Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đời 'lẫy lừng' của bà lão 98 tuổi mê kungfu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đời 'lẫy lừng' của bà lão 98 tuổi mê kungfu

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 2:08 pm






    TRUNG QUỐC- Tập luyện kungfu từ năm lên bốn, bà Zhang Hexian sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ xấu. Bà còn là một phụ nữ giỏi thêu thùa và bếp núc.

    Bà Zhang sinh ra trong một gia đình võ thuật ở Ninh Hải, Chiết Giang. Khi mới 3 - 4 tuổi, bà đã được bố dạy võ bằng cách chơi đùa. Tình yêu kungfu ngấm vào máu nên hơn 90 năm qua, bà Zhang không ngừng tập luyện. Ở làng, bà nổi tiếng là một phụ nữ hào hiệp.

    Có lần, khi đang đi đốn củi ở Hoắc Sơn, vài kẻ muốn cướp của bà. Người phụ nữ hất hàm hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người?". Trước khi đối phương kịp phản ứng, bà hạ gục hai tên, một kẻ thấy thế quay đầu bỏ chạy.

    Nhưng kungfu không chỉ giúp bà Zhang chống lại kẻ xấu mà còn mang lại cho bà một tình yêu lãng mạn. Năm 14 tuổi, Zhang gặp một chàng thiếu niên hơn mình 4 tuổi, là học trò của cha bà. Họ luyện võ cùng nhau trên ngọn đồi sau núi. Chàng trai trung thực, ngay thẳng và cô gái táo bạo, chính trực đã có một tình yêu kéo dài 70 năm.

    Hình ảnh
    Bà Zhang hướng dẫn phóng viên quốc tế các kỹ năng Kungfu. Ảnh: Sina Weibo.

    Sau cái chết của chồng vài năm trước, bà Zhang sống một mình trong ngôi nhà cũ. Trong sân là một vài dụng cụ bằng đá để luyện võ. Xung quanh bà, cây cối xanh tươi, chim muông ríu rít. Mỗi ngày, bà dậy vào lúc năm giờ để tập võ, rồi trồng rau, nấu ăn, đốn củi.

    Bà cụ không sợ thịt và mê hải sản, nhất là ghẹ và sò huyết nhưng thích ăn chay. Feng Chuanyin, con trai bà Zhang cho biết, mẹ mình chưa bao giờ phải đến bệnh viện. "Nếu cảm lạnh mẹ chỉ cần ngủ dậy là khỏi", anh nói.

    Ngoài võ thuật, bà Zhang là một bà đỡ. Khoảng 1.000 đứa trẻ được sinh ra nhờ sự hỗ trợ của bà. Người phụ nữ có thể thêu thùa và từng đạt "quán quân thêu" của làng. Vì nấu ăn ngon và dẻo dai, bà Zhang từng là đầu bếp đãi tiệc trong làng, phụ trách bữa tiệc có 20 -30 bàn.

    Chiều nào bà lão 98 tuổi cũng dạo một vòng quanh làng xem ai cần giúp đỡ. "Tập võ để rèn luyện thân thể và tự vệ. Kẻ có xu hướng bạo lực không bao giờ được bênh vực", bà hay răn dạy con cháu và đệ tử của mình.

    Feng Chuanyin cho biết, các con và cháu bà Zhang làm nhiều công việc khác nhau, nhưng chung tình yêu võ thuật.

    Hình ảnh
    Bà Zhang dạy con, cháu, chắt và đệ tử Kungfu. Ảnh: Visual China.

    Gần đây, video bà Zhang thực hiện những động tác kungfu điêu luyện trong một cuộc thi võ thuật tại làng xuất hiện trên mạng xã hội. Video khiến người phụ nữ vốn được nhiều báo chí quốc tế đưa tin càng trở nên nổi tiếng.

    Nhưng bà Zhang không mấy bận tâm khi trở thành tâm điểm chú ý. "Nếu ai thích võ thuật, gia đình tôi có thể dạy. Chúng tôi thường dạy mọi người, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nổi tiếng trên thế giới", bà lão nói.

    Nhật Minh (Theo Sohu)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách