Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cầu cứu tòa án để có oxy cho bệnh nhân Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cầu cứu tòa án để có oxy cho bệnh nhân Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 11:04 pm






    ẤN ĐỘ- Tòa án New Delhi trở thành hy vọng cuối cùng cho nhiều bệnh viện đang vật lộn để có oxy cho bệnh nhân Covid-19, khi nguồn cung cạn kiệt.

    Hai thẩm phán Tòa thượng thẩm Delhi Vipin Sanghi và Rekha Palli tổ chức điều trần trực tuyến gần như mỗi ngày để nghe kiến nghị từ các bệnh viện, khi họ viện dẫn quyền bảo vệ tính mạng người bệnh theo hiến pháp Ấn Độ.

    Quan chức địa phương và liên bang cũng tham dự những phiên điều trần này. Các luật sư nói rằng sự can thiệp của tòa án đã cứu được nhiều mạng người.

    Hôm 2/5, bệnh viện Sitaram Bhartia chỉ còn 30 phút oxy cho 42 bệnh nhân Covid-19, trong khi mọi nguồn cung đã cạn kiệt. Ban lãnh đạo bệnh viện đã tìm đến tòa án như "giải pháp cuối cùng" để có được oxy cho các bệnh nhân đang cận kề cái chết, luật sư Shyel Trehan cho biết.

    Các thẩm phán sau đó lệnh cho chính quyền bang Delhi thu xếp ngay nguồn cung oxy cho bệnh viện Sitaram Bhartia. "Các bình oxy được đưa đến ngay sau phiên điều trần, và một bồn oxy được chuyển đến sau đó vài giờ", Trehan nói.

    Tình trạng thiếu oxy y tế đã ảnh hưởng đến thành phố 20 triệu dân trong hai tuần qua, với những cảnh tượng chưa từng có khi bệnh nhân hấp hối trên giường bệnh, trong xe cấp cứu hay vạ vật trên bãi đậu xe bên ngoài.

    Delhi đang ghi nhận khoảng 20.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày. Khi hệ thống y tế gặp khó khăn, thành phố cho biết họ cần 976 tấn oxy y tế hàng ngày, nhưng chỉ nhận được dưới 490 tấn do chính phủ liên bang phân bổ.

    Hình ảnh
    Người dân chờ nạp bình oxy y tế cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà tại một trung tâm nạp oxy tư nhân ở New Delhi, Ấn Độ hôm 4/5. Ảnh: AFP.

    Trong phiên điều trần, người đại diện chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, bên quản lý nguồn cung oxy trên toàn quốc, nói với tòa án rằng họ đang làm tất cả những gì có thể, và cáo buộc chính quyền Delhi do đảng đối lập điều hành đang chính trị hóa vấn đề.

    Hội đồng hai thẩm phán đã nghe các luật sư của Thủ tướng Modi và chính quyền Delhi tranh cãi về hạn ngạch oxy, các trở ngại trong quá trình vận chuyển và tình trạng thiếu xe bồn chở oxy lỏng. Đôi khi, các thẩm phán trở nên mất bình tĩnh.

    Cuối tuần qua, khi các đại diện bang Delhi một lần nữa nêu quan ngại rằng nguồn cung oxy không đến kịp thời, khiến tính mạng bệnh nhân gặp nguy hiểm, thẩm phán Sanghi đã nổi giận với các quan chức chính quyền trung ương.

    "Lụt thì lút cả làng. Đã quá đủ rồi, các ông phải thu xếp được nguồn cung oxy ngay", Sanghi nói với họ, sau khi chỉ ra rằng 8 bệnh nhân đã chết tại bệnh viện Sitaram Bhartia vì thiếu oxy.

    Cuối tháng trước, thẩm phán Sanghi nói với quan chức rằng họ phải đi "xin, mượn, ăn cắp hoặc nhập khẩu" oxy để đáp ứng nhu cầu của thành phố. "Chính quyền trung ương không thể nói 'chúng tôi chỉ có thể cung cấp chừng này và không thể hơn. Ai chết thì cứ để họ chết đi'", ông cho hay.

    Cả chính phủ của Thủ tướng Modi và chính quyền New Delhi đều đang phải đối mặt chỉ trích vì không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó ca nhiễm gia tăng. Kể từ cuối tháng 4, một số bệnh viện tốt nhất của thành phố đã đề nghị tòa án giúp đỡ.

    Prabhsahay Kaur, một luật sư đến gặp tòa án đề đạt nhu cầu oxy của một bệnh viện và được giúp đỡ, cho biết: "Đây không chỉ là điều chưa từng thấy mà ngay bây giờ, các bệnh viện dự phiên điều trần này giống như cá gặp được nước".

    Tuy nhiên, những cảnh tuyệt vọng, khẩn nài và tức giận vẫn diễn ra hàng ngày.

    Tại phiên điều trần tuần trước, luật sư của chính quyền Delhi đã gọi điện cho một nhà cung cấp oxy và mở loa ngoài để hỏi tại sao các bình oxy không đến được bệnh viện. Các thẩm phán kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời.

    Hôm 2/5, một luật sư tranh luận rằng bệnh nhân tại bệnh viện mà ông đại diện chỉ còn đủ oxy trong một giờ, trong khi một luật sư đại diện bệnh viện khác nói rằng bệnh nhân có thể "đang chết dần".

    Vài phút sau, một giọng nói lớn khác vang lên: "140 bệnh nhân. Còn một giờ nữa. Chúng tôi đang gặp khó khăn, có một cuộc khủng hoảng". Thẩm phán cố gắng trấn an người nói và thúc giục cơ quan chức năng hành động ngay lập tức.

    Trong một cuộc trao đổi khác, một quan chức Bộ Nội vụ cho biết các nhân viên của bộ đang làm việc như trong cuộc chiến và tìm kiếm sự trợ giúp từ tòa án. "Chúng tôi thực sự rất cần. Mong thánh thần phù hộ", Tổng cố vấn pháp luật Tushar Mehta, đại diện chính phủ liên bang, nói.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách