Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trở dạ trên chuyến bay có bác sĩ, y tá
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trở dạ trên chuyến bay có bác sĩ, y tá

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 03, 2021 8:57 pm






    MỸ- Người phụ nữ mang thai 29 tuần trở dạ trên chuyến bay từ Salt Lake City tới Honolulu, được một bác sĩ và ba y tá hỗ trợ sinh con.

    Lavinia "Lavi" Mounga đang cùng gia đình đi du lịch từ Salt Lake City, bang Utah, tới Honolulu, Hawaii, hôm 28/4 thì bất ngờ trở dạ. Tổ bay lập tức hỏi xem có bác sĩ nào trên chuyến bay không và nhận được phản hồi tích cực.

    "Được nửa chặng bay thì có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Tôi từng trải qua điều này và thông thường họ cũng hỏi có bác sĩ nào trên máy bay không. Lời kêu gọi này không phải kiểu như thế và nó khá khẩn cấp", bác sĩ Dale Glenn thuộc bệnh viện y học gia đình Hawaii Pacific cho hay.

    Ngoài bác sĩ Glenn, trên máy bay còn có ba y tá thuộc đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện North Kansas City. Nhóm 4 người nhanh chóng bắt tay vào việc, giúp Mounga sinh con trai Raymond.

    Hình ảnh
    Bác sĩ Dale Glenn và mẹ con Mounga trên chuyến bay từ Salt Lake City tới Honolulu, Hawaii, hôm 28/4. Ảnh: Twitter/Hawaii Pacific Health.

    Vì không có thiết bị cần thiết, nhóm dùng dây giày thắt rốn và đồng hồ thông minh để đo nhịp tim cho em bé

    "Tất cả chúng tôi cố gắng làm việc trong không gian rất nhỏ, hạn chế trên máy bay, điều này khá khó khăn. Nhưng tinh thần đồng đội rất tuyệt vời", Glenn nói.

    Một trong những hành khách là Julia Hansen đã quay lại tiếng vỗ tay khi tổ bay chúc mừng người mẹ. Video hiện đạt hơn 11 triệu lượt xem trên TikTok.

    Máy bay hạ cánh ở Honolulu ba giờ sau đó. Tiếng khóc trẻ sơ sinh có thể được nghe thấy khi người mẹ và cậu bé được đưa lên xe lăn.

    Hansen và người bạn đi cùng chuyến bay là Siearra Rowlan nói rằng tình huống ban đầu gây náo động, nhưng đến cuối hành trình, hành khách tỏ ra khá "tự nhiên". "Mọi người đều đứng dậy, mang theo đồ đạc và rời đi", Hansen nói.

    Ba y tá đã đến thăm mẹ con Mounga tại bệnh viện phụ nữ và trẻ em Kapiolani ở Honolulu. Họ nói rằng đây là một cuộc hội ngộ đầy xúc động. "Tất cả chúng tôi đều khóc. Cô ấy gọi chúng tôi là gia đình và nói chúng tôi đều là dì của em bé. Thật tuyệt khi được gặp họ", một y tá nói.

    Hình ảnh
    Mẹ con Mounga tại bệnh viện ở Honolulu. Ảnh: Twitter/Hawaii Pacific Health.

    Mounga đã được xuất viện nhưng bé Raymond sẽ ở lại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) cho đến khi sẵn sàng về nhà. "Tôi thật may mắn khi có ba y tá NICU và một bác sĩ trên máy bay. Họ đã giúp tôi sinh con, giúp con trai tôi được ổn định và đảm bảo thằng bé ổn trong suốt chuyến bay", Mounga cho hay.


    Huyền Lê (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách