Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ thủy thủ tàu ngầm Indonesia kể về tin nhắn cuối với chồng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vợ thủy thủ tàu ngầm Indonesia kể về tin nhắn cuối với chồng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 10:47 pm





    Helen gửi tin nhắn cho chồng khi anh lên đường làm nhiệm vụ trên tàu ngầm Nanggala, nhưng chưa nhận được phản hồi trước khi tàu mất tích.

    Tàu ngầm KRI Nanggala, mang số hiệu 402, mất liên lạc ở vùng biển ngoài khơi phía bắc đảo Bali của Indonesia khi tham gia diễn tập hôm 21/4. Trong 53 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu có Serda Diyut Subandriyo, 37 tuổi, sống tại thành phố Madiun, đảo Java.

    Helen, vợ của Serda Diyut, xác nhận chồng cô là một trong những thủy thủ trên tàu ngầm Nanggala. Helen cho biết chồng mình được đơn vị cho về nhà hôm 14/4, nhưng anh phải quay lại thành phố Surabaya để thực hiện nhiệm vụ vào tối 18/4.

    Serda Diyut rời khỏi nhà để tới Surabaya vào khoảng 20h tối chủ nhật và hai vợ chồng vẫn trò chuyện với nhau qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp cho đến 22h đêm đó.

    Hình ảnh
    Helen cầm điện thoại với ảnh của chồng là Serda Diyut Subandriyo (bên trái) và đồng đội ngày 22/4. Ảnh: Antara.

    Sáng 21/4, Helen nhắn tin cho chồng để dặn dò anh ăn sáng, nhưng ứng dụng chỉ báo rằng tin nhắn chưa được đọc. "Ngay sau đó, chúng tôi nghe tin rằng tàu ngầm KRI Nanggala đã mất tích", cô nói.

    Helen kể rằng khi chuẩn bị lên xe buýt tới đơn vị, Serda Diyut nói anh cảm thấy "điều gì đó không ổn" trước chuyến ra khơi sắp tới. Cô trấn an Serda Diyut và động viên chồng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

    "Serda Diyut từng lên đường như thế nhiều lần, song chưa khi nào anh ấy thấy bất an đến vậy", Helen cho biết. "Tôi mong rằng KRI Nanggala, Diyut và toàn bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng được tìm thấy, an toàn và khỏe mạnh".

    Một thủy thủ khác cũng có mặt trên tàu ngầm KRI Nanggala là Serda Ede Pandu Yudha Kusuma, người vừa kết hôn chưa đầy hai tháng. Bà Yayak Dwi Ernawati ở Banyuwangi, Đông Java, vẫn tin rằng con rể mình sẽ sống sót và quay về nhà an toàn.

    Hình ảnh
    Bà Yayak Dwi Ernawati cầm ảnh cưới của con rể và con gái. Ảnh: Antara.

    "Chỉ ba ngày sau khi cưới vợ, nó phải trở về đơn vị ở Surabaya", bà kể. "Lần cuối cùng nó liên lạc với gia đình là hôm 18/4, khi nó thông báo rằng đang tham gia một đợt huấn luyện quân sự".

    Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm Nanggala có thể gặp sự cố mất điện khi đang lặn, khiến chiến hạm mất kiểm soát và bắt đầu chìm lúc 3h sáng 21/4. Tàu ngầm nhiều khả năng chìm ở độ sâu 600-700 m, giới chuyên gia nhận định các phương tiện cứu hộ tàu ngầm hiện nay không thể lặn tới vị trí này.

    Hình ảnh
    Vị trí tàu ngầm KRI Nanggala mất liên lạc. Đồ họa: AFP.

    Đội cứu hộ ngày 23/4 phát hiện vật thể không xác định với "từ tính cao", trôi nổi ở độ sâu 50-100 m phía bắc đảo Bali. Hải quân Indonesia hy vọng vật thể này chính là tàu ngầm Nanggala đang mất tích, thắp lên hy vọng giải cứu các thủy thủ mắc kẹt. Tàu ngầm có lượng oxy dự trữ đủ cho các thủy thủ sống sót đến 3h sáng 24/4.

    Indonesia sở hữu hạm đội tàu ngầm gồm 5 chiếc, trong đó hai chiếc thuộc lớp Cakra do Đức chế tạo là Nanggala và KRI Cakra, ba chiếc khác thuộc lớp Nagapasa do Hàn Quốc chế tạo là KRI Nagapasa, KRI Ardadedali và KRI Alugoro. Indonesia dự kiến biên chế ít nhất 8 tàu ngầm năm 2024.


    Nguyễn Tiến (Theo Bisnis)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 88 khách