Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 25, 2020 12:17 pm




    MỸ- Merlin Pambuan, 66 tuổi, y tá phòng chăm sóc đặc biệt, tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê sâu do Covid-19.

    Hiện tại, Pambuan mất cảm giác tứ chi, điều trị tại Trung tâm Y tế St. Mary, Long Beach, California. Bác sĩ cho biết bệnh nhân không nhớ bất cứ điều gì về quãng thời gian bà suýt chết nhiều lần.

    Khi Pambuan bước xuống hành lang bệnh viện hôm 20/12, hàng chục đồng nghiệp đứng hai bên và cổ vũ. Gia đình và bác sĩ điều trị không thể tưởng tượng sẽ có ngày này.

    "Tôi rất biết ơn", Pambuan cho biết. "Đây là cuộc đời thứ hai của tôi. Tôi muốn nói đừng mất hy vọng. Phải chiến đấu hết mình".

    Hình ảnh
    Merlin Pambuan, 66 tuổi, y tá phòng chăm sóc đặc biệt, rời bệnh viện hôm 21/12. Ảnh: Reuters

    Sự hồi phục của bà được truyền thông Mỹ ca ngợi, trong bối cảnh số ca nhập viện vì nCoV lập kỷ lục liên tiếp kể từ khi đại dịch bùng phát vào mùa xuân.

    Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Long Beach, nơi số ca nhiễm hàng ngày tăng hơn 1.000%, trong lúc chính quyền kích hoạt kế hoạch hỗ trợ các nhà xác gần hết sức chứa.

    Tại St. Mary, một số bệnh nhân phải điều trị trên xe cấp cứu vì bệnh viện hết chỗ. Các bệnh nhân khác nằm trên giường đặt dọc hành lang.

    "Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Long Beach đang trở nên tồi tệ hơn", thị trưởng Robert Garcia, người đã mất mẹ và cha dượng vì nCoV, cho biết trong cuộc họp báo hôm 22/12. "Đây là thời điểm khó khăn nhất chúng tôi từng đối mặt".

    Nữ y tá mắc Covid-19 vào mùa xuân, khi bà đang chăm sóc cho một số bệnh nhân nặng nhất tại St.Mary. Bà khó thở, phải can thiệp bằng đặt nội khí quản. Không may, do thuốc mê quá liều, Pambuan bị hôn mê sâu, phải thở máy và ăn qua ống xông. Tình trạng Pambuan nghiêm trọng đến mức Maged Tanios, chuyên gia bệnh phổi, đã đề nghị gia đình bà hãy bỏ cuộc.

    Tanios nói: "Bà ấy đã cận kề cái chết vài lần".

    Dù tỉnh lại vào đầu tháng 9, Pambuan phải trải qua chương trình phục hồi chức năng giúp bà cử động tay chân đã bất động trong nhiều tháng. Trước muôn vàn khó khăn, người phụ nữ cho biết sẽ không lùi bước.

    "Tôi sẽ chiến đấu với con sói này", bà nói. "Tôi bắt đầu cử động bàn tay và đang cố gắng ngọ nguậy ngón chân. Tôi sẽ chiến đấu với nó".

    Pambuan là một trong hàng nghìn bệnh nhân được coi là "người bệnh Covid-19 dài hạn", chỉ những người chịu di chứng của nCoV nhiều tháng. Những bệnh nhân này chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tác động lâu dài của virus, theo nhiều chuyên gia sức khỏe.

    Khi xuất viện, Pambuan không muốn ngồi xe lăn hay xe tập đi, bà nỗ lực đi chậm bằng đôi chân như lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, vì những nỗ lực của họ dành cho bà.

    Tanios, người bác sĩ cùng Pambuan trải qua những giờ sinh tử, nói:"Nhìn thấy bệnh nhân phục hồi và trở về nhà là mục đích sống của chúng tôi, là động lực để y bác sĩ vượt qua gian truân của đại địch".

    Ý Nhi (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách