Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ba năm đóng giả con chính khách trong giới thượng lưu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ba năm đóng giả con chính khách trong giới thượng lưu

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 10:13 am






    TRUNG QUỐC- Kẻ lừa đảo Vương Thị đóng vai 'thiên kim tiểu thư' trong ba năm nhờ vỏ bọc không ai dám kiểm chứng; liên tục giăng bẫy nhiều vận động viên, diễn viên nổi tiếng.

    Khi Vương Thị chào đời năm 1981, không ai biết trước cô bé này trong tương lai có thể bước chân vào giới thượng lưu Trung Quốc. Và cũng không ai lường được một ngày nào đó, Vương Thị sẽ phải đứng trước tòa để chịu trách nhiệm cho vụ lừa đảo làm "bốc hơi" gần 60 triệu nhân dân tệ (hơn 213 tỷ đồng).

    Vương Thị sinh ra trong một gia đình phổ thông của thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, thuộc phía nam Trung Quốc. Bố làm thợ sửa chữa máy, mẹ làm nhân viên ngân hàng. Lớn lên, Vương Thị kết hôn với Vương Thánh, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

    Thu nhập của chồng giúp Vương Thị được sống cuộc sống giàu sang trong căn nhà đắt tiền. Cô sử dụng xe sang và túi xách hàng hiệu để xứng danh vợ cầu thủ nổi tiếng. Cũng nhờ khiếu thẩm mỹ, Vương Thị nổi bật lên là người thời thượng nhất trong số các bà vợ của cầu thủ đội bóng.

    Vương Thị cùng Vương Thánh có một con gái, tới năm 2008 quan hệ tình cảm bắt đầu rạn nứt. Cùng năm ấy, Vương Thị, 27 tuổi, bỏ lại mọi thứ, một mình đến thủ đô Bắc Kinh, cách Đại Liên hơn 800 km. Nguyên nhân đằng sau hành động này tới nay chưa rõ.

    Sau khi thuê căn nhà ở vị trí đắc địa tại Bắc Kinh, Vương Thị bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi tháng, cô nhận tiền chu cấp từ chồng. Vì vẫn là vợ Vương Thánh, tháng 10/2008, Vương Thị thay chồng đi dự bữa tiệc đám cưới hội tụ nhiều ngôi sao trong giới thể thao.

    Trong sự kiện này, Vương Thị được ngồi cạnh Tiêu Khâm, sinh năm 1985, nam vận động viên thể dục dụng cụ từng giành huy chương vàng Olympic. Khuôn mặt điển trai của Tiêu Khâm lập tức thu hút Vương Thị. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

    Hình ảnh
    Tiêu Khâm, vận động viên thể dục dụng cụ từng giành huy chương vàng Olympic. Ảnh: Getty.

    Từ đó trở đi, mỗi lần xuất hiện trước mặt Tiêu Khâm, Vương Thi đều khoác lên mình vỏ bọc giàu có với túi xách hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, và chiếc xe Audi TT. Thỉnh thoảng, cô ta gây ấn tượng bằng chiếc xe Bentley mui trần. Bạn bè sau này kể lại, mỗi lần gặp mặt, Vương Thi thường nói chuyện điện thoại và đề cập đến những giao dịch bất động sản khổng lồ.

    Để có thể sánh vai với Tiêu Khâm và đám bạn nổi tiếng, Vương Thi còn tạo ra thân phận khác cho mình: con ngoài giá thú của hai chính trị gia quyền lực. Thân phận "thiên kim tiểu thư" là vỏ bọc gần như hoàn hảo. Không ai có thể hoặc dám xác thực lời nói của Vương Thi vì không muốn đụng chạm đến "bố mẹ" của Vương Thi. "Một vấn đề rất tế nhị", một người bạn của Vương Thi sau này nhận xét.

    Vỏ bọc của Vương Thi dường như đã có tác dụng. Chỉ ít lâu sau, cô ta và Tiêu Khâm dọn đến sống chung. Qua Tiêu Khâm, Vương Thi gặp được những người nổi tiếng trong giới vận động viên ở Bắc Kinh. Một bạn thân của Tiêu Khâm còn được Vương Thi mua cho xe BMW mới.

    Tuy những người mới quen đều giàu có hơn, Vương Thi vẫn cảm thấy mình hơn tất cả bọn họ. "Tôi thấy những vận động viên này chẳng biết cách ăn mặc. Một số người thậm chí còn mặc đồ fake. Họ nghĩ tôi là một bà trùm kinh tế vì tôi ăn mặc đẹp, xách túi Louis Vuitton xịn và sống trong căn hộ đắt tiền". Vương Thi sau này nói.

    Khi tình cảm giữa hai người nảy nở, Vương Thi dần phát hiện Tiêu Khâm có những thú vui xa xỉ. Biết bạn trai thích xe hơi, cô ta liền tặng anh một xe Audi và Mercedes-Benz C200. Vương Thi thường giữ hai túi đựng đầy tiền mặt trong nhà vì Tiêu Khâm thích mua sắm bằng tiền mặt.

    Sở thích đắt tiền của Tiêu Khâm là vấn đề lớn đối với Vương Thi, người lúc này vẫn đang tiêu tiền chu cấp hằng tháng của chồng. Cô ta tiêu tiền nhanh đến mức thường bị chồng chất vấn về những đồ đã mua. Vương Thi nhận thức được việc phải tìm nguồn thu nhập khác. Ánh mắt của cô ta mau chóng tập trung vào những người bạn mới quen trong giới thể thao.

    Với những người có nhu cầu, Vương Thị nói có nhiều mối mua nhà ở vị trí đắc địa tại Bắc Kinh với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Nếu đối phương muốn, Vương Thị có thể bán lại nhưng họ phải đặt cọc trước một khoản lớn. Họ cũng phải chờ một thời gian trước khi nhận nhà vì giao dịch mua bán căn hộ hạng sang thường không thể diễn ra mau chóng.

    Vương Thị lặp lại cùng thủ đoạn cho cả những người muốn mua xe sang. Khi gần đến ngày phải giao nhà hoặc xe, Vương Thị đứng ra thuê dài hạn rồi chuyển lại cho khách hàng sử dụng. Tiền nạn nhân "mua" sản phẩm lại được Vương Thị dùng để trả cho chủ sở hữu thật sự.

    Thủ đoạn của Vương Thị đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Số lượng nạn nhân của cô ta tăng dần, trong đó có người thậm chí còn bỏ tiền đặt cọc mua ba căn nhà từ Vương Thị.

    Đôi lúc, nữ quái cũng có một số khoảnh khắc sơ hở như khi nạn nhân để ý thấy Vương Thị không đứng tên trên giấy tờ căn nhà sắp mua. Nhưng mỗi lần như vậy, Vương Thị đều có thể trấn an đối phương bằng cách nói tên quan chức, khoe túi Louis Vuitton, hoặc nhắc đến đám cưới mình và Tiêu Khâm sắp tổ chức.

    Một thời gian sau, Vương Thị có thêm người giúp sức: Chu Song Song, người chuyên đại diện cho các minh tinh. Sau khi mua nhà từ Vương Thị vào cuối năm 2009, Song Song bắt đầu giới thiệu khách hàng của mình cho Vương Thị.

    Nhờ quan hệ của Song Song, số nạn nhân của Vương Thị vượt ra ngoài phạm vi giới vận động viên, bao gồm cả diễn viên. Sau mỗi lần "bán" nhà thành công, Song Song được hưởng hoa hồng.

    Hình ảnh
    Vương Thị ôm con trong một trận bóng đá trước khi bị tuyên án vào năm 2013. Ảnh: AFP.

    Nhưng vỏ bọc hào nhoáng của "thiên kim tiểu thư" không thể mãi che giấu sự dối trá đằng sau. Tháng 3/2010, sau một lần về nhà, nữ vận động viên thể dục dụng cụ Dương Vân bỗng thấy có người đàn ông lạ mặt trong phòng. Người đàn ông tự nhận là chủ sở hữu căn nhà mà Vân bỏ tiền mua từ bạn thân, Vương Thị.

    Từ ấy, Dương Vân biết căn nhà mình mua có vấn đề. "Chắc chắn là Vương Thị đi thuê lại", Vân sau này kể lại. Sau nhiều lần thúc giục, Dương Vân được Vương Thị dần trả lại tiền. Nhưng Vân chỉ thuộc số ít người may mắn trong danh sách nạn nhân của nữ quái lừa đảo.

    Hay tin nhà mình mua có nghi vấn, ngày 20/5/2010, một nhóm nạn nhân tìm gặp Vương Thị, khi ấy đang có thai 7 tháng với Tiêu Khâm. Lúc này, họ mới phát hiện "thiên kim tiểu thư" trước mặt thực chất chỉ là cô gái có xuất thân bình thường.

    Khi Vương Thị thừa nhận đã thuê nhà và bán lại, nhóm người giận dữ giữ cô ta làm con tin suốt một ngày đêm, không cho ăn uống ngủ nghỉ. "Lúc ấy tôi mang thai, tôi bảo họ báo cảnh sát nhưng họ không chịu. Họ chỉ cần tiền", Vương Thị khai trước tòa sau này.

    Để có tiền trả nợ, Vương Thị lần lượt bán nhà và hơn chục món đồ hiệu. Bố mẹ cô ta ở quê cũng phải bán một khoảnh đất. Cuối cùng, Vương Thị cũng trả được 3,8 triệu nhân dân tệ. Nhưng đợt nạn nhân này vừa hết, những người khác lại tới.

    Khoản nợ lần này vượt quá khả năng chi trả của nữ quái. Quan trọng hơn, tiền của nạn nhân đều bị tiêu hết từ lâu. Từ lúc bắt đầu, Vương Thị tiêu gần 8 triệu nhân dân tệ (hơn 23 tỷ đồng) vào quần áo, xe hơi, và quà cáp. Cô ta cũng cho Tiêu Khâm 12 triệu nhân dân tệ (hơn 36 tỷ đồng) để đầu tư mở công ty kinh doanh xe hơi. Đến nay, trong tay Tiêu Khâm chưa có công ty nào.

    Không còn cách nào khác, Vương Thị quay lại làm thứ cô ta thông thạo: Tiếp tục "bán" bất động sản sang trọng cho khách hàng mới với giá thấp. Lần này, Vương Thị có sự giúp sức có chủ đích của Chu Song Song.

    Chuỗi ngày lừa đảo mới không khỏi khiến Vương Thị mệt mỏi, như con rắn đang tự nuốt đuôi chính mình. Chị ta chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cảnh sát tới gõ cửa tại quê nhà Đại Liên vào ngày 6/3/2011. Vở kịch "thiên kim tiểu thư" cuối cùng cũng có thể hạ màn.

    Trong phòng xét xử, Vương Thị vẫn tỏ ra vui tươi trước ống kính máy ảnh và vẫy tay với phóng viên. Ngồi sau cô ta là Chu Song Song đang khóc nức nở. Tới lượt mình, Vương Thị cũng rơi nước mắt.

    "Những năm qua tôi đã sống trong thế giới hư ảo do chính mình tạo ra. Khi lời nói dối được lặp lại nhiều lần, nó trở thành sự thật. Tới cuối cùng, tôi không còn phân biệt được thật giả. Mấy năm nay, ngày nào cũng lừa lọc, tôi rất mệt. Từ khi bị truy tố, niềm vui lớn nhất của tôi là được nói thật. Tôi không còn phải lừa người nữa", Vương Thị khóc nói.

    Theo cáo trạng, trong ba năm, Vương Thị lừa gần 60 triệu nhân dân tệ từ 27 nạn nhân, đều là người nổi tiếng. Chính cô ta cũng không thể giải thích vì sao có thể lừa được những người này.

    Với vai trò là đồng phạm, Chu Song Song bị phạt 8 năm tù. Tới năm 2018, Song Song được trả tự do.

    Tháng 12/2013, Vương Thị bị tuyên án chung thân, bị tịch thu mọi tài sản. Cô ta dự kiến được trả tự do vào tháng 11/2035.

    Hình ảnh
    Tiêu Khâm (trái) xuất hiện trong ảnh chụp cùng bạn bè cũ vài năm sau phán quyết. Ảnh: Sohu.

    Tiêu Khâm được triệu tập tới tòa làm chứng nhưng không xuất hiện. Anh bị bạn bè xa lánh và mất cơ hội theo học Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Khâm cũng gần như biến mất khỏi ánh nhìn của công chúng.

    Một vài năm sau, Tiêu Khâm xuất hiện trong ảnh chụp cùng bạn bè cũ. Anh bị nhiều người giễu cợt vì thân hình không còn phong độ như xưa. Tiêu Khâm phải làm những công việc bán thời gian để kiếm sống qua ngày.

    Quốc Đạt (Theo Telegraph, The New York Times, Sina)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách