Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô gái đi xuyên Ấn Độ bằng môtô
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cô gái đi xuyên Ấn Độ bằng môtô

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 11:19 pm





    Vừa đi vào địa phận của tổ chức chiến binh Naxalite, Indrani Dahal nhận ra GPS và sóng di động không hoạt động. Một lính canh cầm AK-47 xuất hiện, cảnh báo "tốt nhất nên lùi lại".

    "Tôi run lên khi phóng xe đi và thầm cầu nguyện mình sẽ không bị xẹp lốp. Chỉ khi đến cao tốc và một nhà hàng ven đường, tôi mới lấy lại được bình tĩnh", cô gái 28 tuổi kể lại lần đi qua Jharkhand, một tỉnh miền Trung Ấn Độ.

    Đàn ông - có hoặc không có súng - là nỗi lo chính của Dahal, khi cô bắt đầu khám phá Ấn Độ, tháng 11/2020.

    Ấn Độ là một xã hội phụ hệ. Nhiều phụ nữ không cảm thấy an toàn khi ở ngoài nhà mình. Theo Cục hồ sơ tội phạm quốc gia, 88 vụ hiếp dâm được ghi nhận mỗi ngày, trong năm 2019.

    Hình ảnh
    Indrani Dahal đã đi ít nhất 18.000 km trên hành trình một mình bằng mô tô xuyên Ấn Độ. Ảnh: Indrani Dahal.

    Dahal cho biết: "Tôi muốn chứng minh rằng Ấn Độ là nơi an toàn cho phụ nữ độc thân đi du lịch. Tôi hy vọng nhiều phụ nữ không phụ thuộc vào tin tức và báo chí. Thay vào đó, hãy thử tự mình khám phá đất nước. Phụ nữ nên giành lại không gian công cộng và trải nghiệm đất nước đa dạng và hấp dẫn".

    Cô gái cho rằng chỉ cần có kiến thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản thì sẽ an toàn. Trong suốt hành trình, Dahal chỉ lái xe ban ngày và thường xuyên chọn các tuyến đường quốc lộ đông đúc.

    Ở trường, cô là một học sinh thích phiêu lưu và khám phá. Sau khi tốt nghiệp, Dahal làm việc trong bộ phận thực phẩm và đồ uống cho một hãng tàu du lịch. Cô từng đi qua Caribê và vòng quanh Nam Mỹ, nhưng phải dừng chân khi đại dịch khiến các hoạt động du lịch tê liệt. Cô về nhà với cha mẹ ở Kharagpur và luôn cảm thấy bức bối.

    Khi các hạn chế được dỡ bỏ, cô gái lên đường đến Kalimpong, ở chân núi Himalaya, Tây Bengal. "Tôi học lái xe năm 16 tuổi như anh trai và bố tôi. Tôi không muốn bị bỏ rơi hay yêu cầu họ chở mình đi đâu đó", cô gái nói.

    Lên đường mà không có nhiều kế hoạch, cô gái trẻ học cách tính toán thời gian cần thiết đến điểm tiếp theo, tránh dừng lại nếu không cần thiết và tính trước thời gian sẽ nghỉ qua đêm.

    "Mặc đồ đi xe và đội mũ bảo hiểm cồng kềnh nên mọi người nghĩ tôi là đàn ông. Khi cởi mũ ra, họ biết tôi là phụ nữ nên cho lời khuyên về nơi ở, chỉ đường đến thị trấn hoặc quán ăn địa phương tốt nhất", cô kể.

    Cô gái được mọi người ở khắp nơi giúp đỡ. Những người đạp xe còn thêm cô vào nhóm WhatsApp, một cảnh sát cho cô số điện thoại của mình và đồn cảnh sát để gọi trong trường hợp cần thiết.

    Hình ảnh
    Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến đi của Dahal là bãi biển mà cô đã đi qua ở Dhanushkodi. Ảnh: Shutterstock.

    "Du lịch phá bỏ những định kiến. Jharkhand được cho là một bang kém phát triển, nhưng nó có một số đường cao tốc tám làn xe tốt nhất. Uttar Pradesh, khét tiếng về sự mất an toàn đối với phụ nữ nhưng lại là nơi mà tôi luôn cảm thấy an toàn. Ở Dholavira, Gujarat, tôi ở cùng với bạn của một người bạn - một gia đình sáu người đã cho tôi ở trong căn hộ khiêm tốn của họ. Tôi ngủ dưới những vì sao và nghe nhạc dân gian, thường thức những món ăn truyền thống vùng miền", cô kể.

    Cô gái đã đi ít nhất 18.000km, qua 18 bang của Ấn Độ và bốn lãnh thổ liên hiệp bằng tiền tiết kiệm của mình. Lúc này, cô đang ở Naggar, ở Himachal Pradesh, lái chiếc mô tô dọc theo những con đường núi quanh co.

    Nhật Minh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách