Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quả bóng bơm hơi độc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quả bóng bơm hơi độc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 10:04 am





    HONG KONG- Bị phản bội, Wong Siew Fing tự trách bản thân và thầm hứa sẽ dành lại tình yêu của chồng nhưng cô không bao giờ có cơ hội ấy.

    Ngày 22/5/2015, Wong (47 tuổi) cùng con gái Lily Khaw (16 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận Sa Điền. Chỉ vài tiếng sau, hai mẹ con được xác định tử vong do ngộ độc carbon monoxide. Trong máu họ có nồng độ carbon monoxide cao gấp 50 lần bình thường.

    Carbon monoxide là chất khí không màu, không mùi, không gây kích thích cho da và mắt. Khí này thường được sinh ra khi nhiên liệu bị đốt, như đốt lò than hoặc trong đám cháy. Người hít phải khí này trong thời gian liên tục có thể mất choáng váng, khó thở, mất ý thức, và tử vong.

    Theo điều tra sơ bộ, khoảng 14h30 ngày hôm ấy, Wong và con gái rời nhà đi mua sắm trên chiếc Mini Cooper màu vàng. Khoảng 15h30, chiếc xe này được một người chạy bộ trông thấy dừng bên đường, cách nhà khoảng bốn phút chạy xe. Lúc này, động cơ vẫn nổ.

    Một tiếng sau, người chạy bộ quay lại vẫn thấy chiếc xe đỗ ở đó. Cần gạt nước đang hoạt động nhưng ngoài trời không mưa. Sinh nghi, người chạy bộ nhìn vào trong thì phát hiện hai mẹ con dường như đang ngủ, gọi không phản ứng. Lính cứu hỏa tới đập kính xe cứu người nhưng không thành công.

    Hình ảnh
    Chiếc Mini Cooper của Wong Siew Fing được kéo đến cho bồi thẩm viên xem xét. Ảnh: Sam Tsang.

    Ban đầu, cái chết của hai mẹ con Wong là bí ẩn với cảnh sát. Hai mẹ con chết trong khi vẫn thắt dây an toàn ở ghế. Không có dấu hiệu giằng co hoặc vật lộn trong xe và không có thương tích hiển hiện trên cơ thể. Động cơ vẫn nổ máy, mọi cửa sổ đều đóng.

    Wong là vợ của bác sĩ Khaw Kim Sun, 53 tuổi, phó giáo sư khoa gây mê và chăm sóc tích cực Đại học Trung Văn Hong Kong. Hai người kết hôn từ cuối những năm 1980, sinh được ba gái một trai, tuổi từ 12 đến 20. Lily là con thứ hai.

    Cuộc sống vợ chồng Khaw được cho là tốt đẹp. Trước khi chết, Wong và con gái không có biểu hiện bất thường. Giả thuyết tự tử không có căn cứ vì trên xe không có than cháy hoặc thư tuyệt mệnh.

    Nếu không phải tự sát, đây có khả năng cao là tai nạn. Khi xe nổ máy, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ sinh ra carbon monoxide. Nếu ống xả bị rò rỉ, khí này có thể tích tụ dần trong khoang hành khách đóng kín. Hai mẹ con Wong có thể ngất đi trước khi kịp phát hiện vì carbon monoxide không màu, không mùi.

    Giả thuyết trên không phải không có lý. Gần một tháng trước khi sự việc xảy ra, chiếc xe bị ngập nước nên được mang đi sửa hệ thống nạp khí. Việc sửa chữa có thể gây ra rò rỉ, dẫn tới bi kịch.

    Trong vài tháng tiếp theo, kỹ thuật viên mổ xẻ chiếc xe nhưng đều không tìm ra vấn để. Điều tra viên cũng có thể xác nhận ngày 22/5/2015 không phải lần đầu tiên chiếc xe được Wong lái ra đường sau khi sửa.

    Rà soát lại chiếc xe, điều tra viên để ý đến một chi tiết bị bỏ qua: quả bóng yoga màu xám bị xì hơi trong cốp xe. Nút chặn miệng bóng không có trong cốp hoặc trên xe. "Tại sao quả bóng ở đây mà không có nút chặn?", điều tra viên tự hỏi.

    Vì không tìm được nguồn sản sinh carbon monoxide, cảnh sát đặt giả thuyết có thê quả bóng yoga đã được bơm đầy khí độc và được đặt vào cốp xe. Nút chặn được tháo ra để carbon monoxide từ từ thoát ra ngoài.

    Cảnh sát mua hai quả bóng yoga tương tự để thực nghiệm. Kết quả cho thấy khi bị tháo nút chặn, khí trong bóng có thể thoát ra ngoài. Cuộc điều tra lập tức được chuyển theo hướng án mạng, quả bóng yoga màu xám trong cốp xe chính là hung khí. Lúc này, cảnh sát tập trung xác định ai đặt quả bóng chứa khí độc vào cốp.

    Một đồng nghiệp của Khaw cho biết trước khi án mạng xảy ra từng được Khaw nhờ một bình carbon monoxide. Khaw nói cần làm thí nghiệm trên thỏ để "kiểm tra độ thuần khiết" của carbon monoxide. Trong tay người đồng nghiệp vẫn giữ biểu mẫu Khaw gửi cho bên cung cấp để hỏi giá.

    Người đồng nghiệp nói từ đầu đã thấy bất thường vì thí nghiệm do Khaw thực hiện bằng carbon monoxide dường như không cần thiết trong công việc. Anh thêm phần sinh nghi khi Khaw mang loại khí này về nhà trong hai quả bóng yoga.

    Hình ảnh
    Bác sĩ, phó giáo sư Khaw Kim Sun. Ảnh: SCMP.

    Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Khaw có động cơ gây án. Năm 2013, Khaw bị vợ phát hiện ngoại tình với cựu sinh viên, người từng phụ đạo cho những đứa trẻ nhà Khaw. Từ đó, tình cảm giữa bác sĩ và vợ trở nên lạnh nhạt, ở với nhau chỉ để nuôi dạy các con.

    Bốn tháng sau sự việc, Khaw bị bắt vì tình nghi giết vợ và con. Trong ngăn kéo phòng ngủ của Khaw có nút chặn bằng nhựa vừa miệng quả bóng yoga trong cốp xe.

    Công tố viên cáo buộc Khaw muốn ly hôn để đến với tình nhân nhưng Wong không chịu. Khaw cũng không muốn phải chia tài sản nên nảy ý định giết vợ bằng carbon monoxide – chất khí không màu không mùi.

    Ngày 22/5/2015, Khaw bỏ quả bóng chứa carbon monoxide vào cốp xe vợ vì biết Wong sắp đi mua sắm. Cái chết của con gái được công tố viên cho là ngoài ý muốn của Khaw vì nghi phạm hôm ấy dặn con gái ở nhà làm bài tập.

    Tại tòa, Khaw ra làm chứng để tự bào chữa. Ông thừa nhận mang carbon monoxide về nhà nhưng phủ nhận giết người. Khaw nói đem loại khí về để giết chuột sinh sôi trong căn nhà ở quê. Giữa ông và Wong đã đạt thỏa thuận nên cũng không có lý gì phải giết vợ.

    Khaw tự nhận thiếu cảm thông cho vấn đề sức khỏe tâm thần của con. Vì thế, Lily có thể đã tìm tới cái chết để trốn tránh áp lực học tập nặng nề. Lily biết về tác dụng của carbon monoxide vì từng được bố nói. Luật sư của Khaw còn đưa ra giả thuyết khác: Lily sợ loài bọ nên có thể cố dùng carbon monoxide để diệt côn trùng, không ngờ xảy ra bi kịch.

    Luật sư của Khaw lập luận thân chủ có chứng cứ ngoại phạm. Để có lượng carbon monoxide đủ để khiến mẹ con Wong ngất đi trong vài phút, quả bóng phải được đặt trong cốp ngay trước khi hai người lái đi. Nếu thế, Khaw không thể gây án vì đã rời nhà từ trưa để đến trường, vị luật sư khẳng định.

    Công tố viên phản bác rằng dù quả bóng được đặt trong cốp trước một, hai tiếng, lượng carbon monoxide bên trong vẫn đủ gây chết người. Nếu tìm tới cái chết, tại sao Lily lựa chọn cách phức tạp như vậy? Chính Khaw là người nghiên cứu về tác dụng của carbon monoxide và hưởng lợi từ cái chết của vợ.

    Theo công tố viên, người giúp việc của gia đình từng thấy Khaw mang quả bóng yoga về nhà vào buổi sáng xảy ra vụ án mạng. Tuy không chứng kiến Khaw đích thân bỏ bóng vào cốp xe, người giúp việc khẳng định mẹ con bà chủ không đem bóng theo khi lên xe.

    Hình ảnh
    Khaw (bị chụp đầu) bị dẫn đi sau khi bị bắt giữ vào năm 2017. Ảnh: Dickson Lee.

    Cuối cùng, bồi thẩm đoàn tin giả thuyết của công tố viên. Sau một tháng nghe án và 7 tiếng nghị án, bồi thẩm đoàn nhận định Khaw phạm tội giết vợ con.

    Tháng 9/2018, Khaw bị phạt tù chung thân. "Thật sốc khi một người đàn ông có học vấn cao và thành công lại có thể nghĩ ra thủ đoạn tinh vi như vậy để loại bỏ vợ", thẩm phán nói trong buổi tuyên án.

    Quốc Đạt (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách