Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gấu đen trèo lên tổ chim cao hơn 20 m kiếm ăn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Gấu đen trèo lên tổ chim cao hơn 20 m kiếm ăn

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 9:49 am






    CANADA- Gấu đen nặng 34 kg mạo hiểm trèo lên thân cây mảnh dẻ, nhiều khả năng để ăn thịt chim diệc non trong tổ.

    Hình ảnh
    Gấu đen đứng trên tổ chim diệc. Ảnh: Ken MacDonald.

    Ken MacDonald cùng vợ Susan bắt gặp gấu đen (Ursus americanus) chưa trưởng thành nặng khoảng 34 kg trèo lên tổ chim để kiếm ăn trong bãi sinh sản của chim diệc ở thị trấn Severn, Canada, Mail hôm 16/6 đưa tin. "Susan rất lo cho sự an toàn của chim diệc, cả con non lẫn con trưởng thành. Tôi cũng e ngại hành vi săn mồi có thể ảnh hưởng lớn đến quần thể diệc vốn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây là một phần của tự nhiên", Ken chia sẻ.

    Từ góc nhìn của mình, Ken không thể xác định chắc chắn gấu đang ăn gì. Ông đoán rằng nó ăn chim non vì phần lớn trứng diệc ở đây có thể đã nở vào khoảng tuần thứ hai của tháng 5. "Chúng tôi không rõ nó đã ở đây bao lâu và định ở lại đến khi nào. Rất ít người từng chứng kiến hành vi như vậy ở gấu đen", ông nói.

    Tổ diệc nằm ở độ cao tương đương tòa nhà 5 tầng, khoảng 23 m. Một con gấu to lớn hoặc trưởng thành hơn có thể sẽ không trèo được lên và ngồi vừa trong tổ, Ken nhận xét. Ông cùng vợ quan sát gấu đen khoảng một tiếng rồi rời đi.

    "Chúng tôi không rõ liệu nó có đợi đến tối rồi tận dụng bóng đêm để trèo xuống và tránh bị chim trưởng thành tấn công hay không. Mỏ của chim diệc có thể là một vũ khí chết chóc", ông cho biết. Hai ngày sau, một người bạn của Ken tới bãi sinh sản và lại bắt gặp gấu đen, nhưng lần này nó chỉ ngủ dưới mặt đất.

    Hình ảnh
    Tổ chim diệc nằm ở độ cao khoảng 23 m trên một thân cây mảnh dẻ. Ảnh: Ken MacDonald.

    Cuối tháng 4, khi vợ chồng Ken tới bãi sinh sản, họ quan sát được hơn 50 tổ chim có con trưởng thành đang canh giữ. Đầu tháng này, họ quay lại để quan sát chim non nở và được bố mẹ cho ăn, nhưng lại bất ngờ trông thấy gấu đen.

    Gấu đen ăn tạp và sẽ tận dụng bất cứ thức ăn nào. Tuy nhiên, Ken cho rằng việc trèo lên thân cây mảnh dẻ cao tới 23 m đồng nghĩa nó rất quyết tâm hoặc cực kỳ đói.

    "Thời tiết tại đây đang rất khô và nóng. Khi lần đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, gấu có thể ăn cỏ xanh và cây cối tươi non sẵn có. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đã khô héo, cỏ không còn ăn được trong khi quả mọng chưa chín. Vì thế, gấu bắt đầu tìm kiến, côn trùng, ấu trùng, thậm chí là trứng và chim non nếu có thể", ông giải thích.

    "Quả mọng sẽ chín trong vài tuần tới và có khả năng khiến gấu rời khỏi bãi sinh sản. Những con chim non còn lại sẽ dần mọc đủ lông, tập bay và trở nên khó bắt hơn", Ken cho biết. Ông thấy khá tốt khi có thể quan sát gấu trong một khoảng thời gian vì thông thường, chúng sẽ lẩn đi rất nhanh nếu nhìn thấy, nghe hoặc ngửi thấy người.

    Thu Thảo (Theo Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách