Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lấy được chồng sau 125 lần làm phù dâu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lấy được chồng sau 125 lần làm phù dâu

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 11:03 pm





    MỸ- Vào lần đầu tiên bạn trai nói lời yêu, Jen Glantz không tin, bởi không lâu trước đó một nhà ngoại cảm nói cô sẽ không bao giờ tìm được tình yêu.

    Chuyện tình của Glantz và Adam Kossoff, cả hai đều 32 tuổi, bắt đầu từ năm 2016. Vài tuần trước đó, Glantz, người sáng lập một dịch vụ phù dâu, được một nhà ngoại cảm tiên đoán của rằng "cô sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu".

    Điều này khiến cô lo lắng và ráo riết tìm kiếm đối tác trên một ứng dụng hẹn hò. "Tôi đã đi gặp mặt 14 lần trong một tháng nhưng không tìm được ai phù hợp", cô nói. Một ngày cô muốn bỏ cuộc thì thấy một tin nhắn từ Kossoff: "Này, bạn chưa phản hồi. Tôi rất muốn gặp nếu bạn quan tâm".

    Hình ảnh.
    Sau 125 lần làm phù dâu, Glantz đã trở thành cô dâu trong hôn lễ bên vỉa hè hôm 19/3. Ảnh: Nytimes.

    Khi Kossoff - phó chủ tịch tiếp thị của một công ty dinh dưỡng thể thao - bước vào quán cà phê, Glantz đã bị thu hút. "Nó giống như một cảnh phim, nơi mà tất cả mọi người đều bị làm mờ đi ngoại trừ một người này", cô nhớ lại. Kossoff cũng cảm thấy dễ mở lòng với Glantz, dù thực tế anh là người khó tính khi lần đầu tiên gặp ai đó.

    Một tháng sau, Kossoff ngỏ lời. Cô sửng sốt, hỏi lại: "Anh có chắc không? Nếu anh muốn rút lại lời cũng không sao. Anh chưa hiểu em, khi hiểu hơn anh sẽ không thích em nữa".

    Glantz không tự tin bởi trong những buổi hẹn hò đầu tiên, cô cố gắng che giấu đi tính cách vụng về và khi Kossoff phát hiện ra điều đó, anh ấy sẽ chẳng thích cô nữa.

    Nỗi lo của Glantz còn xuất phát từ công việc của cô. Những năm qua cô làm dịch vụ phù dâu chuyên nghiệp. Cô từng chứng kiến nhiều lời thề nguyện tan vỡ, những cô dâu đột ngột thay đổi quyết định trước giờ vào lễ đường, một số khác gọi điện cho Glantz tâm sự kết hôn là sai lầm.

    Vì thế khi tình cảm của cô và Kossoff tiến triển hơn, cô vẫn không sẵn sàng lúc anh đề nghị sống chung. "Em không làm được điều này. Em chưa sẵn sàng sống chung, đính hôn, cưới nhau và có con", cô nói.

    Để kết nối sâu sắc hơn, cả hai quyết định bán hầu hết đồ đạc và bắt đầu sống trong các dịch vụ thuê phòng Airbnb trên khắp đất nước, ở các thành phố như Chicago, Los Angeles hoặc khám phá từng quận New York mỗi tháng. "Chúng tôi sẽ đến một thành phố nơi chẳng quen ai. Chúng tôi chỉ có nhau và điều đó thật tuyệt vời", Glantz cho hay.

    Hình ảnh
    Từ trước khi có đại dịch, Glantz và bạn trai đã tự cách ly cùng nhau trong 2 năm ở các thành phố họ không quen biết ai để tình yêu trưởng thành qua đó. Ảnh: Nytimes.

    Hai năm "tự cách ly", cả hai đã liên tục tìm hiểu nhau. Giữa năm 2019, họ ngừng di chuyển và thuê một căn hộ ở Brooklyn. Vài tháng sau, họ đính hôn và lên kế hoạch cho đám cưới. Nhưng rồi, Covid-19 ập đến khiến hôn lễ phải trì hoãn nhiều lần.

    Không muốn chờ đợi lâu hơn nữa, đôi trẻ đã tổ chức hôn lễ hôm 19/3 trên vỉa hè thành phố New York, ngay bên ngoài quán cà phê nơi họ gặp nhau lần đầu. Anh trai cô dâu chủ trì, hai người bạn làm chứng hôn, trong khi gia đình xem qua Zoom.

    Vậy là sau 6 năm làm phù dâu cho hơn 125 người, Glantz có cơ hội trở thành cô dâu. Ngày hôm đó, cô tự tin nói mình sẽ có hạnh phúc dựa vào chính bản thân, chứ không phải đóng đinh trong lời người khác.

    "Nhà ngoại cảm đã kích thích tôi. Và tôi là kiểu người thích chứng minh mọi người sai", cô nói.

    Bảo Nhiên (Theo Nytimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách