Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc chiến ngầm giữa những gia đình Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuộc chiến ngầm giữa những gia đình Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 11:00 pm






    Luyện con thành "gà nòi" từ mầm non, tranh nhau suất vào trường điểm, giá bất động sản tăng phi mã ở các khu trường học... đang là cuộc đua của phụ huynh Trung Quốc.

    Khi nhân viên tài chính Zhang Yafen, 48 tuổi, trả lời phỏng vấn về giáo dục con cái, cảm giác bất lực tràn ngập trong giọng nói của cô. Vài ngày trước, cô con gái học lớp 6 của Zhang vừa thi TOEFL chỉ để lấy "tấm thẻ thông hành" để vào trường trung học có tiếng ở Bắc Kinh.

    Ngay từ lúc con học lớp 3, vợ chồng Zhang đã đặt cọc 100.000 tệ (360 triệu đồng) cho con học thêm tiếng Anh. Trước đó, chuẩn bị chào đời, vợ chồng cô đã mua một ngôi nhà ở khu có nhiều trường học tốt, bằng việc chuyển từ quận Đông Thành đến Hải Điến.

    Hình ảnh
    Những đứa trẻ luyện tập thể thao tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Thinkchina.

    Tại các thành phố của Trung Quốc, việc phóng tay mua nhà ở các khu gần trường học là chuyện bình thường. Các bậc cha mẹ dốc hết sức lực để cho con vào các trường ưu tú đã đẩy giá bất động sản ở quanh các trường điểm lên cao ngất ngưởng. Như ngôi nhà của Zhang đã tăng từ dưới 50.000 tệ một mét vuông lúc mới mua (gần 180 triệu đồng) lên gần 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng/m2). Zhang rất vui vì đã chớp được cơ hội sớm.

    Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Hải Điến, cô hiểu rằng cuộc đua mới chỉ bắt đầu. "Chúng tôi biết một số bậc cha mẹ thực sự điên rồ ... những gì chúng tôi đã làm chẳng là gì với họ", cô than thở.

    Trong lớp tiếng Anh của con gái cô có bạn nhỏ nhất mới chỉ lớp 2. Đây là lớp dự bị cho Chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên của Cambridge, hoặc trình độ B2, tương đương Band 4 và Band 6 trong các trường đại học Trung Quốc. Trước đại dịch, việc đảm bảo một điểm thi là vô cùng khó khăn và các bậc phụ huynh không quản ngại giành lấy một suất ở Bắc Kinh, thậm chí còn đưa con đến Thiên Tân và Bảo Bình để thi. "Là một bậc cha mẹ, tôi không vui khi thấy con mình phải vật lộn mỗi ngày, nhưng không thể khác được", Zhang nói.

    Cuộc đua giáo dục đang mở rộng ra ngoài các lớp học. Olympic Toán học và chứng chỉ tiếng Anh trở thành tiêu chuẩn của mỗi học sinh, ngoài ra các phụ huynh càng phải nỗ lực hơn nữa để cho con theo học các lớp tài năng toàn diện, để đảm bảo rằng con mình nổi bật hơn các bạn cùng lứa tuổi.

    Tầng sáu của Trung tâm mua sắm Golden Resources ở Bắc Kinh được biết đến là "trung tâm giáo dục toàn diện lớn nhất ở Bắc Kinh". Tập hợp ở đây là tất cả các loại trung tâm đào tạo cho trẻ em - nhảy, cờ vây, múa ba lê, tiếng Anh... Mỗi cuối tuần, các hành lang chật kín phụ huynh xách balô lên và bồng con nhỏ, hối hả vội vã đến lớp; ông bà đưa bình nước cho cháu khi nghỉ giữa giờ học; những đứa trẻ ngái ngủ trên chiếc ghế đẩu, miệng lẩm bẩm các phép tính...

    Liu Yu, 42 tuổi, đang đợi con gái 6 tuổi bên ngoài một trung tâm đào tạo. Anh nói vào Chủ nhật hàng tuần, cả gia đình đều dành cả ngày ở đây để "múa ba lê vào buổi sáng, giờ học nghệ thuật và sau đó là lớp học Lego". Liu cho biết anh không phải là một phụ huynh "gà chiến" nhưng anh muốn cho con mình tiếp xúc với những điều khác biệt và nuôi dưỡng sở thích của con từ nhỏ. Anh và vợ chi gần 100.000 tệ mỗi năm cho các lớp học như vậy. Bên cạnh khiêu vũ, nghệ thuật và Lego, vào thứ Sáu hàng tuần con gái còn có lớp đấu kiếm hoặc cưỡi ngựa. Những lớp đắt tiền ít phổ biến như cưỡi ngựa, đấu kiếm và khúc côn cầu trên băng đang là mục tiêu mà các bậc cha mẹ trung lưu muốn thêm vào CV của con mình.

    Những đứa trẻ muốn vào các trường ưu tú không chỉ cần có điểm số cao nhất mà còn cần phải có một số năng khiếu. Sự cạnh tranh như vậy đặc biệt rõ ràng ở các trường ưu tú ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

    Yang Liu, 18 tuổi, học tại trường trung học danh tiếng trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói rằng ngoài học trên tường và các hoạt động nhóm thì các hoạt động bên ngoài và giải thưởng của một học sinh là rất quan trọng. "Bạn sẽ thấy mình phải cạnh tranh với những người khác trong mọi lĩnh vực", nữ sinh này nói.

    Hầu hết học sinh trong các trường ưu tú đều có xuất thân tốt. Ngoài cạnh tranh về điểm số và tài năng, một số phụ huynh sử dụng các mối quan hệ xã hội để tìm kiếm cơ hội thực tập cho con cái trong các công ty lớn. Yang tuyên bố "chỉ cạnh tranh trong học tập là không đủ".

    Hình ảnh
    Thành phố Hải Điến nhìn từ trên cao. Ảnh: Thinkchina.

    Bị cuốn vào cuộc đua không lối thoát, các phụ huynh Trung Quốc đang đổ lỗi cho những người "đứng lên" sớm hơn họ. "Đây là 'hiệu ứng sân khấu'. Nếu những người ngồi ở hàng ghế đầu của rạp hát đứng lên, thì những người ngồi ở phía sau có còn ngồi được không?", Guo Qian, 43 tuổi, giải thích trong tiếng thở dài.

    Con trai của Guo bắt đầu tham gia các lớp học Olympic Toán khi tiểu học năm ba. Tất cả là vì một phụ huynh nào đó đã nói trong nhóm chat: "Học trước và tham gia các lớp Olympic Toán ngay từ bây giờ. Sau đó, đứa trẻ trở nên nổi trội trường trung học".

    Câu này đã "khai sáng" cho Gou - nếu mọi đứa trẻ khác đều học trước và nếu cô không làm như vậy, chẳng phải con cô sẽ đứng cuối lớp khi nó học trung học hay sao? "Đó là một vòng luẩn quẩn. Mọi người đang học trước. Nếu không, bạn trở thành người kỳ quặc", cô nói.

    Trước hiện tượng này, giáo sư Yu Hai (Đại học Phúc Đán) nói: "Các bậc phụ huynh và toàn xã hội đang bị lôi kéo vào trò chơi điên rồ này bởi vì điều này đã trở thành xu hướng chủ đạo... Có lẽ mọi người đều biết vấn đề là gì, nhưng không ai có thể cưỡng lại nó".

    Giáo sư Chen Zhiwu, Giám đốc Viện Toàn cầu châu Á tại Đại học Hong Kong nói, mọi người đã coi thi cử là cách duy nhất để tiến lên trong cuộc sống kể từ thời cổ đại. "Cứ như thể xã hội chỉ có một con đường dẫn đến thành công", ông nói.

    Giáo sư Chen nói thêm rằng điều này cũng là do sự thiếu nền tảng của "tâm hồn sâu sắc" trong xã hội Trung Quốc. "Trong một xã hội không có linh hồn, việc nhảy lên trào lưu trở thành tiêu chuẩn. Ví dụ nhiều người không ủng hộ hoàn toàn ý tưởng phải vào bằng được Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh mới là thành công. Cần có lòng can đảm và ý chí để đưa ra quyết định không theo đám đông và chỉ những tâm hồn sâu sắc mới có thể làm được điều đó".

    Hình ảnh
    Một ông bố bế con vào lớp học năng khiếu, trong khi nhiều phụ huynh khác đang chờ con bên ngoài tại Hoàng Trang, Hải Điến. Ảnh: Thinkchina.

    Hoàng Trang, Hải Điến là trung tâm đầu não của Bắc Kinh. Chỉ trong vòng bán kính vài km là các trường học nổi tiếng. Đây cũng là chiến trường của "gà con", nơi có vô số các tòa nhà sang trọng chứa các trung tâm huấn luyện. Trước đây, cứ đến cuối tuần, các con đường ở đây lại chật cứng học sinh.

    Nhưng kể từ tháng 3 năm nay, sau khi Bắc Kinh ngừng các buổi học ngoại khóa trực tiếp, sự điên cuồng ở Hoàng Trang tạm lắng. Tháng trước, hai tổ chức lần lượt bị phạt 2,5 triệu tệ. Một tháng trước đó, 4 tổ chức cũng bị phạt nửa triệu tệ. Ngày 7/5, Bí thư Bắc Kinh Cai Qi nhấn mạnh thủ đô cần đi đầu trong cả nước giảm gánh nặng bài tập ở nhà của học sinh và không học thêm.

    Một số chuyên gia dự đoán các cuộc chấn chỉnh trên quy mô toàn Trung Quốc cũng sắp xảy ra. Ngoài giảm căng thẳng cho học sinh, các nhà chức trách đang kìm hãm dạy thêm học thêm nhằm nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình, từ đó thúc đẩy tỷ lệ sinh của đất nước.

    Mặc các quy định của nhà nước, đối với nhiều phụ huynh, chừng nào nấc thang xã hội còn hẹp và cạnh tranh xã hội vẫn gay gắt, nhu cầu học thêm sẽ không giảm. "Việc đóng cửa các trung tâm và dừng dạy ngoại tuyến không giải quyết được tình hình", phụ huynh Guo nói.

    Bảo Nhiên (Theo Thinkchina)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách