại rộng 1.000 m2.

    Nằm trong thung lũng thuộc quận Mật Vân, ngoại ô Bắc Kinh, trang trại HoBo gần đây nổi tiếng khắp Trung Quốc. Chủ nhân của trang trại này là một nhóm sáu người bạn, họ đến đây làm nông nghiệp và hưởng thụ cuộc sống thôn quê. Người khởi xướng ý tưởng bỏ phố về quê này là Lưu Lộ Nhị, một cô gái vừa tròn 30 tuổi.

    Hai năm trước, Lưu từ bỏ vị trí cấp cao tại Viện nghiên cứu kiến trúc Trung Quốc và rủ những người bạn thân thiết đến trang trại này. Cả 6 người khi đó mang theo 4 chú chó, thuê mảnh đất rộng 1.000 m2 trong 20 năm và "biến" nó thành trang trại để sinh sống và phát triển các dự án kinh doanh. HoBo - nghĩa tiếng Anh là người vô gia cư - là tên Lưu đặt cho trang trại của mình, bởi cô suy nghĩ, đây là nơi tụ hội của những người không sở hữu nhà riêng.

    Hình ảnh
    Sáu người bạn phía trước ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng 1.000 m2. Ảnh: The paper.

    Trong trang trại có ngôi nhà được xây từ những phiến đá dày tới 60 cm, phía trước là mái hiên vòm cung cùng hồ bơi rộng rãi. Xung quanh không có người ở nên nhìn từ xa, ngôi nhà giống như một dinh cơ bí ẩn. Sáu người đã thiết kế lại nột thất, chia thành 7 phòng, gồm cả nơi sinh hoạt chung, khu vực giải trí và một phòng áp mái. Gian phòng này có lò sưởi khi đêm xuống. Khi không có khách họ thường đến đây xem phim, uống rượu và nhảy múa cùng nhau. Những ngày cuối tuần, sáu người lại dựng lều cắm trại ở những bãi cỏ xanh mướt trước nhà, nấu ăn và nghe nhạc.

    Khu vườn của trang trại cũng được phân chia để trồng các loại cây trái, hoa và rau củ. Các bữa ăn đều dùng thực phẩm họ tự trồng. Sống ở trang trại, rác thải ra rất ít, nếu có sẽ được ủ để làm phân hữu cơ, thân thiện với môi trường. Rau cỏ trong vườn không sử dụng phân hóa học hay thuốc trừ sâu. Cây được trồng nhiều nhất là táo. Đến mùa thu hoạch, Lưu và các bạn thường dùng táo làm mứt, bánh, còn lại bán online.

    Việc mở trang trại HoBo không phải là ý tưởng đột ngột của cô Lưu.

    Trong những năm đầu đại học, Lưu theo học nghệ thuật tại Đại học Thiên Tân. Năm cuối, cô học tại trường Politecnico di Torino (Italy) theo diện sinh viên trao đổi.

    Một lần tình cờ, cô sinh viên Trung Quốc và vài người bạn đi du lịch miền Nam Italy. Họ đi ngang qua một trang trại với những ngôi nhà tường được xây bằng đá núi lửa. Xung quanh là những cây ô liu và chanh trĩu quả. "Vừa mộc mạc nhưng vô cùng đẹp đẽ", Lưu nhớ lại. Chuyến đi đó vì không có nhiều kinh phí nên họ quyết định ở lại trang trại và kiếm tiền bằng cách xin cắt tỉa cành. Giữa trang trại có một bể bơi, rảnh họ lại nhảy xuống bơi, xóa tan mệt mỏi. Với Lưu, trong nửa đầu cuộc đời mình, khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất.

    Sau khi tốt nghiệp trở về Trung Quốc, cô vào làm tại Viện Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc Trung Quốc, tiếp đó là đầu quân cho một doanh nghiệp nhà nước khác chuyên phát triển các dự án du lịch, cường độ công việc rất cao. Vào thời điểm bận rộn nhất, Lưu chỉ ở nhà 2-3 ngày trong một tháng, tinh thần mệt mỏi và cơ thể uể oải. Ngoài giờ làm việc, cô không có thời gian để tận hưởng cuộc sống.

    Năm 2019, cô quyết định từ bỏ công việc, rủ thêm 5 người bạn thành lập ra trang trại HoBo ở ngoại ô Bắc Kinh.

    Hình ảnh
    Những người bạn cùng nhau đi trồng rau củ trong khu vườn rộng lớn của mình. Ảnh: The paper.

    Lưu và hai cô gái trong nhóm bạn 6 người là đồng nghiệp cũ. Một người họ Vương từng làm việc trong một homestay nổi tiếng. Trước đây khi ở Bắc Kinh, họ hay đi ăn với nhau. Vương nói rằng trước khi làm HoBo, cô không biết gì về nơi này và phải làm gì để kiếm sống. Nhưng do tin tưởng Lưu, cô đồng ý nghỉ việc để đến HoBo thời điểm đó. Một cô gái khác họ Tạ, 25 tuổi là bạn cùng cơ quan với Lưu. Ba người đàn ông còn lại đều là bạn của những cô gái này.

    Mặc dù sáu người có nghề nghiệp khác nhau nhưng họ có điểm chung là bức bối với cuộc sống phố thị. Một số khi đó còn độc thân, một số lại bước vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Nhận được lời đề nghị của Lưu, họ đều muốn rời xa cuộc sống hiện đại để "thử sống theo cách khác".

    Thời gian nhóm bạn xây dựng trang trại đúng thời điểm Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, bởi vậy không thuê được công nhân. Không trì hoãn, nhóm chia nhau dọn cỏ, xúc đất trồng cây, dọn dẹp rác xung quanh. Chỉ sau hai tháng, ai nấy đều giảm vài cân còn da thì đen sạm. "Nhưng chúng tôi thấy vui vì kết quả đổi lại xứng đáng. Rau củ quả ngập vườn, nhà cửa khang trang đẹp đẽ", Lưu hồi tưởng.

    Với Lưu, đây chính là phong cách sống mà cô muốn trải nghiệm suốt cuộc đời. Cô gái này đã lập gia đình. Chồng là kỹ thuật viên, vì công việc bận rộn ở Bắc Kinh, anh chỉ tới thăm vợ vào cuối tuần.

    Hình ảnh
    Một góc trong căn phòng đọc sách. Tất cả đồ gỗ và thiết kế đều do nhóm bạn 6 người thực hiện. Ảnh: The paper.

    Sống và làm việc cùng nhau, nhóm bạn cho hay cách nói chuyện giữa họ giờ rất thoải mái, không ai phải suy nghĩ về kỹ năng giao tiếp hay sợ mất lòng nhau. "Đây là cuộc sống tôi đã từng mơ, giống như những trải nghiệm tôi có được trong một tháng ở trang trại tại Italy năm đó", Lưu nói. Cô cũng cho biết, sẽ sống ở đây đến khi nào có thể và mong chồng sớm sắp xếp công việc để gia đình đoàn tụ tại HoBo.

    "Chúng tôi luôn hy vọng thông qua nỗ lực chung của sáu người sẽ tạo được một lối sống lành mạnh để người khác có thể học theo", cô gái 30 tuổi chia sẻ.

    Vy Trang (Theo Paper)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách