Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị lên án vì đi du lịch trong dịch
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị lên án vì đi du lịch trong dịch

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 12 26, 2021 7:36 pm






    MỸ- Khi biết Jackson vừa từ Nam Phi trở về, tài xế đón cô ở sân bay đã không ngần ngại nhổ nước bọt và lầm bầm rằng anh ta cần được tắm rửa ngay.

    Katie Jackson đã phải giải thích với anh ta rằng cô đã đeo khẩu trang, đã tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng điều đó không làm giảm sự giận dữ của người tài xế. Anh ta nhất quyết không xuống mở cửa hay giúp cô lấy hành lý từ cốp ra. "Sau khi thả tôi xuống, anh ta phóng thẳng đi", Jackson kể.

    Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố lệnh hạn chế đi lại với 8 quốc gia châu Phi vì biến chủng mới của Covid-19, khiến những người đi du lịch hoặc công tác tại đây bị cộng đồng mạng mắng mỏ thậm tệ, coi họ là những kẻ gieo rắc dịch bệnh. Jackson là một trong những nạn nhân.

    Hình ảnh
    Katie Jackson bị nam tài xế taxi kỳ thị khi biết vừa trở về từ Nam Phi. Ảnh: Katie Jackson

    Không chỉ những người xui xẻo có mặt ở Nam Phi trước khi ông Biden ban bố lệnh mới, nhiều người khác bị căm ghét vì di chuyển trong dịch.

    Olga Maria, blogger ở New York, cũng nhận vô số lời chỉ trích khi khoe ảnh đi du lịch vòng quanh Trung Mỹ ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Một số người quen chỉ trích cô về nguy cơ đối với sức khoẻ và chính đứa bé.

    "Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trên mạng xã hội. Nếu Covid-19 không giết chết bạn, các anh hùng bàn phím sẽ làm điều đó", Maria nói và cho biết bản thân luôn lịch sự trả lời dưới các bình luận về cách giữ an toàn cho bản thân. Nhưng đám đông thường không quan tâm mà chỉ tiếp tục chửi bới.

    Hình ảnh
    Blogger du lịch Olga Maria chụp ảnh khoe bụng bầu tháng thứ 6 trong chuyến đi đến Trung Mỹ, tháng 11/2021. Ảnh: Olga Maria

    Trước tình hình đó, một số người đã khôn ngoan chọn cách im lặng, không chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội để giữ bình yên.

    Vanessa Gordon, làm việc tại một tạp chí, cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ hình ảnh tới Italy cùng người bà 88 tuổi, hồi tháng 10. Cô hiểu, nguy cơ bị "travel shamer" (lên án những người đi du lịch) là rất cao.

    Còn chồng cô lại quyết định dừng đi du lịch trong thời điểm hiện tại vì không chịu được áp lực. "Nếu chúng tôi chia sẻ ảnh đi du lịch, chồng tôi lập tức nhận được cuộc gọi từ bố. Và tranh cãi sẽ nổ ra", cô nói.

    Hiện, Gordon đang đi nghỉ dưỡng ở Mexico, một trong những điểm mà Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, khuyến cáo không nên đến. "Tôi không thể cứ mãi sống trong sợ hãi", cô nói.

    Hình ảnh
    Vanessa Gordon chụp cùng người bà 88 tuổi trong chuyến đi đến Italy vào tháng 10 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Nhưng chính những người ra nước ngoài vì công việc cũng đang e ngại. Harsh Patil, chủ công ty du lịch ở New York vừa huỷ chuyến đi đến Ấn Độ để thăm mẹ. Trước đó anh đã sẵn sàng thực hiện các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt, nhưng không dám đối diện với những chỉ trích có thể nhận được khi đến đất nước có số ca Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

    "Tôi đang phải điều trị tâm lý sau khi bị bạn bè tẩy chay vì đến châu Phi vào tháng 11", anh thở dài. Thậm chí một số người tới dự sinh nhật Patil đã đột ngột bỏ về khi biết anh vừa về từ nước ngoài.

    Patil nói bản thân có xét nghiệm bốn lần âm tính. Hành động của bạn bè là sự xúc phạm quá rõ.

    "Người Mỹ phải chăng đã quá căng thẳng khi nghĩ việc hạn chế đi lại sẽ an toàn, trong khi vẫn đứng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19", Patil bức xúc nói thêm, "Nhưng họ vẫn di chuyển khắp nước Mỹ trong dịp lễ. Vậy sao họ không tự nhìn lại chính mình?".

    Minh Phương (Theo NyPost)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách