MỸ- Cô Karla Lassiter, giáo viên ở bang Arkansas, khiến hàng nghìn người phẫn nộ sau khi cho một cậu bé 5 tuổi dùng tay không để thông tắc bồn cầu.
Cô Karla Lassiter là giáo viên mẫu giáo tại trường Tiểu học Crystal Hill ở Little Rock, bang Arkansas. Cô bị gia đình một cậu bé 5 tuổi tố cáo đã ép buộc con họ phải vào nhà vệ sinh, lấy phân và khăn giấy bẩn ra khỏi bồn cầu đang bị tắc.
Chị Ashley Murry, mẹ của nam sinh, nói với NBC: "Cô giáo này đã nói chuyện với tôi qua điện thoại và thừa nhận hành vi của mình là sai trái nhưng không đưa ra lời giải thích nào. Tuy nhiên, khi nói chuyện với hiệu trưởng, cô ấy lại bảo rằng đang cố gắng dạy trẻ cách không làm tắc nhà vệ sinh".

Trường Crystal Hill là nơi xảy ra việc giáo viên bắt học sinh dùng tay không thông tắc bồn cầu. Ảnh: Karz-Kark.
Không chỉ gia đình chị Ashley Murry, nhiều người khác cũng tỏ ra phẫn nộ. Một bản kiến nghị trực tuyến nhằm kêu gọi nhà trường sa thải cô Karla Lassiter được tạo ra trên Change. Đến chiều 18/3, hơn 7.500 người đã ký vào bản kiến nghị đó. Họ ví hành động của giáo viên này như một thành kiến về chủng tộc vì cô là người da trắng còn cậu học trò da màu.
"Cho dù có động cơ về phân biệt chủng tộc hay không thì rõ ràng điều này được thực hiện để làm bẽ mặt đứa trẻ, điều mà một giáo viên không bao giờ nên làm. Hơn nữa, cô ấy còn khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm về mặt sức khỏe vì việc đó cực kỳ mất vệ sinh", đơn kiến nghị nêu.
Trước động thái mạnh mẽ từ cộng đồng, lãnh đạo nhà trường phải kêu gọi sự bình tĩnh. Charles McNulty, giám đốc học khu, hứa hẹn sẽ giải quyết trường hợp này với "sự chính trực và kỳ vọng cao", tuy nhiên người này cũng nhấn mạnh công lý phải nhân văn.
"Chúng tôi sẽ có những tiếng nói mạnh mẽ, nói lên tất cả. Chúng tôi sẽ làm những gì phù hợp với học sinh của mình, nhưng sẽ không quên tính nhân văn của chúng tôi", Charles McNulty nói. Hiện, cô Karla Lassiter bị cho nghỉ để điều tra.
Dương Tâm (Theo New York Post)