Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thi thể bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ văng khỏi xe cứu thương
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 28132
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thi thể bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ văng khỏi xe cứu thương

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 26, 2021 10:30 am






    Xe cứu thương làm văng cáng chứa thi thể bệnh nhân Covid-19 xuống đường khi rời khỏi cổng bệnh viện tới nơi hỏa táng ở miền trung Ấn Độ.

    Chốt cửa xe cấp cứu bị gãy khi tài xế vào khúc cua ở tốc độ cao hôm 23/4, ngay bên ngoài cổng trường Đại học Y Atal Bihari Vajpayee tại huyện Vidisha, bang Madhya Pradesh, khiến thi thể bệnh nhân Covid-19 văng ra và rơi xuống mặt đường, trong sự hốt hoảng của những người chứng kiến.

    Không rõ bên trong xe chở bao nhiêu thi thể. Người nhà bệnh nhân vội vàng chạy tới, phản đối cách nhà chức trách đối xử với người chết.

    "Sự cố xảy ra khi nhân viên bệnh viện đang đưa xác bệnh nhân đi hỏa táng. Chiếc xe đã quá cũ, do một tổ chức phi chính phủ quyên tặng, cửa đã hỏng từ lâu nên mới xảy ra tình huống trên", Sunil Nandeshwar, hiệu trưởng Đại học Y Atal Bihari Vajpayee, giải thích.

    Hình ảnh
    Xe cứu thương làm văng xác bệnh nhân Covid-19 xuống đường tại Vidisha hôm 23/4.

    Những người nhà chờ bên ngoài cho hay bệnh viện thường không bàn giao thi thể thân nhân kịp thời. Trong một số vụ, người nhà cũng không được thông báo người thân đã chết.

    "Người thân của tôi qua đời nhưng bệnh viện không cung cấp thông tin chi tiết. Chúng tôi còn không biết ông chết vào tối hôm nay hay tối hôm qua. Không ai nói với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đã đợi bên ngoài 4-5 tiếng", Prakash Lodhi nói.

    Omvati Ahirwar cho hay mẹ cô chết vì Covid-19 nhưng bệnh viện không thông báo kịp thời. Cô đã đợi nhiều giờ bên ngoài để nhận xác mẹ nhưng vô ích.

    Lãnh đạo huyện Vidisha cho hay "ai cũng muốn biết tin người thân, niềm lo lắng này là chính đáng, nhưng chúng tôi không thể cho phép người nhà tùy tiện vào trong bệnh viện".

    "Họ tức giận vì không ai nghe điện thoại. Bác sĩ quá bận vì còn điều trị bệnh nhân. Không thể trả lời mọi cuộc gọi. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình", ông nói, giải thích việc chậm bàn giao thi thể do phải tuân thủ quy trình.

    Số ca tử vong vì Covid-19 tại Vidisha liên tục tăng trong những ngày gần đây. Mỗi ngày, cả huyện ghi nhận 20-25 ca tử vong.

    Ấn Độ đang vật lộn với làn sóng Covid-19 thứ hai, với hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong những ngày qua, hệ thống y tế quá tải vì thiếu oxy và giường bệnh. Quốc gia này là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, với hơn 17,3 triệu ca nhiễm và hơn 195.000 ca tử vong.

    Hồng Hạnh (Theo India Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách